Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trong Tình Yêu



abc 1246
25-05-2006, 07:32 AM
Trong Tình yêu bạn hãy nên quãng đại
Yêu chân tình và lòng mãi khắc gi
Dẫu khó khăn hay vấp phải điều chi
Chớ lui bước hay phiền nghi đối tượng

Trong tình yêu bạn hãy nên cao thượng
Chớ đừng vì bạc mấy lượng bán mua
Sẽ nhận về đau khổ lắm chát chua
Đừng bạn nhé chớ mua và đừng bán

Trong tình yêu bạn đừng nên chán nản
Cũng chớ đừng ca thán chuyện không đâu !
Rồi mai nay lúc mưa gió dãi dầu
Sẽ hối tiếc còn đâu ngày tháng cũ

Trong tình yêu Một khi người đã phụ
Vì tình thương hãy lặng lẽ ra đi
Đừng về phe kẻ xấu chẳng được gì
Chuyện trả đũa chả mấy gì hay đẹp

Này bạn ơi một khi tình đã khép
Hãy vững vàng chớ khép nép sầu bi
Làm thế kia bạn sẽ nhận được gì !
Ngoài đau khổ lụy bi và sầu não

Trong cuộc sống người ta thường vẫn bảo
Cuộc đời này luôn tươi đẹp đấy sao !
Vậy cớ gì cứ nhớ chuyện hôm nao
Vui lên nhé bạn ơi " Vui lên nhé "

....... NTS .......

nhukien
25-05-2006, 07:34 AM
Bạn post thơ thế này thì tui tin rằng ít người đọc lắm U à.......................!!! Nhưng mà bài thơ này hay thật !!!

abc 1246
25-05-2006, 07:41 AM
Cảm ơn bạn đã vào góp ý , Tuy nhiên thơ mình viết cốt yếu chỉ để viết cho mình , nói vậy nghe có vẻ hơi ích kỷ nhưng thực tế là vậy

Meodzo
25-05-2006, 08:55 PM
nhukien : Tại sao lại ít người đọc ? Niềm tin của bạn không chân rồi ...

abc 1246 : ... Nhóc luôn chú ý đến bất kỳ một cái nick nào trên diễn đàn dzùng color silver giống Nhóc ... :) ... và ... trực giác của Nhóc luôn đúng ...
Nhóc mặc kệ abc 1246 viết cho chính mình hay cho ai đó đi chăng nữa ... đọc hết rồi ...

"Trong Tình Yêu người ta cứ nói
Khi yêu ai đừng nên quá thật lòng"
Nhưng làm sao định nghĩa những nhớ mong
Bao tin yêu vụng về em nhắn gởi

Trong tình yêu con tim hay nông nổi
Dẫu biết rằng anh sẽ chẳng hay đâu
Em gom góp nỗi niềm yêu chôn dấu
Đợi một ngày thuyền đỗ bến bờ em

Chuyện hai người chẳng thể gọi thành tên
Anh ngay đó mah xa xôi diệu vợi
Em quay quắt theo tháng ngày chờ đợi
Mảnh ghép rời ... mãi vẫn chẳng tìm ra ...

Em tập quên những thời khắc đã wa
Như cuộc sống mỗi ngày trôi rất vội
Chẳng tội dzì thêm một lần nông nổi
Em lại đi về riêng mỗi một mà thôi ...

abc 1246
27-05-2006, 01:29 AM
Bài đối à không bài thơ của Meodzo hay ghê , tự nhiên có người vào họa thơ với mình mà lại dùng chung một color silver nữa chứ , thiệc là vui ghê , 1246 không rành về thơ lắm nên chả biết họa lại sao , xin được nợ lại bạn hôm sau 1246 sẻ trả lại nghen
Chúc vui vẻ

Meodzo
27-05-2006, 01:56 AM
Hoh phải vậy chứ ? ^^
Mèo thì lại nghĩ ... vì bài dzưới của Mèo đi xa ý thơ ban đầu của abc 1246 ... nên ... :lelele:
Mèo còn phải học hỏi ở abc 1246 nhiều nhiều lắm ... ( Hoh hiểu sao dzạo này mình thơ thẩn đến vậy nữa ^^ ... Hình như là ... hình như ... :) )

abc 1246
27-05-2006, 02:03 AM
Trong tình yêu mai mốt chẳng nên đôi
Khi rút bỏ bạn ơi đừng quên vội
Bởi muôn đời tình yêu đâu có tội
Có chăng là chút lá vội lìa thân

Vậy bạn ơi đừng vấp ngã nhiều lần
Nó sẽ khiến tình yêu thêm lận đận
Hãy luôn yêu và đừng tin số phận
Cứ thật lòng ai nỡ hận bạn đâu :)




Mới bóp óc bặm mui nhăn nhó để viết vài câu Raply lại thì lại nhận được bài Raply trước của Meodzo , thực tình thì thơ của Meodzo tuy câu từ không ăn khớp lắm , nhưng ý thơ khá sâu , đấy mới là cái hay , cái chất của thơ đấy bạn ah
Chúc vui vẻ

mua_hoa_trong_trang_2006
28-05-2006, 01:07 AM
[COLOR="SeaGreen"] trong tình yêu[ ai cũng có sự ích kỷ
nếu ích kỷ thì mới là tình yêu
dến và yêu nhau là tùy số phận
dừng nghĩ mình có thể quyết dịnh nghe
duyên phận do cuộc dời ta quyết dịnh
chúng ta sống chung vào tình yêu
nếu một mai tình yêu ko thành
thi xin anh dừng có chác tình yêu
hãy chác ông trời ko cho ta duyên phận
chứ tình yêu chẳng bao giờ có tội dâu anh
nếu mai này tình yêu vĩnh cửu
thì dó là duyên phận của chúng ta
nhừng gì mà tình yêu đem dến dược
dó là lòng chung thủy dó anh
lòng chung thủy mãi thuộc về hai ta
những gì em nói dều là chân thành
xin anh hãy một lần nghĩ lại/COLOR]

small_bear_86
28-05-2006, 02:05 AM
Trong tình yêu người ta nói rằng
Nó là món quà vô giá phải ko em ...?
Là lòng thủy chung , là tình yêu chân thật
Và cũng là những gì cao đẹp nhất

Phải ko em đó chính là tình yêu ... ?
Hạnh phúc nụ cười đi cùng giọt nước mắt
Đắng cay thật nhiều ngày mình phải cách xa
Thêm một lần trái tim mình khép kín

Lại hỏi người đâu mới là tình yêu
Đâu mới là hạnh phúc của hai ta
Định mệnh ư anh chẳng tin định mịnh
Nếu cho gặp rồi lại phải cách xa

Để nỗi đau nỗi vấn vương trong lòng
Mang theo anh suốt đời suốt kiếp
Cùng với đời câu hỏi tại vì sao
Và đâu mới là một tình yêu thật sự ...?

mua_hoa_trong_trang_2006
29-05-2006, 12:40 AM
cũng là món quà vô giá khi yêu
nhưng tình yêu dó là dịnh mệnh
nếu anh ko tin thì em biết làm sao
dịnh mệnh dâu phai do em quyết dịnh
giũa tình yêu ông trời là người ở giữa
còn hai ta là người trong cuộc
khi xa anh em nhớ anh nhiều
nhưng biết làm sao dó là số mệnh
chẳng biết làm sao khi tình yêu là thật
dối với em tình yêu mãi mãi vĩnh cửu
chẳng bao giờ nhòa dối với em
còn với anh chắc niên hạnh phuc
dể cho ta có được tình yêu
dấy là em tin vào số mệnh
giữa tình yêu của chúng ta anh ahj

small_bear_86
31-05-2006, 06:54 AM
Có một câu nói anh muốn em nghe ...
" Định mệnh mang chúng ta đến bên nhau
Nhưng chính chúng ta mới là người biến định mệnh thành sự thật "
Hiểu ko em người ta nói định mệnh
Là gặp nhau rồi sẽ mãi mãi bên nhau
Chứ đâu phải gặp rồi mình xa cách
Và chia cách đổ oan cho định mệnh
Ko nhìn lại mình có lầm lỗi chi ko ... ?
Hiểu ko em người ta nói định mệnh
Là tình anh - em đó đâu phải lỗi chi ai
Đâu phải tại ông trời ở giữa chia hai
Mình chia cách là do em chọn lựa
Đừng dối chi anh những lời nói yêu thương
" Yêu anh , bên anh trọn đời suốt kiếp ..."
Phải chăng định mệnh bắt em nói câu nói này phải ko em ?
Mình chia cách anh chấp nhận tất cả
Dẫu lòng mình còn chan chứa yêu thương
Và vì yêu lên anh chẳng oán trách
Chẳng giận gì lên đâu cần đổ tại ai
Em nhớ nhé là do mình đấy nhé
Đừng oán trách ai - đừng đổ tại định mệnh
Tình yêu muôn đời là do mình vun đắp
......

Tình Nhat Phai
08-06-2006, 06:57 AM
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

kiep lieu trai
02-07-2006, 12:06 AM
Trong tình yêu đã bao giờ bạn gặp
Những trò đời xắp đặt dối lừa nhau
Nếu có gặp chắc hẳn sẽ khổ đau
Nhưng bạn hỡi quên mau đừng đế ý

Đã thương nhau ta cần gì ích kỷ
Cứ mỉm cười ừ nhỉ cũng nguôi thôi
Sợi chỉ hồng đã chẳng thắt nên đôi
Thì cố nối cũng chỉ là chắp vá

Cứ coi như cuộc tình kia giờ đã
Đã trở thành giấc mộng tối hôm qua
Tiếc làm gì, hận nữa hãy bỏ qua
Ta cứ sống là ta , là ta nhé :)



Và như thế cánh diều luôn bay khẻ
Ngọn gió chiều lay nhẹ dịu dàng bay
Sáo vi vu thánh thót dữa bao ngày
Ừ như thế sẽ hay hay biết mấy

mua_hoa_trong_trang_2006
02-07-2006, 02:55 AM
dến di anh nếu dó là dịnh mệnh
cho tình dôi kết chỉ tơ hồng
em ko tin rằng anh sẽ dến
lời anh nói chỉ là ảo tưởng
hiện thực còn xa còn quá xa anh ah
dối với em dó là giông tố
và mãi mãi chẳng có anh dâu

Dã Quỳ
20-07-2006, 01:23 AM
Trong tình iu có rất nhìu khung cửa
Tui chẳng bít là nên chọn cửa chi???
Chỉ biết rằng sẽ theo lời trái tim
Đi theo nó và ko hề hối hận!

Tôi đã iu, vâng tui đã iu
Iu một người với tất cả con tim và khối óc
Nhưng ko chắc người phương xa có nhớ
Trái tim anh còn có chỗ cho mình?