thienthansoma_yb
25-05-2006, 10:00 PM
Hàng cây non bừng tỉnh
Đón chào ánh bình minh
Đàn chim hót trên cành
Mùa xuân đến thật nhanh
Chồi non ngắm lại mình
Trong lòng nó tự nhủ
Mình sẽ xang muôn thủa
Không bao giờ tàn úa
Bỗng ngày kia ánh nắng
Cứ rọi vào chồi non
Làm cho cây héo mòn
Đúng là nắng mùa hạ
Chồi non thấy yếu đuối
Rồi gục đầu thiếp đi
Lá xang giờ vàng úa
Ôi ! Mùa thu muôn thủa
Giờ còn thân trơ trọi
Khao khát ánh nắng rọi
Mà nắng chạy đi đâu
Mùa đông đến âu sầu
Nhưng chồi non chợt nghĩ
Mình phải cố không nghỉ
Mình sẽ thắng mùa đông
Ngày mai đón nắng hồng.
Đón chào ánh bình minh
Đàn chim hót trên cành
Mùa xuân đến thật nhanh
Chồi non ngắm lại mình
Trong lòng nó tự nhủ
Mình sẽ xang muôn thủa
Không bao giờ tàn úa
Bỗng ngày kia ánh nắng
Cứ rọi vào chồi non
Làm cho cây héo mòn
Đúng là nắng mùa hạ
Chồi non thấy yếu đuối
Rồi gục đầu thiếp đi
Lá xang giờ vàng úa
Ôi ! Mùa thu muôn thủa
Giờ còn thân trơ trọi
Khao khát ánh nắng rọi
Mà nắng chạy đi đâu
Mùa đông đến âu sầu
Nhưng chồi non chợt nghĩ
Mình phải cố không nghỉ
Mình sẽ thắng mùa đông
Ngày mai đón nắng hồng.