PDA

Xem đầy đủ chức năng : ***********buồn trông***********



kukutamalu
24-05-2006, 08:25 PM
Buồn trông phố thị chiều hôm,
Áo em cũn cỡn hờ lườn phô da.
Buồn trông chậu nước hắt ra,
Người vừa xịch đến biết là tránh đâu.
Buồn trông mù mịt xăng dầu,
Đường tung cát bụi mờ màu lá xanh.
Buồn trông mấy chị mấy anh,
"Lời lời vàng ngọc" tuôn quanh ghế ngồi.
Buồn trông góc phố đơn côi,
Đen đen dòng nước đượm mùi... urê.
Buồn trông những nẻo đi về,
Vài tên lạng lách mà ghê cả người.
Buồn trông... thôi tạm thế thôi,
Có ai buồn tiếp cho tôi đỡ buồn.

Mèo Lười Cô Đơn
24-05-2006, 08:41 PM
Buồn gì khi thấy người vui
Buồn gì khi thấy hai người bên nhau
Tôi đây đứng lặng kiếp sầu
Buồn cho duyên số thôi ...mình xa nhau

Chiều vàng hoa rụng xung quanh
Đâu đây nước mắt vơi đầy kìa ai
Bóng người xa khuất tầng mây
Mà ai vẫn đó buồn chông chờ người