Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cho những đêm mất ngủ ...



Akite_for_you
27-05-2006, 08:40 AM
http://i13.photobucket.com/albums/a290/restart86/Linhtinh/artemisia.jpg

Vào hè rồi nên mưa nhiều lắm. Ngày nào cũng mưa, những con đường nơi phố chợ nước cứ ngập lênh lên hết cả vỉa hè. Nhiều hôm lóp ngóp lội nước ngang qua đó về nhà, dưới cái khung cảnh chẳng hề lấy gì làm lãng mạn đó, mà chợt khóc. Nức nở như trẻ bị đánh đòn vậy.

Tháng Năm năm nay hình như nặng lòng quá mà sao cứ mưa mãi chẳng thôi vậy nhỉ? Sáng mưa, chiều mưa, ngày mưa, đêm mưa. Ướt nhuần cả đất, lạnh nát cả hồn người rồi. Cái lạnh giữa nắng chang đầu Hạ.

Vu vơ giữa đêm mất ngủ, cũng bắt chước ai đó chạy ra ban công ngồi ngắm sao. Nhà bên, một giọng con trai ấm ấm, dịu dịu đang vô tư thả hồn theo cảm xúc. Bật cười, có những lúc như thế thật tuyệt, len lén dzòm sang, ô kìa lạ chưa, kẻ cứng đầu hôm nọ. Mỉm cười, chưa ngủ hả cô bé! Một kẻ cùng đường giữa đêm khuya.

Thỉnh thoảng mất ngủ, chập cheng ra vào một hồi, lại nghe James Blunt rồi chẳng hiểu chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng biết. Sáng maii ngủ dậy, nặng trĩu mí mắt, chả lẽ mình khóc khi ngủ, thôi kệ, vào bếp lấy 2 cái thìa café, bỏ vào tủ lạnh và úp lên mặt. Lại tiếp tục những công việc thường ngày, và rồi, sẽ lại những đêm mất ngủ.

Grey
27-05-2006, 08:45 AM
Đêm hôm qua vừa mất ngủ, nguyên do là... gần như ngủ vùi cả ngày, nên đêm hết buồn ngủ, thức luôn tới sáng :so_funny: ---> chạy lẹ ko có nhỏ oánh mình phù mỏ, tội mở hàng... vô duyên :so_funny:
:chayle: :chayle: :chayle:

Veronica Nguyên
27-05-2006, 10:54 AM
Nửa ngày nắng, lại nửa ngày mưa, có lẽ thành lệ rồi cũng nên. Cafe với một vài người bạn, chia sẻ dăm ba câu chuyện, có nhẹ lòng hơn chút nào không, chẳng biết nữa? Nhưng có lẽ cũng thu về được một cái gì đó cho riêng mình? Vẫn những đêm mất ngủ, vẫn cứ ngồi hàng giờ bên pc, và hàng sáng, thỉnh thoảng, vẫn úp chiếc thìa cafe nhỏ lên mắt.

Có bao giờ em sống thật với mình không? Có bao giờ không nhỉ? Sao cứ chẳng dám đối diện với chính mình, sao chẳng một lần được thật lòng, khóc như một đứa trẻ, sao chả bao giờ???

Đêm hôm qua, đêm hôm kia và những đêm trước nữa, thức gần như trọn đêm, nghĩ gì, lo gì và làm gì nhỉ? Đêm nay chắc lại thức nữa rồi, bực với mình quá, ghét mình quá mà sao lại cứ phải nghĩ, cứ phải lo, cứ phải quàng trăm thứ chuyện vào mình làm gì nhỉ?

Tháng Tư ướt mèm nước mắt. Tháng Năm .... Tháng Sáu ... Tháng Bảy ... tiếp theo sẽ là gì nhỉ?

Ngày mai, nói cho cùng thì cũng là một ngày mới, mới với hôm nay và sẽ lại thành cũ kỹ với ngày sau. Vậy tại sao mình vẫn cứ những đêm mất ngủ, hết đêm này đến đêm khác nhỉ? Tại sao thế nhỉ?

Đơn giản như một trò chơi của bông Trò, tung lên và cuộn tròn rơi xuống. Mở đầu & Kết thúc cũng i chang như nhau. Chong chóng thời gian, có lúc nào đó nên ngừng lại một chút không nhỉ?

lys_rain
27-05-2006, 11:11 AM
đêm hôm qua là đêm thứ tư rồi mình k ngủ được phút nào.k biết đêm nay có ngủ được k nữa.k ngủ mới biết đêm dài ntn.k ngủ lại càng suy nghĩ về nhiều thứ,nhất là về quá khứ.đã bảo là bắt quá khứ ngủ đi thôi nhưng có lẽ do mình k ngủ được nên quá khứ cũng dậy theo.mà quá khứ thì buồn quá,trong quá khứ có một người đã ra đi,một ng mà bỗng một ngày mình k thể giữ bên mình nữa vì cuộc sống k cho ng ấy cơ hội để sống tiếp nữa.buồn quá đi,lại khóc thôi.chắc lại một đêm mất ngủ nữa...............

okie_xinmailabanthan
30-05-2006, 05:41 PM
Nguyên do mất ngủ chính của nhóc không phải suy nghĩ, cũng không phải học tập mà vì chơi games
Nhưng mấy hôm trước thi nhóc cũng phải mất ngủ không phải vì học nốt mà vì chẳng có thói quen dậy sớm.
hi

Sunshine*
30-05-2006, 07:15 PM
Mấy hum đều mất ngủ....hum thì nóng...hum thì lạnh...chẻng ngủ đc....tới trường thì cãi nhau...OL thì giận hờn....dzìa nhà thì g/d to tiếng dzí nhau hoài...seo muh chán quá...đến đêm...càng nghĩ càng bùn....càng nghĩ càng khó ngủ hơn....:(...

okie_xinmailabanthan
30-05-2006, 07:33 PM
he he
mất ngủ thật nhìu lí do hen
Nóng lạnh thì không
nhưng giận hờn cũng mất ngủ
hihihi

It's Never Too Late
31-05-2006, 04:40 AM
Ừm , mất ngủ .... Phải chăng là do nghĩ quá nhiều ư ... Mình hông biêt nữa ...

11 giờ , lên giường ... 11:20 vẫn thế , nằm và nghĩ ... Thực sự dạo này lắm điều suy nghĩ quá ... 11:40 , chưa ngủ ... hè về .. buồn ghê .. Chán chết đi được ... 12 .. Nó chìm vào giấc ngủ .. chắc vậy .. Cuộc sống lúc vui lúc buồn , với những kỉ niệm những nỗi niềm ... Những dòng suy nghĩ .. Nhiều điều nó muốn nói ra lắm .. muốn chút hết đi .. 4 : 30 .. nó tỉnh .. cũng khó ngủ thật .. Tỉnh tỉnh mơ mơ .. Và rùi giấc ngủ lại đến .. Một ngày mới với những sự kiện mới .. đang ngóng chờ ... :)

sachi
31-05-2006, 04:48 AM
mí chị nhừng cho em cái mất ngủ đi, sắp thi cử tới nơi mà lúc nào mắt cũng mở ko lên

Hàn Cát Nhi
31-05-2006, 06:26 AM
Lại một đêm nữa trôi qua.. lại một kí ức nữa hiện về,,đã bao đêm anh thao thức nhớ về nhóc ..sao nhóc nỡ làm thế..nỡ bỏ anh đi khi tình yêu mới chớm nở.tại sao vậy nhóc...
Một đêm đối với anh là một thế kỉ ..cuộc soongd của anh đã theo nhóc từ lâu rồi nhóc biết không

Akite_for_you
31-05-2006, 09:59 AM
Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ

- Dạo này em còn suy nghĩ nhiều nữa không? Không!
- Dạo này em ngủ tốt chứ? Bình thường ạ!
- Dạo này có còn buồn nữa không? Mà em ổn chứ? Em tốt, vẫn thế thôi!

Là nói dối hay đang nói thật ấy nhỉ? Cứ giữ thói quen cũ, onl để chờ một người, đã là "dĩ vãng" rồi mà sao vẫn chẳng chịu quên nhỉ? Ngớ ngẩn quá đấy kưng ạ. Thỉnh thoảng, lúc đêm khuya, bất chợt nhớ, bất chợt thấy nao lòng đến lạ, như một thói quen cố hữu chẳng thể bỏ nổi (hay là cố tình không bỏ? :-?) lại lang thang vào nơi đó, dạo chơi thôi, để bik rằng nơi có có sự xuất hiện của một người. Rồi lại vào Blog, đọc vài cái tin, post vài cái comment, lãng nhách, xa xôi, hờ hững! Như 2 kẻ lạ giữa đường, chào nhau khách sáo, hỏi nhau chiếu lệ! Buồn chưa đến 5s nhưng lại thẩn thơ đến lạ!

- Này, chia tay là mở đầu hay kết thúc nhỉ? Kết thúc một chặng đường nhưng lại tiếp tục một chặng đường khác. Uh ha, người ta thường chỉ nhìn về cánh cửa đã đóng chứ chẳng mấy ai nhìn vào một cánh cửa khác đang mở. Nhưng mà xét cho cùng, thì có gì không để gọi là chia tay nhỉ? Chẳng là bạn, cũng chẳng là người yêu. Song hành lặng lẽ bên nhau suốt chặng đường dài, tự làm chiếc gương cho người đối diện, để soi vào nhau, để hiểu nhau, để thông cảm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở thế mà thôi. Thế rốt cục nó là cái gì nhỉ? Thêm nữa, có mở đầu khi nào đâu mà có kết thúc. Ơ, lạ nhỉ! Thế ra là mình ảo tưởng à, những giọt nước mắt quả là vô ích và thừa thãi. Chán thật.

- Này, đã đến lúc phải quên và bắt đầu một ngã rẽ khác rồi đấy nhỉ? Ờ, quá đúng ấy chứ! Nhưng mà bắt đầu ở chỗ nào bây giờ? Không được nóng vội, từ từ rồi sẽ đến. Ùh, từ từ, không được nóng vội, còn dài, còn dư giả thời gian mà! Ùh ùh ....

Akite_for_you
01-06-2006, 10:57 AM
Mùa hạ nào có thể biết hờn ghen
Khi ta ném yêu thương lên vầng trăng thu ấy...

Hôm nay onl sớm hơn thường lệ, sớm đến cả 8 tiếng đồng hồ! Tình hình có vẻ càng ngày càng tồi tệ. Hôm qua không ngủ được một chút nào, đi cafe về cũng đã khuya rồi, thức đến gần sáng mà vẫn không có dấu hiệu gì nói rằng mình sẽ sắp ngủ được. Cố, cố gắng nhắm mắt mà đầu đau như búa bổ. lại ngồi dậy đọc sách, viết lách hi vọng mong mong rằng chút nữa, khi mỏi mắt, sẽ dễ ngủ luôn. Ai ngờ ngồi luôn đến sáng, chưa kịp ngả lưng đã 6h.

Em đã thất hứa quá nhiều rồi đấy. Em càng ngày càng không phải là em rồi đấy?

Có thật thế không? Em đã làm đau bao nhiêu người rồi, em đã thất hứa với bao người rồi? Nhưng Em đã nói rồi mà, hãy tránh xa em ra. Em là con nhím đấy, nhiều gai lắm, lạnh lùng lắm, bướng bỉnh lắm. Đừng nói rằng em rất mong manh bởi khúc Giao Mùa của em cũng đã mỏng mảnh quá rồi. Níu Kéo một chút nữa là sẽ vỡ tan hết đấy.

Em đã nói là đừng quan tâm đến em mà. Cứ kệ em ở trong cái vỏ ốc đấy, cứ kệ em là con nhím. Ai biểu Người đưa tay ra làm gì để gai đâm, để bị đau đớn chứ. Đã nói rồi, cứ kệ em mà.

Nhớ hồi bé, em chỉ toàn mặc áo tím thôi. Một màu tím buồn man mác, có người nói nó chả hợp với cái miệng hay nói của em. Em mặc kệ. Lớn lên em biết thêm rằng, màu tím còn là màu của thủy chung, Em yêu màu tím nhưng mà lại sợ. Nó buồn lắm, làm người ta tổn thương mất. Những nét chữ của em vẫn chẳng mấy khi thoát khỏi gam màu này, có lẽ là để lưu giữ chút dại khờ thôi nhỉ?

Em dạo này thế nào? Vẫn khỏe chứ? Im lặng. Có lẽ đó cũng là một cách trả lời. Cách trả lời tốt nhất trong lúc này. Em .... cũng không biết nữa. Có lẽ ổn mà cũng có lẽ không.

Nhưng ... có một điều em vẫn sợ, rất sợ, trong những giấc ngủ chập chờn của mình, trong cái góc phòng bé nhỏ của mình, em vẫn thường nhớ đến anh, chẳng thể nào giũ bỏ được. Em sợ mình lại mềm yếu mất.

Đến bao giờ thì em mới thôi mất ngủ để khỏi nghĩ đến Anh, nghĩ đến những chuyện đau đầu đó nữa nhỉ? Đến bao giờ nhỉ?

shrek010sky
01-06-2006, 05:37 PM
Lại một đêm .... Online đến hơn 5h sáng ..:smioh: . ngủ lúc nào không biết nữa... chà chà...6h rồi mà vẫn chẳng thấy ai cả... đợi ai, đợi cái gì đây nhỉ???:type: Bài tập thì 2h kém đã dâu vào đẫy cả rồi sao không đi ngủ... mai lại còn đi nữa chứ.....:hhh: Nhưng mà sao không chịu đi thế này... đâu rồi, ai ơi!!!!:timup:

endless_love_410
01-06-2006, 08:13 PM
Có ai mất ngủ vì xin bố mẹ về quê mà 0 được không hả trời :schmoll:

♥ PlanetVN ♥
03-06-2006, 09:04 AM
Hix... Dạo này mình không bị mất ngủ nữa... 9h sáng, khi mà ai ai cũng đang học tập, lao động hăng say thì mình mới bắt đầu nằm xuống... Chưa bao giờ, muốn hát Kiếp Rong Ca đến thế này...


Trong đêm đông, người người đang giấc say nồng... Còn ta ôm cô đơn gõ vào lòng giá băng...

Biết là như thế có hại lắm cho sức khoẻ... Nhưng mà... Thật sự, mình không dám ngủ... Đặt lưng xuống là lại quay quắt bởi bao câu hỏi không lời giải đáp... Những hồi ức, kỉ niệm lại ùa về... Chẳng thể nào chịu nổi... Thà rằng... Thà như thế còn hơn... :(

lys_rain
03-06-2006, 10:11 AM
Mất ngủ,có lẽ nó là một thói quen mất rồi thì phải.Hôm qua anh hàng xóm hỏi sao đêm nào cũng thấy phòng em sáng đèn muộn thế.À,em đang ôn thi mà anh.Nói dối đấy,từ 12h đã cất sách vở đi rồi còn đâu.Cũng chả biết đã làm những gì mà hết đêm nữa nhưng thích thức hơn là ngủ.Cứ ngồi thế thôi,ngồi với cốc cafe bên cạnh.Thỉnh thoảng đứng ở cửa sổ ngó ra mấy chậu cây của bố ngoài hành lang nhưng cây cũng ngủ rồi,chẳng thức như mình đâu.Sao mình k đi ngủ đi,ít nhất cũng phải cố mà ngủ một ít đi chứ.Mẹ mà biết thể nào cũng mắng đấy.Nhưng thức đêm làm nhẹ lòng đi nhiều lắm.K còn rất nhiều những âm thanh ồn ào của ban ngày nữa,đêm im lặng đem cho mình cảm giác đêm đang ngồi im để nghe mình nói.Mà k cần nói đâu,chắc đêm cũng hiểu mình đấy.Đêm ơi,cứ ở cạnh lys như thế nhé,đừng như ai đó nói sẽ ở bên lys lúc nào lys cần mà rốt cục chẳng thấy đâu.K phải giận ng ta đâu nhưng thấy buồn vì khi cần lại k tìm thấy bờ vai để dựa.Buồn lắm đêm à.Thế là lại thức cùng đêm cho đỡ buồn.Buồn............

batuocsocola
04-06-2006, 09:04 AM
Đó gần như là một thói quen của nhiều người ? Ngủ không còn định nghĩa, mà vì sao chứ ?
Hình như đơn giản chỉ là con mắt không muốn nhắm, đầu óc không mệt mỏi ? Có chắc không nhỉ ?
Ừa có thể lắm
4 tiếng đã có thể gọi là đủ cho một ngày rồi,ngủ nhiều thấy tiếc thời gian, thời gian đó để ngắm mưa, nhìn nắng, xem lại tấm ảnh cô bạn hồi nhỏ, lang thang trên mạng .....
Như đang nuối tiếc thời gian
Đừng ngủ ta sẽ có hẳn 24h cho một ngày
Đúng không nhỉ ?

Akite_for_you
04-06-2006, 10:59 AM
Xoá một vết thương lòng thì không dễ, nhưng người ta có thể xoa dịu nó....

Bắt đầu đếm ngược thời gian! Vậy là đã 1 tháng 9 ngày 2h rồi, đúng đến từng khắc một. Vết thương lòng có thể xoa dịu, nhưng phải cần bao nhiêu thời gian đây?

Muốn gọi điện về nhà, nhưng lại sợ. Sợ khi phải nghe những tiếng khóc, sợ những lời hỏi thăm. Muốn khóc lắm, cũng muốn khóc lắm nhưng phải gìm lòng lại. Tại sao mình chả được là mình ít nhất lấy một lần nhỉ? Muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười, hà cớ gì nụ cười lại cợt nhả trên môi thay cho những dòng nước mắt? Giả tạo quá Ta ơi!

Nếu biết trước là sẽ mất nhiều đến vậy, thì trước kia, chịu khó quan tâm hơn một chút, chịu khó để ý hơn một chút thì bây giờ, có lẽ sẽ chẳng phải nhiều dằn vặt đến thế này đâu nhỉ?

Cứ sợ những ánh mắt thương hại, cứ sợ người ta sẽ cười nhạo mình, để giấu mình trong vỏ ốc của những tiếng cười, của những lời bỡn cợt, liệu có phải là giải pháp tốt không nhỉ? Tại sao mình lại cứ phải quá quan tâm đến suy nghĩ của kẻ khác dành cho mình. Tại sao chứ ...!

Mệt mỏi, rệu rã! Với một kẻ mới chỉ bắt đầu tuổi 20 mà đã kêu gào những điều tủn mủn này thì sẽ được gọi thế nào nhỉ?

Lãng quên_Inna
04-06-2006, 02:31 PM
...Tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn ...nặng hơn ...nỗi thất vọng thì ngày càng lớn ...Hy vọng ơi ...mày ở đâu ? Quay trở lại với tao đi ........dù chỉ là một niềm hy vọng nhỏ nhoi cũng được .......:rain:
Dạo này hôm nào cũng thế ..bệnh nó hành hạ cho tới 4 , 5 giờ sáng mới ngủ đc ! Sáng ra dậy lúc nào hai mắt cũng sưng húp lên ....Bỗng nhiên nó sợ lắm mỗi khi màn đêm buông xuống .....
Mệt ....uể oải chẳng muốn làm gì , ko muốn đi đâu ...ngồi mãi trong nhà và ôm cái máy ...Đã bao lần ta tự nhủ ,rằng sẽ ko níu kéo thế giới Ảo này nữa mà ko đc ! Chẳng nhẽ chỉ có mỗi nơi đây ...khi ta thả những buồn phiền cùng với những câu viết thì mới thật sự là ta ??? Còn cuộc sống Thực ngoài kia thì sao ? Ta cứ làm lơ ...ta cứ lạnh lùng ...cứ như là thế giới Ảo này mới là quan trọng hơn ....sai lầm rồi nhóc ơi .........:rain: Đau quá .....xót quá ....vết thương ơi bao giờ mày mới chịu rời khỏi tao thế ? Mày thích hành hạ tao đến bao giờ nữa đây ? Ghét mày lắm , căm thù mày lắm mày biết ko ??? :rain:
Tháng 6 rồi ư ? Chỉ còn 2 tháng ..nữa thôi , nó ko hào hứng và mong mỏi chờ tới ngày đó như mấy năm trước nữa ........Thay vào đó là những lo âu .....buồn phiền và thất vọng ......!
Mưa ...lại mưa nữa rồi .....uhm...cũng tốt thôi ! Nó thích mưa hơn nắng ....cũng như là thích mùa Đông hơn mùa Hè .....Đêm nay kiểu gì cũng ko ngủ đc cho mà xem ....tự dưng nó lại muốn đc đi lang thang ngoài đường giữa ban đêm ....nhưng nó sợ ...sợ sự cô đơn lạc lẽo ...sợ làn gió thỉnh thoảng thổi qua những vết thương làm nó thấy xót như muối .....Lại ngồi ôm gối ở nhà và nghe nhạc ....nhạc là thứ duy nhất có thể làm nó vơi đi cái đau xót ấy ......Một bài hát quen thuộc ....nó lẩm nhẩm hát theo .....

.....I stand alone in the darkness
....The winter my life came so fast
Memorise go back to child hood
To Days I still recall
Oh! how happy I was then
There was no sorrow there was no pain....

Akite_for_you
05-06-2006, 12:28 PM
- Alo!
....
- Giữ gìn sức khỏe nghe chưa?
....
- Đã đi lấy thuốc chưa?
....

Những câu hỏi, vẫn là những câu hỏi. Biết phải làm thế nào bây giờ? 2 năm nữa, phải ép mình nói dối trong 2 năm nữa, hay là sẽ nhanh hơn nhỉ? Rằng him đã bỏ học rồi, rằng him đang nộp hồ sơ xin việc, rằng ... Khó khăn quá! Nhận ra một điều rằng, nói dối khó hơn mình tưởng rất nhiều!

Lãng quên_Inna
05-06-2006, 01:06 PM
Có một người đang chạy trốn ...người kia lo lắng đi tìm ....
Có một người đang lo lắng bao nhiêu ...thì người kia càng trốn mình sâu hơn vào vỏ ốc bấy nhiêu....:haha:

Khi người ấy không còn lo lắng , không còn đi tìm một nửa ấy của mình nữa
Thì nửa kia bật khóc và nhận ra rằng ...mình đã đánh mất một thứ quan trọng của đời mình ...:haha:
**************
Ta không cần lòng thương hại ! Ừ đúng thế !Mà sao người đời vẫn cứ nhìn ta với ánh mắt thương xót như thế ??? Làm ta thêm yếu đuối ...không đứng được bằng chính đôi chân của mình nữa ...

Nhóc ơi ,biết gì không ? Nếu như không có lòng thương hại ấy ,liệu nhóc có nhận ra rằng mình là người yếu đuối ? Con người ta chỉ thực sự cố gắng vượt lên gian khổ và mạnh mẽ hơn khi biết được mình đang là người mềm yếu ...
**************
Có một người ...người ấy đang thức đêm mà chẳng vì lý do gì cả ngoài hai chữ "mất ngủ " .
Có một người khác ...đang theo dõi từng bước chân của ai đó mà không nói ra ....lòng chỉ thầm mong rằng người đó sẽ chóng cảm thấy mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ sau một chuỗi ngày căng thẳng và vất vả ....:) Ai đó ơi ....ngủ đi thôi ..bạn hiền !!!

dontcry_kitty
05-06-2006, 10:10 PM
Những đêm hè,khi ve ve đã ngủ,tôi không ngủ được,nằm đây đợi chờ một điều gì đó.Tiếng ghi ta réo rắt trong đêm...Em đã ngủ hay chưa,em có nghe bằng lăng đã về ru tím cả một khoảng trời,Chợt nhớ tơi một câu thơ của người bạn
Về đi em sân trường tím bằng lăng
Hoa vẫn đợi và lòng anh vẫn đợi...
Đêm vẫn lặng lẽ trôi...bằng lăng qua một đêm mưa có lẽ đã bạc tím rồi..sự thủy chung qua cơn mưa đêm phải chăng cũng sẽ như vậy....Không..anh không tin đâu em ạ.Thủy chung chỉ giống bằng lăng ở sắc tím,nhưng bằng lăng khi nở khi tàn...còn màu tím trong tim ta tim em...còn mãi.như màu đen huyền bí trong đêm sâu thẳm kia...như đôi mắt nhung huyền tuyệt đẹp trong mắt em kia...còn mãi..còn mãi

dany_n4m
06-06-2006, 02:40 AM
bùn kinh khủng luôn........ -------> đêm nay co mà ngủ thôi

lys_rain
06-06-2006, 02:53 AM
Mất ngủ hay là không muốn ngủ?Có lẽ là cả hai.Bạn hỏi làm sao mà mày sống được khi mỗi ngày ngủ có một tiếng buổi trưa như thế?Cũng chẳng biết sao nữa.Chỉ biết k có những đêm k ngủ như thế sẽ còn thấy khó khăn hơn.Sẽ mất đi khoảng lặng cho lòng mình....Những đêm trắng.....

Lãng quên_Inna
10-06-2006, 04:34 PM
Sao ghét thế >.< Tình hình là ko ổn rồi >.< Cứ thế này chắc hôm nào đi học lại ko sao ngồi yên trong lớp chú ý nghe giảng cho đc >.< Ngày nghỉ thế này thì còn ngủ nướng tới trưa mới dậy chứ đi học sao bây giờ ? Uống thuốc ngủ ah ? Không ! Hâm mà làm thế ,chỉ tội hại người !
Như con hâm ! Cả tuần nay toàn 2 h mới leo lên giường , mà đã ngủ ngay đc đâu ! Thấp thỏm mãi tới sáng mới ngủ >.< Chán quá đi ! Xưa đặt lưng xuống là ngáy hà ! Còn giờ thì....>.< Bực cả mình !

Sunshine*
11-06-2006, 12:52 PM
Hôm nào cũng online từ lúc đi học về, làm hw xong, ăn cơm, ăn xong lại online tiếp. Ngày nào cũng như ngày nào. Đêm nào cũng chờ người ấy onl, đợi tới khi đôi mắt không mở được nhưng vẫn đợi. Càng đợi, càng chờ, càng nhớ, càng mong. Nhiều khi online, nhiều khi không ..! Hôm nào cũng đợi nhưng guess nó chỉ là một trò đùa vô hạn, đợi tới 1,2h sáng vẫn đợi. Sao mình lại khờ vậy chứ? Biết là người ta không có lên sao còn như vậy >.< Thiệt là khó hiểu quá. Những hôm đợi mãi không thầy, đi ngủ. Trèo lên giường, trằn trọc quay bên này, quay bên kia... Cứ thế cả đêm không bao giờ chợp mắt nổi ...


Type đúng chính tả của Tiếng Việt, không viết tắt, nói lái nghen kưng! Chúc vui :)

sắc_màu_tình_yêu
11-06-2006, 07:17 PM
hè toàn đi ngủ, đêm thức một mình như ma xó, hôm qua xem phim cuối tuần, sáng ko dậy nủi

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
09-01-2007, 06:27 AM
Hôm nay em không ngoan, em phải làm gì? Anh bảo, em không ngoan thì em phải chuộc lỗi đi chứ còn phải làm gì nữa! Nhưng mà em biết chuộc lỗi bằng cách nào cơ chứ, chẳng có cách nào khả thi với em cả. Khổ lắm cơ, đã nói điều đó mãi rồi mà.

Bây giờ giá mà có ông Bụt hay cô tiên nào hiện ra, chắc em chỉ ước mình có một giấc ngủ trọn vẹn mà thôi. Thèm ngủ lắm cơ mà không được ngủ. Không phải là không ngủ được mà là không được ngủ ấy. Buồn lắm. Mát lắm. Man lắm. Cơ mà vẫn không được ngủ.

Cuối năm em cứ thấy mình quay mòng mòng. Lúc nào cái đầu cũng nặng trĩu hàng ti tỉ thứ việc. Tranh thủ rảnh chút nào là em lại muốn có một cái giường để có thể ngả lưng. Mà giả là chẳng có giuờng thì em vừa đi vừa ngủ có khi cũng được ấy chứ.

Sáng Chủ Nhật, 7h bạn gọi điện cho em. À không, 8h chứ. Em làu bàu nguyền rủa "đứa" nào mát dây mà sáng sớm ( http://vuban.net/forum/images/smilies/confused.gif) đã gọi điện. Là bạn, em đành dẹp mấy câu làu bàu để buôn chuyện với bạn. Miệng nói, mắt nhắm và vẫn chùm chăn kín mít. Hay thật!

Sáng Chủ Nhật, rút kinh nghiệm, bạn gọi cho em lúc 10h. Em cất giọng còn khê nồng. Bạn kêu: Cháy khét lẹt rồi Nhóc ơi! Em vẫn chùm mền, miệng nói, mắt nắm, tai đeo dây fone. Hay thật!

1...
....2....
.........3........
.......................

Ngày ngắn quá! Đêm ngắn quá! Em thèm ngủ. Em muốn ngủ cơ! Em cứ thao thức, cứ xoay bên nọ, ngó bên kia dù hai mắt đã díp vào, vậy mà vẫn chẳng thể ngủ. Em muốn ngủ cơ. Nửa đêm giật mình tỉnh dậy em cũng vẫn nghĩ là mình cần phải ngủ, mình muốn ngủ vậy là lại nhắm mắt vào tiếp nhưng lạ ... em cứ nhắm mắt, cứ muốn ngủ, cứ cần ngủ .. mà lại cứ nhắm mắt thôi!

Sáng, chuông báo thức reo ... Em mong đêm đừng bao giờ ngắn đến thế!

Em muốn ngủ!
Thế nhé!
Cho em ngủ nhé!

Ngủ 8h một ngày mới khỏe, mới đẹp được! Em mới ngủ có 4,5h thôi! Ngủ nhé!

Cho những đêm thèm ngủ mà không được ngủ! :rain:

http://www.musicwebtown.com/artemisia/playlists/11296/92689.mp3