PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều học được từ cuộc sống



...-=Eve...Angelin=-...
27-05-2006, 09:44 AM
- Cuộc thăm dò với câu hỏi: "Bạn đã học được điều gì từ cuộc sống?" đã có khá nhiều câu trả lời thú vị.

Khi con vẫy tay chào ai đó họ sẽ ngừng công việc để chào lại con (9 tuổi).

Cách tốt nhất để nhìn hiểu một điều gì là rời xa nó một thời gian (14 tuổi).

Đừng bao giờ nên quá bận rộn để quên nói “làm ơn” và “cảm ơn” (36 tuổi).

Nếu không thử sẽ không học được điều gì mới (37 tuổi).

Hay để tâm đến những thiệt hại mà người khác gây cho mình nhưng lại dễ quên điều mình gây tổn thương người khác (39 tuổi).

Thử thách lớn nhất của cuộc sống là biết chọn những gì quan trọng nhất và bỏ qua những việc tầm thường khác (51 tuổi).

Thành công trong sự nghiệp sẽ vô nghĩa nếu chúng ta gặp thất bại trong gia đình (53 tuổi).

Có thể biết được nhiều điều về một người đàn ông khi nhìn gương mặt người vợ và thái độ của những đứa con (55 tuổi).

Chúng ta không mất gì để trở thành một người dễ mến (66 tuổi).

Không nên lúc nào cũng chăm bẳm vào quá khứ, trừ khi để rút ra những bài học (70 tuổi).

Phong Linh
27-05-2006, 10:23 AM
có thức trắng cả đêm thì ngày mai cũng vẫn sẽ đến,mọi nỗ lực chạy trốn ngày mai là vô vọng

khi mọi cánh cửa đã đóng chặt, duy nhất một cánh cửa ko bao giờ khoá, trong vòng tay của mẹ...Dù có sai lầm thế nào,cũng vẫn được tha thứ

Người ta thường bảo với nhau, đừng day dứt với quá khứ,đừng lo sợ về tương lai mà hãy biết sống tốt trong hiện tại.Nhưng ko phải lúc nào cũng làm được như thế...

Đôi khi mình đối tốt với người ,chưa chắc đã được người đối tốt,nhưng cho đi ko phải là để nhận lại, quan tâm vô điều kiện, vẫn cứ làm những gì mà trái tim bảo là:Nên như thế

Khi ngồi ở ghế đá,đừng ngồi giữa, hãy ngồi gọn sang bên cạnh, biết đâu cũng có 1 ai muốn dừng chân nghỉ...


Điều mà ko muốn xảy đến với mình thì đừng gây ra cho người khác

Đừng nói dối,ko tốt. Sự thật đôi khi ko hay,nhưng nó vẫn có vẻ đẹp riêng của nó.

Trẻ con lúc nào cũng dễ thương và xinh đẹp!

(của 1 ai đó, 19 t )

okie_xinmailabanthan
30-05-2006, 05:39 PM
Những người bạn quanh ta giúp ta thêm yêu cuộc sống và sống hạnh phúc hơn
Đừng bao giờ để cho những gì thuộc về ta rời khỏi ta, nhưng cũng đừng cố giữ những gì vốn không thuộc về mình ( hi của nhóc 17 t )