Xem đầy đủ chức năng : Chiếc bình đã vỡ
koconnuakeolac
26-05-2006, 04:14 AM
Em đã đập tan rồi
Chiếc bình anh quý nhất
Anh gìn giữ đêm ngày
Nâng niu như báu vật
Ôi chiếc bình chiếc bình
Với nah là tất cả
Hạnh phúc với niềm tin
Tình yêu cùng phép lạ
Anh gửi ở trong bình
Tình yêu cùng nhịp thở
Hạnh phúc của đời anh
Mong manh và dễ vỡ
Em đã đậ tan rồi
Chiếc bình anh quý nhất
Bởi đơn giản với em
Bình chỉ là cục đất
Em đập chẳng run tay
Em đập không nhíu mày
Chiếc bình đã vỡ rồi
Không bao giờ lành lại
Trái tim anh như bình
Đã vỡ rồi mãi mãi
bachlongphi
26-05-2006, 10:07 PM
Trong bình hoa tuy héo
Nhưng mà có tình anh
Hôm nay bình tan tành
Tình ta thôi nay hết
Người giờ xa biền biệt
Bóng dáng giờ nơi đâu
Nơi ấy có thấy sầu
Có thì về đây ha...
Akite_for_you
27-05-2006, 08:38 AM
Một ..
Hai ..
Ba ...
Và rất nhiều mảnh vỡ
Em gom nhặt, em tìm kiếm
Chợt
Một vết cứa
Nhỏ thôi
Nhưng ..
Gai và sắc
Chợt chạnh lòng
Vỡ mất rồi, có lấy lại được không?
koconnuakeolac
28-05-2006, 05:09 AM
to: akite_for_you
Chiếc bình đã vỡ rồi
Không bao giờ lành lại
Em có hiểu không người
Mất rồi là mãi mãi
Những mảnh vỡ sắc nhọn
Cứng nhắc và vô hồn
Tình mất rồi đâu còn
Đừng níu kéo làm ơn
Akite_for_you
28-05-2006, 06:39 AM
Vỡ mất rồi, chiếc bình em, trong bàn tay anh vụng dại
Một, hai, ba ... rơi vung vãi, ôi những chiếc mảnh bình
Em gom góp, em nhặt nhạnh, em tiếc nưối những mảnh bình đã vỡ
Em khóc thầm cho những mảnh bình tan.
Em sợ mình sẽ lại những khóc than
Em nhặt nhạnh những mảnh bình đã vỡ
Gom góp hết để cho quên thương nhớ
Nhưng .. mảnh vỡ vô tình (hay cố ý?) lại cứa đứt tay em
Một vết xước, sâu, dài và lạnh ngắt
Em khóc oà, trong vị mặn của đắng cay
Những mảnh bình - tim em - vỡ nát
Góp nhặt vô tình làm thêm vết xước
Hoảng hốt, giật mình và đau đớn
Em lặng nhìn, ném tất cả ra đi ...!
to: akite_for_you
Chiếc bình đã vỡ rồi
Không bao giờ lành lại
Em có hiểu không người
Mất rồi là mãi mãi
Những mảnh vỡ sắc nhọn
Cứng nhắc và vô hồn
Tình mất rồi đâu còn
Đừng níu kéo làm ơn
Có thật là thế không
Chiếc bình sẽ không bao giờ lành lại?
Thế là hết thật ư
Mất rồi là mãi mãi?
Sao không là vô cảm
Để lòng mình khỏi đau
Sao chẳng thể vô tình
Để lãng quên thương nhớ
ÔI những mảnh bình vỡ
Có thể lành nữa không?
oclenlilom
28-05-2006, 07:34 AM
.....vỡ tan....
con tim em nghìn mảnh.......mà mảnh nào cũng có một chút anh.........nhưng chẳng thể có được anh lần nữa...lại nghe lòng ....tan vỡ những vỡ tan......
shrek010sky
28-05-2006, 07:51 AM
Đã vở rồi ôi bình hoa bé nhỏ
Anh nâng niu nhè nhẹ đôi bàn tay
Em vô tình làm bình rơi vạn mãnh
Mãnh vãi vương, mãnh đâm trái tim anh
Em có biết tim anh đang rớm máu
Chảy về đâu khi đã vở mất rồi.
Ngàn mãnh nhỏ có còn chăng nguyên vẹn
Hay theo em tan vỡ mãi không lành
Có phải chăng tình cũng chung số phận
Đã tan rồi như bình củ thôi em ?
Anh níu kéo có còn chăng được nữa
Bình đã vỡ, cánh hoa tàn theo gió!
koconnuakeolac
30-05-2006, 03:47 AM
Anh níu kéo có còn chăng được nữa
Bình đã vỡ, cánh hoa tàn theo gió!
Gió trói hương hoa gợi chuyện tình xưa
Hoa tàn nát cánh chẳng còn vấn vương
Thôi xin đừng gợi những nhớ thương
Làm xót lòng đau cho người ở lại
Ai ra đi xin đừng ngày trở lại
Trái tim này như bình... đã vỡ rồi mãi mãi
shrek010sky
30-05-2006, 04:08 AM
Bình kia ơi một lần đã vở
Giữ nguyên lành đừng vở tiếp bình nghe.
Ngàn mãnh nhỏ anh gom rồi cất giữ.
Giữ nguyên lành đừng vỡ nhỏ nữa nghe
Tim yêu ơi khi tim đang rớm máu
Sao vẫn đập những nhịp đập yêu thương!
Hoa kia ơi bình vỡ mất rồi
Đừng tan nhé khi ban mai chợt nắng!
koconnuakeolac
30-05-2006, 04:34 AM
Có thật là thế không
Chiếc bình sẽ không bao giờ lành lại?
Thế là hết thật ư
Mất rồi là mãi mãi?
Sao không là vô cảm
Để lòng mình khỏi đau
Sao chẳng thể vô tình
Để lãng quên thương nhớ
ÔI những mảnh bình vỡ
Có thể lành nữa không?[/COLOR][/SIZE][/FONT][/I][/QUOTE]
Những mảnh bình đã vỡ
Mãi không thể lành nguyên
Trừ khi phải có duyên
Bình vỡ trên thực tại
Mong một ngày lành lại
Trong tâm khảm chờ nhau
girl_sau_han
30-05-2006, 07:42 AM
Vỡ tan đi ...
Chút cuối cùng ...
Trái tim xẻ nửa ...
Nỗi buồn riêng tôi ...
Vỡ tan đi ...
Những muộn phiền ...
Ngàn năm vẫn nhớ...
Chút tình kô tên ...
Vỡ tan đi ...
Chẳng còn gì...
Người không còn nữa...
Tình giờ cho ai ...
Vỡ tan đi ....
koconnuakeolac
31-05-2006, 03:32 AM
Vỡ tan đi ưu phiền
girl sầu hạn
Mong trở về nhân gian
Làm chi dưới địa ngục
Người không còn nữa
Chuyện buồn ngày xưa
Mong người gắng quên
Lời hết ý tận
Vần thơ củ chuối
Đừng cười ban ơi
girl_sau_han
31-05-2006, 06:40 AM
Vỡ tan đi...
những ưu phiền...
Sầu hận đang ở giữa miền nhân gian ...
Cảm ơn kẹo lạc ... không còn ...
quan tâm đến tớ .....
một lời ...
thank you !
=================================
he he !thử làm thơ củ chuối ....kẹo lạc thấy hay hok :P
Akite_for_you
01-06-2006, 10:54 AM
Những mảnh bình đã vỡ
Mãi không thể lành nguyên
Trừ khi phải có duyên
Bình vỡ trên thực tại
Mong một ngày lành lại
Trong tâm khảm chờ nhau
Có một câu chuyện kể
Về những mảnh bình rơi
Nửa lưu lạc phương trời
Với những hồn cỏ dại
Nửa bơ vơ thương nhớ
Trong những giọt trần ai
Những mảnh bình đã vỡ
Gặp nhau, còn nhận mặt
Gặp nhau, còn nhớ thương
Những mảnh bình đã vỡ
Những mảnh bình xa nhau
Đành thôi hoài, quên lãng
Đành thôi hoài nhớ thương
Chuyện nhừng mãnh bình vỡ
Vỡ rồi, vất đi thôi!
shrek010sky
01-06-2006, 06:01 PM
Vở tan đi ưu phiền
Để đón chào hạnh phúc
Bình kia ơi thứ lỗi
Nỗi lòng khó giải bày
Chỉ mong có ngày mai
Ngyaf tràn đầy hạnh phúc
Ngày không còn bình rơi
Ngày không hoa lìa cành
Ngày ...bình minh nắng mới
Chào đón một mối tình!
koconnuakeolac
04-06-2006, 08:54 AM
Vỡ tan đi...
những ưu phiền...
Sầu hận đang ở giữa miền nhân gian ...
Cảm ơn kẹo lạc ... không còn ...
quan tâm đến tớ .....
một lời ...
thank you !
=================================
he he !thử làm thơ củ chuối ....kẹo lạc thấy hay hok :P
Girl sầu hạn
Đừng lăn tăn
Bạn bè vườn thơ bạn thân ý mà
Nhất là được girl ghé qua
Lạc tôi vui mừng khôn tả
Cảm ơn sầu hạn nhiều nha
====================
he he chuối không girl....hay ho phết nhỉ
Có một câu chuyện kể
Về những mảnh bình rơi
Nửa lưu lạc phương trời
Với những hồn cỏ dại
Nửa bơ vơ thương nhớ
Trong những giọt trần ai
Những mảnh bình đã vỡ
Gặp nhau, còn nhận mặt
Gặp nhau, còn nhớ thương
Những mảnh bình đã vỡ
Những mảnh bình xa nhau
Đành thôi hoài, quên lãng
Đành thôi hoài nhớ thương
Chuyện nhừng mãnh bình vỡ
Vỡ rồi, vất đi thôi!
Có một câu chuyện kể
Về những mảnh bình rơi
Kẻ hóa thần mặt trời
Kẻ biến thành nằng trăng
Như đường thang song song
Mãi mãi không điểm kề
Có một câu chuyện kể........
luusquare
04-06-2006, 09:14 AM
Bình đã vỡ rồi
Nay đã lấy keo gắn chắc
Vững vàng kết chặt
Đong thương yêu vào lòng
Chờ mong tha thứ
Lỗi lầm phải chăng là quá khứ
Những gì đã qua
Giờ làm ta trào nước mắt.
Lost.
04-06-2006, 10:22 PM
Bình đã vỡ những hương thơm còn sót
Tình phai rồi nhưng du ảnh vẫn nguyên
Người đi rồi nhưng vẹn một cái tên
Bình kia vỡ nhưng hoa thời vẫn nở
koconnuakeolac
05-06-2006, 02:55 AM
Bình kia vỡ nhưng hoa thời vẫn nở
Người đi rồi làm dang dở tình ai
Tình phai rồi du ảnh thành di vật
Tất cả là mất mát có còn chi
shrek010sky
05-06-2006, 09:29 AM
Bình đã vở mong một lần nguyên vẹn
Mong một lần như ngày bình còn nguyên
Sao không được, một lần thôi... vì sao???
Phải chăng em, những mảnh vở... vứt rồi!
Vết thương lòng bao giờ liền lại được
Chỉ hiện về.... những ngày vẫn còn nguyên....
koconnuakeolac
07-06-2006, 07:43 AM
Chiếc bình ngày xưa hai đứa đi mua
Được nâng niu như báu vật cung đình
Tín vật tình yêu là chính chiếc bình
Hai đứa ngày xưa cùng nhau đi mua
Chiếc bình ngày xưa hôm nay vẫn vậy
Lung linh nhiều màu dưới nắng chói chang
Như tình yêu bền vững chàng nàng
Bão táp phong ba vẫn hiên ngang
Hoa cắm vào bình rực rỡ kiêu sa
Như lúc trước chàng nói với ta
Hoa trong bình là em trong anh
Dẫu Chúa hoa cũng chẳng sánh bằng
Chiếc bình ngày xưa
........Vẫn vậy...........
Người tình ngày xưa
........Đổi thay..........
Người ra đi khi hoa vẫn chưa tàn
Nước trong bình còn trong...trong...trong lắm
Hương hoa này vẫn ngào ngạt nồng nàn
Bình hoa chẳng lỗi gì mà anh lỡ ra đi
Chiếc bình xưa.........
....Cắm hoa rực rỡ.......
Chiếc bình nay.........
....Chứa tình dang dở.......
Hoa và bình vẫn son sắt đinh ninh
Lời nguyện ước làm đẹp những mối tình
Em bơ vơ bên bình hoa có đôi
Anh ra đi tình dang dở mất rồi
shrek010sky
08-06-2006, 12:41 AM
Ước một lần bình vỡ lại vẹn nguyên
Những mảnh vở sẽ chỉ là hư ảo
Một khung trời , một bình hoa lộng lẫy
Ðể ai quên, quên cả những ưu phiền .
Ước một lần bao nỗi nhớ triền miên
Sẽ tan biến thành sương giăng khắp lối
Chẳng riêng tôi mà ai kia mỗi lối,
Cũng biết rằng tôi đang nhớ đến ai
Ước một lần khi thức giấc sớm mai
Ðược nhìn thấy bình hoa trước mắt
Tay người đang chăm chút từng khóm nhỏ
KHỖNG! KHỖNG ÐÂU !Hình ảnh kia vụt tắt
Chợt hiểu ra điều ước chỉ là mơ...
Bình đã vở làm sao nguyên vẹn được
Điều thần kỳ có đợi ta không?
Xin đừng nhé, đừng là hư không
Đừng làm buồn nỗi nhớ một miền thương
koconnuakeolac
08-06-2006, 02:52 AM
Bình đã vỡ những mảnh bình tung toé
Vỡ nát rồi còn chi nữa đâu anh?
Bình hoa kia mãi không thể nguyên lành
Nhưng một điều anh không biết được rằng
Tình yêu này mãi vẫn là vĩnh hằng
Mr.Ngọc
08-06-2006, 06:02 AM
Tình đâu vỡ như chiếc bình đã vỡ
Oán trách nhau chi thêm những chút giận hờn
Tình vẫn ngọt ngào và ấm áp nụ hôn
Bình đã vỡ nhưng tình không như thế
shrek010sky
08-06-2006, 06:12 PM
MOng tình yêu mãi mãi bền lâu
Mãi yêu nhau như ngày đầu gặp gở
Mãi thủy chung, đừng vở như bình
Và em nhé vĩnh hằng tình đôi lứa
Mãi bên nhau hạnh phúc bền lâu.
koconnuakeolac
09-06-2006, 06:17 AM
Trước em bảo bình vỡ không lành nguyên
Nhưng em sai giờ mới biết được rằng
Bình mà vỡ muốn gắn lại dẽ dàng
Bỏ 5 ngàn mua keo dính bình nguyên
Nhưng sao lạ keo chảng dính được bình
Ồ ra vậy cần keo tình cơ anh
shrek010sky
10-06-2006, 08:22 PM
Là keo tình có ở hai ta
Bình nguyên lành như ngày nào đâu khó
Và nguyên vẹn ngàn đời không vở
Như tình yêu hai chúng mính đó em.
koconnuakeolac
12-06-2006, 04:00 AM
Có khi nào anh nghĩ
Bình kia vỡ của chuyện hôm qua
Nếu quá khứ trở thành hiện tại
Anh sẽ mất em mãi mãi người ơi
Đến lúc đó
Liệu anh
Còn muốn
Bình đã vỡ lại nguyên lành
shrek010sky
13-06-2006, 10:12 AM
Đã vở rồi bình củ tôi yêu
Người vô tình làm tim tôi nhỏ máu
Ôi ngày mai không còn bình nữa
Người có làm .... tim vỡ người ơi?!!!
koconnuakeolac
16-06-2006, 04:22 AM
Không còn bình ta còn tim
Bình vỡ tội chi nhấn chìm tim yêu
shrek010sky
16-06-2006, 07:16 PM
Tim yêu ơi đừng vội vở theo bình
Vẫn còn đó nhịp đập tình lứa đôi.
lehao
16-06-2006, 11:58 PM
sao em lại đập vỡ
cái bình quý của anh
anh mua nó năm chục
mắc lắm em biết không
anh bắt đền em đó
mua mà trả anh đi
Ôi chiếc bình chiếc bình
Chiếc bình giá năm chục.
Mua mà trả anh đi
http://i39.photobucket.com/albums/e183/fmstiachop/untitled.jpg
koconnuakeolac
19-06-2006, 02:11 AM
Chiếc bình đã vỡ
Ai gắn hộ nhỏ
Nhỏ nguyện một đời
Nâng khăn giặt vớ
tongnguyenhuy
19-06-2006, 02:58 AM
em yêu đập vỡ chiếc bình
em yêu đập cả mối tình của anh
tiền nong anh ráng để dành
góp tiền góp bạc bình anh tặng nàng
giờ này em bước sang ngang
bình em không giữ cho hàng lệ rơi
cho anh bước giữa chơi vơi
cho anh hát mãi ...à ơi cái bình
koconnuakeolac
19-06-2006, 03:14 AM
em đây đập vỡ chiếc bình
em đây đập cả mối tình của anh
tiền nong anh đã để dành
bao nhiêu em trả đàng hoàng nha anh
Đừng có ngồi đó thở than
chàng ơi kể cả nhẫn vàng em đây
sẵn sàng trả hết duyên này
một khi tình hết thì đây cóc cần
tongnguyenhuy
19-06-2006, 04:11 AM
nếu như em đã cóc cần
xin em trả lại gà tần anh cho
trả anh hết mấy kí nho
anh mua anh tặng anh lo cho nàng
trả anh con ghẹ hai càng
em làm nó chết vô vàn yêu thương
trả anh lại những vấn vương
trả anh khoảnh khắc chung đường ta đi
trả anh lại những chia ly
trả anh lại những mê si về nàng
koconnuakeolac
19-06-2006, 04:31 AM
nếu như em đã cóc cần
xin em trả lại gà tần anh cho
trả anh hết mấy kí nho
anh mua anh tặng anh lo cho nàng
trả anh con ghẹ hai càng
em làm nó chết vô vàn yêu thương
trả anh lại những vấn vương
trả anh khoảnh khắc chung đường ta đi
trả anh lại những chia ly
trả anh lại những mê si về nàng
anh ơi gà tần anh cho
em đói đã lỡ ăn no bụng rồi
kí nho để lâu đã thối
anh đừng đòi nữa nghe tồi quá cơ
con ghẹ ngày xưa em nhớ
đò sứ anhmua nó vỡ mất rồi
vấn vương một thuở bồi hồi
khoảnh khắc chung đường sóng đôi hồi nào
giờ chỉ là những ước ao
anh ơi nhắc lại làm nao lòng người
tongnguyenhuy
19-06-2006, 08:19 AM
dù cho chỉ chút ước ao
là đôi giây phút ngắm sao với người
dù cho chỉ 1 nụ cười
chỉ cần em hé khoảng mười cái răng
giờ như là sóng lăn tăn
là cục quá khứ em quăng mất rồi
tuankhanh_tk265
19-06-2006, 08:32 AM
ông huy đúng thật đồ tồi
rõ ràng ông kẹt hơn tui bây giờ
tongnguyenhuy
19-06-2006, 08:46 AM
kẹt là cái quái làm sao
tui không có hiểu ông nào cái chi
koconnuakeolac
22-06-2006, 03:09 AM
xin xin hai ông quay về
chiếc binh đã vỡ chủ đề pic này
đừng có mà máu thơ hay
post toàn những chuyện chẳng lây đến bình
tongnguyenhuy
22-06-2006, 03:55 AM
tui đây toàn nói đến bình
chỉ do ôntg đó cố tình chen ngang
chiếc bình giờ có vỡ tan
ta mua bình khác gắn hàn nhân duyên
shrek010sky
23-06-2006, 03:52 AM
Bình mới liệu có hay chăng
Duyên tình bình củ hoa đà tốt tươi
Nay hoa vẫn nở nụ cười
Vì rằng bình vở nhưng tình thắm xanh.
tongnguyenhuy
23-06-2006, 06:54 AM
thắm xanh thì có thắm xanh
nhưng còn bình vỡ sao đành để không
ta muôn bình mới để trông
nhìn vào cái đó thì hông đập bình
koconnuakeolac
24-06-2006, 06:51 AM
Bình vỡ thì mua bình mới
Có chuyện đó thôi cũng lôi thôi
Bình mới mua về nếu vỡ nốt
Ta dùng bình nhựa cũng được rồi
huy2804
24-06-2006, 07:59 AM
Bình vỡ
Không thể lành ?
Nhưng có thể
thay bình khác
Tim anh vỡ
liệu có còn
tim khác dể thay ?
Nhưng
anh sẽ vẫn thứ tha
nếu có 1 ngày
em nhận ra lầm lỗi
shrek010sky
24-06-2006, 06:44 PM
Thôi thì bình đã vở rồi
Bình nhựa thay thế còn gì lo âu
Người ơi vui nhé tình duyên
Nếu mà tim vở.... thay ngay đi người!
koconnuakeolac
24-06-2006, 08:23 PM
Việt Nam đâu giỏi thay tim
Ai mà tim vỡ đi tìm nghĩa trang
Tiền đâu có đủ mà làm
Bệnh nhân xuất ngoại thôi làm ma đi
saygoodbye
24-06-2006, 11:05 PM
ôi trời bìh vỡ vì đâu
vì rằng em đã có câu bùn tình
thế mà mấy người linh tình
vào đây làm cái chi kinh thế này
tongnguyenhuy
25-06-2006, 03:16 AM
tui làm thơ dzậy mừ kinh
hỏi người kia có vô tình quá chăng
bình vỡ tui mới lăn xăn
góp vào ý tiến cho tăng duyên tình
koconnuakeolac
25-06-2006, 04:21 AM
hoàng hậu mắng vua thật hay
nhưng thơ như thế đâu tệ
hậu vào đừng có mà chê
không về vua chửi biết tay lão này
tongnguyenhuy
25-06-2006, 07:15 AM
bà này tui chẳng dám la
coi chừng bị đuổi khỏi nhà như chơi
koconnuakeolac
25-06-2006, 09:09 PM
heeeeeeeeeeeee
Vua gì sợ vợ quá vầy
Sợ nhiều như thế có ngày vỡ tim
tongnguyenhuy
25-06-2006, 09:39 PM
thà rằng tui bị vỡ tim
còn hơn vất vả đi tìm chỗ năm ( nằm)
koconnuakeolac
25-06-2006, 09:49 PM
nam nhi bốn bể là nhà
lo chi không chỗ qua ta ở nhờ
saygoodbye
26-06-2006, 01:54 AM
thà rằng tui bị vỡ tim
còn hơn vất vả đi tìm chỗ năm ( nằm)
vua này quả thật rất hay
dù sao cũng biết tay nào hay hơn
không bị con cá thờn bơn (nói cho cùng vần đừng giận không có ác ý )
dụ qua bên ấy vào nồi không hơn
tongnguyenhuy
26-06-2006, 03:20 AM
dù sao có chỗ đề phòng
roài khi khốn khó ko xong thì mừng
saygoodbye
26-06-2006, 05:12 AM
làm chii mà nghi thế này
ông vua ma phải đề phòng trước sau
chắc sợ không chỉ bao lâu
lòi ra một đống con cháu nơi nào
tongnguyenhuy
27-06-2006, 02:37 AM
con rơi thì đã có sao
nếu bà ko có nó vào làm dzua
koconnuakeolac
27-06-2006, 03:58 AM
vua này quả thật rất hay
dù sao cũng biết tay nào hay hơn
không bị con cá thờn bơn (nói cho cùng vần đừng giận không có ác ý )
dụ qua bên ấy vào nồi không hơn
hoàng hậu hình như là ghen
lạc tui đâu có tim đên bao giờ
đừng có mà lỡ nghi ngờ
lạc tôi đau đớn khóc vờ rùi nghen
tongnguyenhuy
27-06-2006, 10:09 PM
hoàng hậu bã cứ bon chen
để tui ngâm rượu lên mem sao mà
hông lẽ cứ nhốt ở nhà
bỏ trong lồng kính như là baby
koconnuakeolac
28-06-2006, 04:39 AM
vua mà nói thế thì nguy
hậu kia có vẻ rất chi là ngầu
tongnguyenhuy
28-06-2006, 06:54 AM
bề ngoài thì có vẻ ngầu
bên trong thì lại là đầu lâu không
saygoodbye
28-06-2006, 07:06 AM
chiếc bình em vô tình đánh vỡ
chẳng ngở đâu là ngày xa nhau
giờ đây em lại vừa trông thấy
người ấy của anh đánh vỡ chiếc bình
tongnguyenhuy
28-06-2006, 07:13 AM
bình người kia chỉ là bình giả
cái em làm là cả một khoản tiền
sao em so sánh lại ngả nghiêng
anh lại đưa bình thiêng cho người ấy
koconnuakeolac
03-07-2006, 12:38 AM
xin lỗi nhé bình giờ vỡ mất rôi
người xa quá chẳng còn ở bên tôi
xin mạn phép được thay bằng bình mới
ai làm được bình mới cho riêng tôi
koconnuakeolac
07-07-2006, 03:02 AM
xin lỗi nhé bình giờ vỡ mất rôi
người xa quá chẳng còn ở bên tôi
xin mạn phép được thay bằng bình mới
ai làm được bình mới cho riêng tôi
chẳng ai làm bình mới cho Lạc đâu
người mới nói nhưng đã nuốt mất lời
người cũ về mang theo duyên tình mới
Lạc có cần bỏ cũ lấy mới không
shrek010sky
07-07-2006, 06:57 AM
xin lỗi nhé bình giờ vỡ mất rôi
người xa quá chẳng còn ở bên tôi
xin mạn phép được thay bằng bình mới
ai làm được bình mới cho riêng tôi
Bình mới ư liệu thay được không em
Khi bình cũ vẫn còn đó ngàn mãnh
Bình đã vở nhưng tình kia nguyên vẹn
Giũ mãi nhé, đừng vở tiếp bình ơi.
Liêu một mai khi bình mới thay rồi
Có còn chăng bình kia lại vỡ
Xin đừng nhé giữ mãi vẹn nguyên
Dù đã vờ nhưng tim luôn mãi nhớ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.