Xem đầy đủ chức năng : lo sợ một điều gì đó.....
serious
26-05-2006, 12:46 PM
"Chị ơi ! em xin lỗi chị và gia đình mình nữa....thời gian qua em không tốt với chị và gia đình cho lắm...có nhiều lúc em đã hỗn với chị...nhưng chị ơi chị và gia đình hảy biết rằng em thương gia đình mình lắm..em không muốn mất đi gia đình mình...." một lời nói của ngươ`i em trước khi chuẩn bị ca mổ tim...người chị mặc dầu rất cứng rắn( thật ra là một người khóc nhè...nhưng tính tự lập và chịu đựng đã có từ hồi đi học xa nhà...vì thế cho dù bây giờ có xa quê hương thì bãn tính đó còn được vững mạnh hơn.......từ khi sống ở nước ngoài...người chị ấy khó có thễ chãy nước mắt...trước bất cứ hoàn cảnh nào (có chăng thì cũng là lúc đi ngủ không ai thấy được )...nhưng con người không phải là sắt đá...sau khi nghe người em nói vậy , người chị chỉ biết ôm người em...mặc dù đã cố nén nước mắt...nhưng rồi nó cứ tuôn trào tuôn trào...giấc ngủ đối với người chị buổi tối rất quan trọng và quý...nhưng gần đây người chị đó cứ lo sợ điều gì đó.....chỉ cần người em quay mình , trở mình lúc đêm khuya thì người chị đả mở mắt và cứ nhìn chăm chăm người em , xem em có ngũ lại được chưa , mặc dù là không ngủ chung giường.....giá như điều cầu mong của người chị có thể trở thành sự thật thì quả thật quá tốt.....giá như chị có thể tiếp cho em 30 năm sống của chị đễ góp vào cuộc sống của em.....chị cầu mong được như thế...em ơi gần đây chị buồn và cảm thấy nặng nề lắm...em hãy cố lên nghe...em không được xa chị đâu...chị yêu em hơn cả mạng sống của chị nữa...cầu mong....
player
26-05-2006, 11:35 PM
Tình máu mũ ,tình ruột thịt .Đó là một thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên cõi đời này mà tạo hóa đã ban cho chúng ta.Không thể giải thích ,không thể lí giải ,tại sao hay vì sao ta lại như thế ,khi có một người nào đó trong gia đình chúng ta lại gặp một điều bất trắc.Dù không thể hiện bên ngoài nỗi đau mà ta cố kiềm nén nhưng nó lại đau âm ĩ bên trong.Ta cũng không thể hiểu được lý do tại sao ta lại tình nguyện hi sinh một điều gì đó vì một người cũng có dòng máu như ta đang chảy trong người của họ.Chỉ có thể biết rằng họ chính là anh chị em của ta.Người mà cùng ta chui ra từng lòng mẹ.Ta có thể đánh đổi bất cứ cái gì vì người ấy,vì hạnh phúc của họ dù hi sinh cả bản thân ta.Chỉ có ai có những anh em ruột của mình mới có thể hiểu được điều đó.Và nếu như ta lại là người con trưởng trong gia đình thì ta lại càng hiểu rõ điều đó hơn ai hết.Ta phải mang trên vai mình một gánh nặng của gia đình.Ta phải trở thành người đầu tàu để định hướng cho các anh chị em ta.Chỉ cần ta đi sai một điều thì cả đoàn tàu sẽ lệch khỏi đường ray.Hãy nói những điều yêu thương thầm kín trong bạn cho người em gái của bạn .Hãy nói lên........và hãy tiếp thêm sức mạnh và nghị lực của mình vào trong em của bạn.Có đôi khi một lời nói mang cả một hi vọng ,một sức mạnh vô biên bạn àh.Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn ,người em của bạn và gia đình bạn
okie_xinmailabanthan
30-05-2006, 05:03 PM
đúng là tình máu mủ vẫn là quan trọng nhất.
Đô khi nó giúp ta vượt qua rất nhiều. Người chị đó quả là một người tỉ mỉ, quan tâm tới em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.