PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trà Đàm Thi Tửu ...



abc 1246
27-05-2006, 03:03 AM
Trà đàm thi tửu đêm trăng
Có rằng toại ý ta chăng không người ?
Từ lâu ta đã chẳng thể cười
Vườn không xanh tốt bóng người dần xa ...

Giữa đời bão tố phong ba
Vườn thơ như thể riêng ta một mình ...
Vào vườn chẳng ước đón nghinh
Chỉ mong thi sỹ cạn bình cùng ta ...

abc 1246
28-05-2006, 04:24 AM
Đúng là chỉ một mình ta
Thì thôi đành cạn với ta một mình
Gió kia ngươi có chung tình
Vào đây nâng chén chúng mình hàn huyên ... :(

tiểu thư lang thang
28-05-2006, 04:38 AM
Chẳng mong hai chữ hữu duyên
Chẳng quen cũng đến hàn huyên cùng người
Trong lòng giờ chẳng buồn vui
Câu thơ,trà nước có đón mời hay chăng ?

lãng_tử_bụi_đời
28-05-2006, 04:39 AM
Vươn thơ trống vắng lâu nay
Thi nhân dựng quán chẳng hay lỗi thời
Ta đây lãng tử rong chơi
Vô tình lạc bước đôi lời sẻ chia

abc 1246
28-05-2006, 04:45 AM
Chẳng mong hai chữ hữu duyên
Chẳng quen cũng đến hàn huyên cùng người
Trong lòng giờ chẳng buồn vui
Câu thơ,trà nước có đón mời hay chăng ?


Thi nhân có hiểu được rằng
Quán này mở tiệm vẫn hằng đón mong
Trà đàm tớ mới pha xong
Tao nhân ghé tới vào trong thưởng trà

tiểu thư lang thang
28-05-2006, 04:45 AM
Hóa ra người mới vừa pha
Lại tặng thơ đọc,chén trà thêm ngon

Chẳng quen cũng ghé hỏi han
Chẳng tài cũng đến luận bàn câu thơ

abc 1246
28-05-2006, 04:50 AM
Vươn thơ trống vắng lâu nay
Thi nhân dựng quán chẳng hay lỗi thời
Ta đây lãng tử rong chơi
Vô tình lạc bước đôi lời sẻ chia


Quán này mới mở hôm kia
Ngày mong đêm đợi sớm khuyê ngại gì
Lãng tử nếu chẳng bận chi ?
Mời người ở lại có khi mai về



Phải chăng gặp gỡ rồi xa
Bỏ vườn thơ đó chén trà nguội tanh

Câu thơ bỗng chốc lạnh rồi
Nhìn ra cánh cửa,đón người đến sau



Mới quen sao hiểu được nhau
Tiểu thư chớ trách mà đau cỏi lòng
Quán mình cũng mới mở xong
Tiểu thư ghé tới thảo mong toại rồi

lãng_tử_bụi_đời
28-05-2006, 04:54 AM
Tôi đây cũng chẳng bận chi
Sợi tình vừa đứt tôi đi giải sầu
Trà đàm thi tửu ở đâu
Để tôi ghé tới dốc bầu tương tư

abc 1246
28-05-2006, 04:59 AM
Thi nhân chẳng bận thật ư
Vậy thì quý quá lòng như thật mừng
Chuyện tình nước mắt rưng rưng ...
Trà đàm chắc sẽ xóa từng ưu tư

tiểu thư lang thang
28-05-2006, 05:06 AM
Tâm tư gửi gắm trong thơ
Mong rằng người chẳng hững hờ quay đi

Tiểu thư nào trách ai đâu
Cũng nào có muốn làm ai đau lòng
Cái dòng tâm trí mông lung
Cảm thấy có lỗi nên không muốn vào

Được người hiếu khách đón chào
Tiểu thư ghé đến lẽ nào lại đi

abc 1246
28-05-2006, 05:13 AM
Mừng vui chẳng nói được gì
Nâng ngay một chén chuyện nì cho qua
Ngoài kia cúc trắng đương hoa
Lao xao con gió bay qua thật hiền

Chẳng mong được hóa thành tiên
Chỉ mong được có bạn hiền viếng thăm

tiểu thư lang thang
28-05-2006, 05:36 AM
Xin được ghi dấu trong lòng
Những ân tình ấy, đợi mong lâu rồi

Đã lâu không ghé vườn thơ
Bây giờ lại đến thưởng trà cùng ai

Không quen mà ngỡ như quen
Mà thôi,nói chuyện xa quen làm gì

Cùng là yêu thích câu thơ
Xin được cạn chén trà kia cùng người

Một bông cúc trắng tinh khôi
Mùa thu chợt ghé giữa trời hạ xanh

Và cơn gió thoảng ngọt lành
Làm người ghé đến chẳng đành rời đi

abc 1246
28-05-2006, 06:23 AM
Quả là hiếm có mấy khi
Vườn thơ xôm tụ như khi bắt đầu

Tiểu thư bạn đến từ đâu ?
Vần thơ thêu dệt đượm mầu nhớ thương

Bên vườn cúc trắng đang ươm
Trà đàm cùng bạn miệt vườn canh thâu

Chúng ta mới gặp lần đầu
Mà là như thể từ lâu biết rồi

Tiệc trà không rượu chẳng mồi
Trà đàm kính bạn ta ngồi hàn huyên





================
Chúng mình quả thực có duyên
Hay là kết nghĩa được không bạn hiền ?:)

Chúng ta kết nghĩa huynh muội nghen Tiểu Thư :cungly:

lãng_tử_bụi_đời
28-05-2006, 09:43 AM
Kết nghĩa đi Lãng tử tôi làm chứng cho

Thi đàm kết nghĩa muội huynh
Cùng chung chén diệu ân tinh sắc son
Tiếng rằng muội muội huynh huynh
Không sinh cùng lúc nguyện cùng gian nan

tiểu thư lang thang
28-05-2006, 07:57 PM
Ai đành phụ một chữ duyên
Nâng chén kết nghĩa muội-huynh cùng người

Bây giờ lòng muội rất vui
Có thêm người bạn thưởng trà là huynh

Nâng chén,muội cạn cùng huynh
Đùng trà thay rượu chúc cho duyên tình sắc son


----------------------------------------


Huynh 1246: Ko biết nói gì để diễn đạt được sự vui mừng của muội lúc này... :cungly:

Lost.
28-05-2006, 09:26 PM
Vô coi bữa tửu cạn rồi
Nên đành bắc ghế để ngội vui theo.

Trách mình mang phận bọt bèo
Không huynh chẳng muội , buồn đeo một mình.

Xin cho một chén khiết tinh
Uống chờ để gặp duyên xinh như người

:):):):)

abc 1246
29-05-2006, 06:44 AM
Ai đành phụ một chữ duyên
Nâng chén kết nghĩa muội-huynh cùng người

Bây giờ lòng muội rất vui
Có thêm người bạn thưởng trà là huynh

Nâng chén,muội cạn cùng huynh
Dùng trà thay rượu chúc cho duyên tình sắc son


----------------------------------------


Huynh 1246: Ko biết nói gì để diễn đạt được sự vui mừng của muội lúc này... :cungly:


Trời kia một quả đất tròn
Xin người làm chứng chúng con kết tình

Xem kìa én lượn thật xinh
Một nam một nữ chúng mình đấy chăng ?

Muội ơi Huynh mãi hứa rằng
Từ nay kết nghĩa nguyện hằng có nhau :)

Lòng huynh cũng vui mừng khôn xiết khi được muội nhận lời đấy Tiểu Muội ah :cungly:

abc 1246
29-05-2006, 06:46 AM
Vô coi bữa tửu cạn rồi
Nên đành bắc ghế để ngồi vui theo.

Trách mình mang phận bọt bèo
Không huynh chẳng muội , buồn đeo một mình.

Xin cho một chén khiết tinh
Uống chờ để gặp duyên xinh như người

:):):):)


Hôm nay dạ thấy thật tươi
Chắc là khách quý ghé nhà viếng thăm

Vui thay lại có trăng rằm
Mong cho ước nguyện khách rằng sẽ nên

Trà đàm tớ mới mang lên
Mời người dùng tạm lấy hên mai này :)

tiểu thư lang thang
29-05-2006, 06:53 AM
Chén trà đậm,nghĩa tình sâu
Câu thơ sẽ chẳng phai màu huynh ơi
Chung buồn chung cả niềm vui
Rồi một đôi lúc thảnh thơi, thưởng trà
Lại hoạ thêm mấy câu thơ
Thắm tình huynh muội,còn mong chờ gì hơn

Huynh : Đúng thật là muội ko còn mong chờ gì hơn nữa :)

abc 1246
30-05-2006, 10:15 PM
Kìa xem như có tiếng đờn
Huynh nay đến trễ muội đừng hờn nghen
Hôm rồi huynh đã có xem
Nhưng chưa thế đối lại em giòng nào

Muội ơi huynh gửi lời chào
Một ngày tốt đẹp thế nào hả em !

em chua biet yeu
02-06-2006, 08:40 AM
huynh muội nhà này giỏi ghê
trai tài gái sắc làm mê lòng người


( ngưỡng mộ ghê )