PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiễn bạn!



gaubongngocnghech2309
27-05-2006, 01:31 AM
Tiễn bạn đi trong lòng bồi hồi xao xuyên'
Biết bao giờ bạn trở lại nơi đây

Tri âm ơi dẫu xa nơi chân trời goc' bể
Đừng quên nhé có tôi ở nơi đây
Bạn khóc tôi cố dấu đi dòng lệ
Nước mắt rơi thắm thiết buổi chia tay
Bạn về nơi ấy có nhớ tôi không?:cungly:

mua_hoa_trong_trang_2006
28-05-2006, 12:46 AM
là bạn bè dẫu chỉ nhớ nhau
tôi sẽ nhớ bạn mãi trong tim
và mong một ngày chúng ta hội ngộ
và mong một ngày gặp lại
dẹp trời gió thu
thì lúc dó chúng ta lại bên nhau
dể trong tim mãi kỷ niêm tươi dẹp
chẳng bao giờ phải buồn vì nhau
những nụ cười vang vọng nơi dâu
nhớ bạn nhiều lắm bạn có biết ko
chẳng khi nào tôi hết nhớ bạn cả
tôi di rôi chúc bạn tươi như hoa cúc
hạnh phúc như hoa mai
tương lai như hoa dào
dạt dào như sóng biển
thôi chào bạn nhé