PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vì Cái Chữ



abc 1246
25-05-2006, 06:54 AM
Vì cái chữ
Cũng khiến lòng
bỡ ngỡ

Nghe hững hờ
Thấy bè bạn
Ló ngơ

Kiếp làm dâu
Nào phái Chúa quan đâu !

Mà xàm tấu
Mà nghi rằng
Ai xấu

Thơ ta viết có gì là đáng xấu
Mà người đời hết bẩm lại sang tâu
Chút văn chương ta muốn góp chút mầu
Tô đậm nét quê hương ngàn yêu dấu

Vì cái chữ
Nỗi lòng ta ai thấu

Mưa dãi dầu
Mong ngày tháng qua mau

Có ngờ đâu
Vì chữ
Duyên bạc mầu

Nào ai thấu !
Nào ai người hiếu thấu.... !

...... NTS .....

dep trai nhứt
25-05-2006, 07:01 AM
híc híc!!
thơ zì giống bị thất tình wá vậy

abc 1246
25-05-2006, 07:09 AM
Vì cái chữ
Nên ta thường gặp nạn
Những lúc buồn
Nào ai cạn cùng ta

Tình giờ xa
Bè bạn cũng quên ta
Ừ tất cả
Cũng âu
Là cái chữ

abc 1246
02-09-2006, 09:12 AM
Giờ lạnh ngắt
Ta tìm nơi nương nấu
Tím vườn chiều những yêu dấu ban sơ
Nào có ai
Nào ai có đợi chờ ?
Đâu hết cả !
chỉ trơ mình nổi nhớ...

tiểu thư lang thang
02-09-2006, 07:16 PM
Vì cái chữ
cho lòng da diết nhớ
Đã lâu rồi
chẳng hội ngộ người xưa
Đã bao ngày
thôi đối đáp
...câu thơ
Ai nhớ ai quên?
vì một chữ thôi-quay trở về chốn ấy.

Sao thơ người nghe đắng lòng đến vậy ?
Bạn bè xưa có thể đến rồi đi
Vui hạnh ngộ rồi khóc những biệt ly

Chữ phai theo ân tình
người tìm không bóng dáng.

Và lại viết những vần thơ lãng đãng
Đỡ mảnh linh hồn,cũng chỉ là cái chữ mà thôi.

điệp_viên_0_0_thấy
02-09-2006, 10:01 PM
vì cái chữ
anh viết thư cho em
vì cái chữ
đợi hồi âm không thấy
vì cái chữ
anh viết tiếp cho em
vì cái chữ
suốt đời anh viết mãi

kimlien86
03-09-2006, 06:30 AM
thơ hay quá cảm ơn nhé mình chẳng có thơ nhưng mình chỉ có lới cảm ơn mà thôi
thành thật cảm ơn