Xem đầy đủ chức năng : Anh ! anh là Thiên Thần Hộ Mệnh của em
Yeonriji
25-05-2006, 05:26 AM
Anh ! Đã nhiều lần em tự hỏi mình là Nguồn sáng mà em đã - đang có _ yêu mến nhất ...phải chăng là anh ? Người mà em hằng theo đuổi trong giấc mơ hay nhìn wa ảo ảnh . ... đôi mắt anh lẫn tránh ...dường như đã bị tổn thương . Một Hoàng tử lạnh lùng " Cold Prince " nhưng thật ra thì anh ko phải như thế - Ở bên cạnh anh - em cảm thấy rất ấm áp - thật sự là như vậy . Những lúc em buồn hay nước mắt cứ chảy ròng ròng thì anh lại ngồi bên cạnh em -và những nỗi buồn kia cũng tan biến đi . Anh là chỗ dựa tinh thần -vừa là ánh sáng - vừa là thiên thần hộ mệnh của em - và cũng là người mà em yêu mến nhất ! Những lời này bây giờ nòi ra có wa' muộn ko anh ? Thật là wa' muộn rồi - cho đến bây giờ em mới nhận ra mà ! Sao em lại tệ thế này - nếu lúc đó em giữ anh lại _ thì chắc giờ đây anh sẽ ko xa em như thế . Em xin lỗi anh .
Mỗi lần em nhìn ra cửa sổ , nhìn lên bầu trời kia - em luôn nguyện cầu _ Thượng đế ơi ! Con cầu xin ngài hãy cho con thêm đôi cánh - để con có thể bay đến nơi mà anh đang ở . Nhưng hình như là Thượng Đế ko nghe thấy lời nguyện cầu của em .... anh ạ !
Em rất buồn và nhớ anh -Em ko cô đơn anh ạ_ Để bảo vệ đc những ký ức tốt đẹp của anh và em - Em không hề nói em cô đơn... anh hiểu ko ?
Em sẽ cố thực hiện giấc mơ của em - và anh cũng thế nhá ? Chúng ta cùng cố gắng nha anh ? Nếu 2 chúng ta thực hiện đc ước mơ của mình thì chúng ta sẽ đc gặp lại nhau phải ko ? Thế nhá anh ! Dù anh ở đâu thì em cũng chúc anh vui vẻ .
bye My Cold Prince
Bước chân trần ... trên cát bỏng
Người lạc mùa trăm hướng còn đâu
Lạc vào áo cơm lạc vào cầu vồng bảy sắc
Ta để mất nhau trong bổn phận thường ngày
Ta nắm tay nhau vào những cõi hư vô
Ký ức rồi sẽ nằm yên không tiếng gọi
Chẳng ai gạt đi lời giao ước muộn màng
' ' Mưa buồn mãi vẫn rơi trên biển vắng ' '
Tất cả dạt xô chỉ còn là nỗi nhớ
Trái tim mọc gai ở giữa chặng đường đời
Nana nữ quỷ
25-05-2006, 07:10 AM
Your cold prince sẽ luôn bên cạnh em & luôn bảo vệ em , sis tin là như thế
hãy vui vẻ mà tiếp tục tương lai nhé ?:)
Yumi_Hảo
25-05-2006, 08:34 AM
Cold Prince sẽ mãi là thiên thần hộ mệnh của Ry ........
Hãy vui sống nhé ...........
Mãi nhớ ...........
Jiru-Whisky
26-05-2006, 01:24 AM
có ngày gặp lại sao ? có phải thế ko R ? tương lai sẽ gặp sao ?
có nên dối lòng mình thế ko ?
Thienmy
26-05-2006, 02:23 AM
Chúc hai bạn sẽ mãi là thiên thần của nhau
..::BP::..
26-05-2006, 08:14 AM
Your cold prince 'll always be with u ( I think so :D )
Me , too ! :hihi:
So u aren't alone :D
Happy ! Happy !
Watashitachi ga anata wo aishiteru :huglove: :D
p/s : dạo này trình độ tiếng Nhật của em cũng tiến bộ ghê á sis :so_funny: Hỏi PA có mấy câu mà bị vặn vẹo lại là " học tiếng Nhật để kua thèng nào ? " :haha:
Yeonriji
26-05-2006, 07:09 PM
uh ! chắc sẽ như thế , thanks mọi người :) sẽ như thế
to L : R dối gì ? L đừng nghĩ thế ? L tệ lắm
to bé P : trình độ tiếng Nhật của bé ngày càng cao đó , cố ^ ^
CrAzY-devil
27-05-2006, 06:56 AM
đúng thế H mãi là thiên thần hộ mệnh của Ry , H mãi thế R à
R mãi mãi ko cô đơn :tim:
Jiru-Whisky
28-05-2006, 01:52 AM
to L : R dối gì ? L đừng nghĩ thế ? L tệ lắm
R dối gì , R biết chứ , tại sao lại hỏi lại L , thực chất thì người đó.... sẽ ko way lại mà R cứ thế . Uh ! L biết L tệ ! tệ nhất , hạng bad , vậy đc chưa ?
Jiru-Whisky
28-05-2006, 10:54 PM
sống trong ảo tưởng vậy là hay à ? ko hay gì cả . Thực tế là thực tế thôi ! R mãi như thế thì thật ngốc ! ngốc ngốc lắm !
Còn chuyện R nói L bad hay ko bad đi nữa thì L dư sức biết L đang rất bad .
One Love
30-05-2006, 01:03 AM
sống trong ảo tưởng vậy là hay à ? ko hay gì cả . Thực tế là thực tế thôi ! R mãi như thế thì thật ngốc ! ngốc ngốc lắm !
Còn chuyện R nói L bad hay ko bad đi nữa thì L dư sức biết L đang rất bad .
Sống trong ảo tưởng ko hay ........ nhưng chỉ là 1 phần ... tin vào ảo tưởng ... điều đó giúp ta vui hơn , tin vào cuộc sống hơn ........R ngốc .... uh , cũng có nhiều người Ngốc thế đó ....
Long .....H phải làm sao đây để lòng yên ổn ...... Xin L đấy .... hãy mãi là L đừng thế .... .H phải làm sao để sửa sai .........L ......... .... Plaese .......
:.>Hamyko<.:
30-05-2006, 02:57 AM
nếu muốn tin thì hãy cứ tin ... trái tim là của mình mà ...
Jiru-Whisky
30-05-2006, 07:14 AM
Yumi : người ko còn nơi đây mà cứ nghĩ vẫn còn thì ko wa' ngốc sao ? làm thế càng đau khổ , nhiều người ngốc vậy sao ? ko hẳn là thế ! L chỉ thấy có 1 người đó là R
Y đừng có nói lời có lỗi với L như thế , chuyện này ko liên wan gì tới Y cả
nhoveanh : khuyên 1 câu thật là ngớ ngẩn
:.>Hamyko<.:
31-05-2006, 02:28 AM
có thể là nó ngớ ngẩn với L ... nhưng nếu L là R ... thì L sẽ hiểu ... R chẳng ngốc tí nào ...
One Love
31-05-2006, 04:16 AM
Yumi : người ko còn nơi đây mà cứ nghĩ vẫn còn thì ko wa' ngốc sao ? làm thế càng đau khổ , nhiều người ngốc vậy sao ? ko hẳn là thế ! L chỉ thấy có 1 người đó là R
Y đừng có nói lời có lỗi với L như thế , chuyện này ko liên wan gì tới Y cả
Tuy Ngốc thế ...... nhưng điều đó giúp ta vững tin vào ngày mai ........ H hỏi L nhá : Ko phảo trong tim Devils Yue vẫn luôn có anh Huy đó sao ??? Trong giấc mơ gặp nhau .... đâu có gì ko thể ??? .........ect.........
Jiru-Whisky
31-05-2006, 10:08 PM
ko thể và có thể ? ko biết sẽ như thế nào . Nhưng cái mà cứ tin sẽ có trong giấc mơ như thế thì ko đc , mãi là ko đc .
uh ! ko ngốc ! chỉ có L ngốc !
Yeonriji
01-06-2006, 06:29 AM
ừ ! là thế ........R biết chứ , biết nhưng sao mà khó type vậy nhỉ ? thôi thì cứ vậy , R ko biết type gì cả .
R lập topic này ra đúng là rắc rối , ngốc thật . bik rắc rối nhưng ko nỡ del đi vì R ko biết my cold prince đã đọc đc chưa nữa
Yumi_Hảo
01-06-2006, 06:32 AM
Đừng có del ............ còn L........... khó nói wa' ......................
Chỉ bik chúc L sống tốt .......
..Xa..
01-06-2006, 12:21 PM
H sẽ đọc được thôi mà ss ......anh ấy sẽ hiểu ....dù đang ở một nơi rất xa ....ko thể đến bên ss ...ko thể an ủi ss như ngày trước ...nhưng em tin .......hay tất cả chúng ta cùng tin ....người ấy luôn ở bên tất cả mọi người ......dù sẻ chẳng thể mang lại nụ cười cho ss như ngày xưa nhưng trong tim ss luôn có người ấy ......hãy cứ ước mơ ....nêu như đó là điểm tửa tinh thần của ss ...em ko giúp được gì cho ss cả ...chỉ mong ss vui vẻ mà thôi.......thiên thần sẽ luôn ở bên ss dù cho bất cứ chuyện gì xẩy ra ....ko bao giờ buông tay cả đâu .....
:.>Hamyko<.:
01-06-2006, 07:34 PM
bé Xa nói hay thật ... ss vào topic này ... thấy hơi khó hiểu xíu nên chẳng biết nói gì ... vì suy cho cùng ... M vẫn chưa cho ss biết gì hết ...
snownoyuki
02-06-2006, 12:56 AM
Rắc rối chuyện tình cảm :D.... ko hiểu bik gì thui đi ra :chayle:.......:D:D
@ RY : Biết là thiên thần họ mệnh thé là tốt á RY :huglove: nó đang dõi theo Ryo đó :tim:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.