Xem đầy đủ chức năng : hix hix !!!
"!Mưa!"
25-05-2006, 07:42 AM
- Bùn cái ông trời thiệt bỗng dưng sao lại nổi khùng thế chứ nhỉ, đang nhiên lại cáu giận cái gì, mà thổi gió phun mưa, xùi xụp cả một góc trời. Cứ thế thì chịu sao nổi đây chứ, bùn quá, nhớ quá ko biết cái người ấy giờ thế nào nhỉ? Chỗ ấy có mưa ko? ( cầu mong là có :lelele: ) để cho người đó ko đi đâu được cũng bùn ko biết làm gì và nhảy mũi thiệt nhìu thiệt nhìu vì bị mình nhắc chứ ko phải vì lạnh do cái ông trời thất thường kia đâu. Ma ko biết có nhớ mình ko nữa hay lại nhớ nhầm qua người hàng xóm nào đó thì thiệt là ... :yike2: Cả tuần rồi ko có thấy đâu, ko được gặp hay nói một câu gì, ko có biết giờ sao nữa đây chứ, chờ mãi chờ mãi cuối cùng cũng sắp được gặp nhau rồi mà sao mình vẫn cứ thấy nhớ thế chứ, cú nôn nao hết cả cõi lòng ko sao yên được, ko biết người ta rồi sẽ đối sao với mình đây uh ??? Ước gì những lúc thế này mình được ở bên cạnh người ta nhỉ. trời thì lành lạnh, văng vắng, dễ thương đến thế này, mình có thể thì thầm vào tai nhau, ( ko ai biết được đâu, có cố nghe cũng chỉ thây tiếng mưa mà thôi - tiếng mưa xóa tan mọi tội lỗi những điều xấu xa, bí mật heheheheh - ) Mà có thể người ta cũng sẽ bùn bùn cô đơn lành lạnh, sẽ tựa đầu vào bờ vai nhỏ bé gầy gò của mình cũng nên a :blow: HIhihi , cầu mong là thế chứ đừng mắt bùn xa xăm rùi kể cho mình nghe về một người nào đó, trời ơi lúc đó chắc chỉ muốn lao ra mưa để lá cây bay đập vỡ đầu chít thì thui. Mà người ấy ơi đâu rồi sao mãi lặng im thế, có nhớ chút gì đến tui ko, tui nhớ và ....... :huglove: nhiều lắm, hãy về bên tôi đi, hãy về và ở mãi bên tui người nhé, người ui mãi mãi ...... một mình người thui :cungly:
okanobee
25-05-2006, 08:02 AM
Bên này trời đang nắng . Bấu trời cứ là trong xanh đến lạ ! Một ngày mới ............. Một ngày của bao dự định và niềm vui . Mình sẽ cùng lũ bạn đi hồ chơi , tắm nắng và nghịch nước . Wowwwwwwwwwww ! Tự nhiên thấy thương cho những ai phải ở nhà , hông được đi hồ chơi , đi shopping hay đi lòng vòng ...... như mình ha . Hay tại mình ở hiền gặp lành ? :D2 Mấy người đó ác quá nên bị ồng trời phạt :D2 . Thay áo quần thôi ! Đi chơi nào ! :hihi:
Đùa xíu thôi! Oka chúc Mưa và người đó vui vẻ và hạnh phúc mãi hoài nha.
Thân,
Oka
Kẻ Không Nhà
25-05-2006, 08:19 AM
Bên này trời đang nắng . Bấu trời cứ là trong xanh đến lạ ! Một ngày mới ............. Một ngày của bao dự định và niềm vui . Mình sẽ cùng lũ bạn đi hồ chơi , tắm nắng và nghịch nước . Wowwwwwwwwwww ! Tự nhiên thấy thương cho những ai phải ở nhà , hông được đi hồ chơi , đi shopping hay đi lòng vòng ...... như mình ha . Hay tại mình ở hiền gặp lành ? :D2 Mấy người đó ác quá nên bị ồng trời phạt :D2 . Thay áo quần thôi ! Đi chơi nào ! :hihi:
Đùa xíu thôi! Oka chúc Mưa và người đó vui vẻ và hạnh phúc mãi hoài nha.
Thân,
Oka
mưa đi chơi cũng có thú vui riêng của mưa mà
mà kiểu mưa này dẫn người yêu đi chơi dưới mưa là nhứt đó:lelele:
lys_rain
25-05-2006, 09:40 AM
mưa đi chơi cũng có thú vui riêng của mưa mà
mà kiểu mưa này dẫn người yêu đi chơi dưới mưa là nhứt đó:lelele:
tư tưởng lớn gặp nhau rồi,tui cũng thích nhất là đi chơi dưới mưa đó."Mưa!" à,chắc chắn ng ấy sẽ về bên "Mưa!" đó,hãy đợi nhé
Kẻ Không Nhà
25-05-2006, 08:23 PM
tư tưởng lớn gặp nhau rồi,tui cũng thích nhất là đi chơi dưới mưa đó."Mưa!" à,chắc chắn ng ấy sẽ về bên "Mưa!" đó,hãy đợi nhé
vậy hả vậy thì còn đợi gì nữa mà khoongnha không rủ lys_rain đi nhỉ
vô ních mình
[email protected]
rồi ấn định ngày di chứ nhỉ:hug:
Thienmy
26-05-2006, 03:19 AM
Chậc chậc, hy vọng mưa to có mang theo áo mưa, không về ốm lấy ai tán ngẫu
"!Mưa!"
28-05-2006, 09:48 PM
Đùa chút xíu thui nhưng đau lòng quá okan uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :(:(:(:(
my_jaychou
28-05-2006, 10:55 PM
oh ! romantic qua di ! mong sao nguoi "ay" se noi voi ban rang : "rain, ILU"
tieu_thu
28-05-2006, 11:46 PM
nhóc cũng có nhìu kỉ niệm với ngày mưa lắm ^^ ko phải ngày mưa nào cũng bùn thế nhưng vui thì ko hẳn, nhìn trời mưa nhóc lại nhớ đến ..........đã xa.Tú ơi có lẽ ko bao giờ nhóc quên được cái ngày mình quen nhau hum mưa to ở Đà Lạt........... mưa ................. hix hix.............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.