Xem đầy đủ chức năng : NhỮng TriẾt LÍ SÂu SẮc CỦa CuỘc ĐỜi...
tigontranghp
26-05-2006, 04:21 AM
XIN THẦY HÃY DẠY CHO CON TÔI....
<trích thư của tổng thống mỹ ABRAHAM LINCOLN gửi cho thầy hiệu trường ngôi trường nơi con trai ông đang hoc... .>
CON TÔI PHẢI HỌC NHỮNG ĐIỀU SAU:
:) Rằng không phải tất cả mọi người đều chân thật nhưng thày hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực.Cứ mỗi một chính trị gia ích kỉ ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.Bài học này sẽ mất nhiều thời gian , tôi biết: nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý hơn nhiều so với 5 đô la nhặt được trên hè phố.
Xin hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.Xin dạy cho cháu tránh xa sự đố kị_xin hãy dạy cho cháu biết bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng.Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị bắt nạt nhất
:) Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kì diệu của sách...nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thủa của cuộc sống:đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh
Ở trường xin hãy dạy cho cháu chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi.Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó là sai lầm...
:) Xin hãy dạy cho cháu đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo.Xin hãy cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người chỉ biết chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy hãy dạy cháu biết còn phải sàng lọc những gì nghe được qua tấm lưới chân lí để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp.
:) Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉn cười khi buồn bã,,,,,dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.Xin hãy dạy cho cháu không nên chế diễu những kẻ yếu thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào của cạm bẫy.
Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đứng vuốt ve nuông chiều bởi chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện được những thanh thép cững rắn.
:) Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
.........
CÁC BẠN THẤY THẾ NÀO? ĐÁNG ĐỂ PHẢI HỌC HỎI ĐẤY CHỨ , MONG RẰNG TRONG MỖI CHÚNG TA , AI CŨNG TÌM RA ĐƯỢC CHO MÌNH MỘT CÁCH SỐNG ĐẸP VÀ CÓ ÍCH NHẤT
okie_xinmailabanthan
26-05-2006, 08:20 PM
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân
Câu chuyện rất hay nhất là câu trên
mình rất thích nó
player
27-05-2006, 12:05 AM
Thật hay thật cảm động,đúng là một bài học quí giá thật sự.Lâu ngày vào Cảm nhận cuộc sống đọc được những bài như thế này thật là tuyệt.Một lá thư rất hay ,những bài học thật quí giá.Mỗi bài học đúng là đáng giá ngàn vàng.Có đôi khi cả cuộc đời một người mới hiểu ra một trong những điều nói trên.Thật ý nghĩa
Bài học này sẽ mất nhiều thời gian , tôi biết: nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý hơn nhiều so với 5 đô la nhặt được trên hè phố.
=> giá trị lao động bao giờ cũng là điều đáng quí.Tiền thật chất chỉ là giấy .Nhưng giá trị của nó mới chính là sức lao động của ta.
Xin hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng
=>thất bại và chiến thắng luôn tồn tại song song ,nếu chỉ biết một mà không biết hai thì cũng giống như có tiền mà lại không biết sài và hiểu được cái ý nghĩa bên trong của nó.
Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị bắt nạt nhất
=> những kẻ hay bắt nạt người khác chỉ là những người hữu dũng vô mưu do vậy sau này rất bị người thông minh,xảo quyệt bắt nạt lại và lợi dụng.
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kì diệu của sách...nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thủa của cuộc sống:đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh
=> sách chính là những người thầy tận tụy nhất,sự kì diệu của sách luôn mở ra cho chúng ta những chân trời mới .Thế giới của sách luôn là thế giới của diệu kì
Ở trường xin hãy dạy cho cháu chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi.Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó là sai lầm...
=> tư tưởng chính kiến của một người luôn là quan trọng .Nó thể hiện bản lãnh của một người,thể hiện tư tưởng độc lập và cái tôi trong mỗi người. Chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận ,chắc làm điều này thật là khó khi chúng ta đang học ở VN,thật sự là rất khó
Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đứng vuốt ve nuông chiều bởi chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện được những thanh thép cững rắn.
=> dao phải mài trên đá ,người rèn trong nhân gian.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
=> cơ bắp có thể bán,trí tuệ cũng có thể bán ,nhưng nếu bán của trái tim và tâm hồn mình .Thì ta không còn là ta nữa .Sự tồn tại của ta giờ chỉ còn là cái bóng.NHưng xã hội này không là hoàn hảo ,đã có rất nhiều người đã bán tất cả của mình cả tâm hồn và con tim.Trong đó có những người không thể không làm điều đó bởi vì hoàn cảnh
ThuyLinh8x
27-05-2006, 03:48 AM
XIN THẦY HÃY DẠY CHO CON TÔI....
<trích thư của tổng thống mỹ ABRAHAM LINCOLN gửi cho thầy hiệu trường ngôi trường nơi con trai ông đang hoc... .>
CON TÔI PHẢI HỌC NHỮNG ĐIỀU SAU:
Rằng không phải tất cả mọi người đều chân thật nhưng thày hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực.Cứ mỗi một chính trị gia ích kỉ ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.Bài học này sẽ mất nhiều thời gian , tôi biết: nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý hơn nhiều so với 5 đô la nhặt được trên hè phố.
Xin hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.Xin dạy cho cháu tránh xa sự đố kị_xin hãy dạy cho cháu biết bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng.Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị bắt nạt nhất
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kì diệu của sách...nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thủa của cuộc sống:đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh
Ở trường xin hãy dạy cho cháu chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi.Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó là sai lầm...
Xin hãy dạy cho cháu đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo.Xin hãy cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người chỉ biết chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy hãy dạy cháu biết còn phải sàng lọc những gì nghe được qua tấm lưới chân lí để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp.
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉn cười khi buồn bã,,,,,dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.Xin hãy dạy cho cháu không nên chế diễu những kẻ yếu thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào của cạm bẫy.
Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đứng vuốt ve nuông chiều bởi chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện được những thanh thép cững rắn.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
.........
Hay lắm, lời của một nhân cách lớn, một người từng trải. Mình nhớ đã từng đọc nó ở đâu đó, những khi lớn lên một chút lại thấy nó có những cái hay riêng
Cảm ơn!!!
tigontranghp
27-05-2006, 03:59 AM
for player:
tuyệt lắm , bạn đã gần như hiểu và diễn đạt được gần hết dụng ý của tác giả, bức thư này mình luôn chép trong trang đầu tiên của sổ tay thời HS và bây giờ là trong cuốn sổ tay thời DH.Quả thật để thực hiện được tất cả những điều trong đó là rất khó, nhưng mình cũng luôn lấy nó để tự nhắc nhở mình, người ta bảo ý thức quyết định hành động , cứ cho được tất cả những điều này vào ý thức của mình cũng là tốt rồi
themanwhowalkalone
29-05-2006, 10:30 PM
[QUOTE=tigontranghp:) Xin hãy dạy cho cháu đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo.Xin hãy cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người chỉ biết chạy theo thời thế.[/QUOTE]
mình thấy bây giờ phần lớn ai cũng chạy theo thời thế , hết mốt quần áo rồi đến mốt điện thoại ,xe máy. thậm chí con gái bây giờ chọn người yêu cũng có chỉ tiêu chung, nhiều lúc nghĩ thấy ngao ngán
toan khung
30-05-2006, 12:55 AM
câu chuyện này mình có đọc rồi nhưng bây giờ đọc lại vẫn thấy hay !!
tigontranghp
30-05-2006, 09:07 PM
mình thấy bây giờ phần lớn ai cũng chạy theo thời thế , hết mốt quần áo rồi đến mốt điện thoại ,xe máy. thậm chí con gái bây giờ chọn người yêu cũng có chỉ tiêu chung, nhiều lúc nghĩ thấy ngao ngán
bạn đừng nói vậy , không phải ai cũng thế đâu, hi vọng bạn có cách nhìn thoáng hơn chứ không thì oan cho con gái chúng tôi quá.hix
lovely_02
01-06-2006, 09:58 PM
đúng vậy , không phải ai cũng vậy đâu , bạn đừng vơ đũa cả nắm:blow:
jaychou
01-06-2006, 10:00 PM
hay lắm ban ah`.........
themanwhowalkalone
04-06-2006, 07:26 AM
mình không có ý vơ đũa cả nắm , nhưng sự thật bây giờ đa số mọi người đều chạy theo thời thế, nếu ai cũng học được những điều như trên thì xã hội chắc sẽ tốt đẹp hơn
hướngdương90
05-09-2006, 02:53 AM
rất nhiều bài hay mà sao không được lưu ý , khó hiểu ghê.Em muốn đọc những bài của chị cứ phải check cái profile tigontranghp, chán
Kedensau81
08-09-2006, 11:01 AM
Tigonhp viết hay lắm..tui rất thích những bài của bạn.....
MrPotter
08-09-2006, 09:02 PM
Quả thực đây la những triết lý vô cùng sâu sắc về cuộc sống,cảm ơn bạn tigon rất nhiều nhé.Chúc bạn có một cuộc sống vui vẻ ,hạnh phúc như bạn mong đợi
tôi_đi_tìm_em
08-09-2006, 10:52 PM
Một bài học vô cùng sâu sắc .Đáng để chúng ta phải suy nghĩ và học tập.Cảm ơn Ti gôn đã post 1 bài ý nghĩa như thế này
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.