Xem đầy đủ chức năng : dzô 888 đi nào (phần II)
Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 10:34 PM
[quote=HA Vang (*-")bán rẻ không thèm không đáng giá
thịt tươi mới bắt đáng đồng xiền
mèo bỏ đi ai theo đối nữa
ở lại đi tui cho cái lồng ( không en thịt thì nhốt lại ko cho đi lung tung ) [/quote]
Tui chẳng hiểu cũng chẳng chông mong
Một lồng son hay đỏ tím vàng
Mà tôi cần những gì là sự sống
Bởi tự do là những gì mèo thích
Huy kia thật quá nhẫn tâm
Mang mèo ra bán mang mèo bỏ đi
Ôi thôi, thôi vậy cũng thì
Mèo lười nhất quết xin rời khỏi ngươi
Hạ kia lại quá coi thường
Một con mèo mướp lông vàng như ta
Giá kia ko đáng 1 hào
Sao thời ai nỡ nói rằng vậy ko ???
hạ vàng (*-")
23-05-2006, 10:38 PM
ai nào dám coi thường mèo mướp
giá một hào là giá mèo hen
mình đã nói mèo này là vô giá
chỉ vì huy cứ mún bỏ cho người
Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 10:52 PM
Hạ vàng nói thật đó hen
Vì rằng mèo chẳng bon chen khi nèo
Nhưng mà nghĩ lại cũng coi
Mèo đâu đến nỗi 1 hào ... ko mua
Tánh huy ất thật quá kì
Đem mèo ra bán ... lại còn xỏ chơi
Bực quá mèo nói huy coi
Đợt này liệu đó ... cho huy nhảy lầu
Còn hạ ấy lại nói chơi
Hồi nèo hạ chả mang mèo đi thui
Ấy vậy còn nói thế thôi
Ko ăn thì để vào lồng .... hết đi hix
hạ vàng (*-")
24-05-2006, 09:46 PM
mèo đi mất ai đi tìm kiếm ?
tận nơi mô nào ai biết mờ
thôi thì lỡ sa tay hạ đó
nhốt lồng chơi để khỏi mong chờ
Mèo Lười Cô Đơn
24-05-2006, 10:06 PM
Hạ vàng quả thật tham lam
Mèo thời xuống đất hạ còn moi lên
Chắc là còn tiếc bộ xương
Nhưng mà đừng tưởng mèo lười chít nha
Tưởng rằng lồng đẹp mèo ham
Nhưng thời mèo chẳng có thèm đâu nha hix
hạ vàng (*-")
24-05-2006, 10:16 PM
thích hay không đâu do mèo quyết định
vào tay người nên chịu nghe lời thoai
đâu ai tiếc bộ lông không đáng giá
xương mèo kia nếu ăn thì vứt thoai
chỉ la 2 mun bắt nhất mèo luời lại
khỏi lung tung để ko mất tiem tìm
Mèo Lười Cô Đơn
24-05-2006, 10:25 PM
Đã ko thèm ko quý thời đừng giữ
Để mèo tìm chỗ nèo ... thích mèo hơn
Chớ ở đây thời người bạc bẽo
Mèo ngồi bùn ... số phận hẩm hiu
hạ vàng (*-")
25-05-2006, 12:30 PM
quý do lòng đâu thể dăm 3 chữ
mèo mún đi hạ đây không dám giữ
kẻo lại bảo hà hiếp người thế cô
đừng ngùi bùn phai tàn nhan với sắc
kẻo ế roai đừng trách hạ này nhe
Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 06:49 PM
Hạ đã nói thì mèo xin thưa
Dung nhan mèo chẳng tiếc gì nữa đâu
Bởi rằng sự sống còn đâu
Nụ cười biến mất còn gì tuổi xuân
hạ vàng (*-")
25-05-2006, 10:58 PM
cười vô nghĩa có đáng chi đâu
kẻ tri kỷ dù không cười vẫn thấy
dung nhan đấy dù người không luyến tiếc
cũng đừng để tàn theo gió bay
Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 11:26 PM
Dung nhan mèo chẳng có nữa đâu
Vì hạ vàng mang lửa thui sạch
Kìa lông vàng mèo cười lóng lánh
Cũng chẳng còn tiếc nuối thứ chi
saygoodbye
26-05-2006, 01:11 AM
mèo nào mà chẳng đùi dai (ngược lại )
mèo nào mà chẳng hay đi rong nà
mèo lười mèo mập chảy ra
không quăng chẳng lẽ đem ra ăn àh ( cũng ngon lắm nha )
Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 01:18 AM
Lại thêm tay nữa rứt là
Tính thời ắc độc quỷ còn thua xa
Thui khổ cái thân mèo rà
Đợt này chắc chít ...dười bàn tay mi
Thienmy
26-05-2006, 01:23 AM
Mèo lười đâu phải chỉ ngồi chơi
Nào có đi rong mải chơi bời
Goodbye xin chớ làm Tiểu Hổ
Nhỡ Thiên My thấy khó làm ăn!
tongnguyenhuy
26-05-2006, 01:38 AM
thui không bàn chuyện ăn mèo nữa
nhiều người thấy thế quá say sưa
ăn dzô thất đức người giảm thọ
...
Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 01:46 AM
Cảm ơn Tm nhé
Mèo cười cũng chẳng có chi
Hận ông hoàng đế là huy suốt đời
tongnguyenhuy
26-05-2006, 02:31 AM
tự nhiên roài cái giận tui
vô tình tui nói thui dzui đi mà
Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 03:15 AM
Thời giờ nói thế là seo
Bây giừo mới nói vui seo hả người
hạ vàng (*-")
27-05-2006, 12:48 AM
vui nen hok cho sầu nhân thế
bùn lại cười tràn nỗi ướt mi
mèo kia ko chịu trong lồng ấy
thì cho đi lông giữ lừm chi
Mèo Lười Cô Đơn
27-05-2006, 01:12 AM
Thôi thì mèo chẳng giữ dằn
Nhưng mà bạn đoá ...đừng thui mèo nha
Vì rằng mèo chửa lớn nha
Vẫn còn nhỏ xíu ...hì hì vui lun
hạ vàng (*-")
27-05-2006, 04:57 AM
dữ hay không đâu cần phân bạch
tiểu hổ kia cũng chẳng sao mờ
vẫn chửa nhớn hay là không thể nhớn
nhỏ hay không mình chẳng bik mờ
Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 03:31 AM
Cũng chẳng biết mèo kia hờn, nhỏ
Hạ vẫn cười ôi kẻ vô tâm
Vẫn trong đầu một suy nghĩ nhỏ
Thịt mèo rồi ...gậm nhấm cho dzui
Xx.happy_boy.xX
28-05-2006, 03:38 AM
chầu :rain: tại hạ xin bái phục bái phục :rain:
Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 03:47 AM
Happy ấy bái phục chi
Mà vào pic nhỏ họa vần thử coi
Đây là pic nhỏ làm thơ
Vào thì phải họa bài thơ so tài
Xx.happy_boy.xX
28-05-2006, 03:50 AM
anh đay hông biết làm thơ
chỉ biết chỉ biết táng gái hay là ăn chơi :D
Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 03:55 AM
Hap py ấy nói xạo chơi
Hồi nèo mèo thấy tán hoài ...có ai
Xx.happy_boy.xX
28-05-2006, 04:00 AM
có gồi nhưng chăng nói ga
nói ga sợ khó kưa thêm nhiều người :rain:
Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 04:04 AM
Ấy kìa định xạo mắt nai
Đợt này mèo quết ra tay trừ tà
Trên đời có kẻ lẵng du
Chuyên đi lừa lọc ...bóc hoài các girl
Bây giờ boy gặp mèo ta
Đợt này thì nhé ...vứt hoài suống ao
Xx.happy_boy.xX
28-05-2006, 04:09 AM
:ex29: :ex29: :ex29: :ex29: bái phục
Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 10:08 PM
Hap py dù bái phục ta
Đợt này cũng quyết ...cho ngài đi tu
hạ vàng (*-")
31-05-2006, 12:33 AM
nếu thị rồi mèo đâu còn nữa
lấy ai đây họa dối vần thơ
mèo nếu mún thành mèo tái gỏi
hạ đành chiều lừm thịt mèo thoai
Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 07:31 AM
Mèo nào mún thịt tái chanh
Mà mèo mún sống ...đối thơ dài dài
Hạ kìa nói thiệt là kì
Ai đời mún bỏ mạng mình ra chơi
hạ vàng (*-")
31-05-2006, 01:32 PM
dz mèo lười sốn còn hay đã chít ?
khéo đổ vạ cho hạ làm điều kia
nếu chít rồi ai đối thơ hạ đó
dzi thoai thì để mèo vẫn lang thang
Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 07:07 PM
Thì thôi nhé hạ vàng đã nói
Mèo đây cười ...ta vẫn thả thơi
Ko một chút lo hay sợ sệt
Và mèo cười ...lại mở đối thơ
hạ vàng (*-")
01-06-2006, 11:53 AM
tự đối thơ hạ nào dám cản
kẻo có người thịt hạ mất thoai
mèo cứ tự nhiên vô tự nhé
hạ ko dém bắt mèo nhốt lồng chơi
Mèo Lười Cô Đơn
01-06-2006, 09:49 PM
Ô kìa hạ lại nói chơi
Mèo lười chẳng hiểu ...ý ngừi ra sao
hạ vàng (*-")
01-06-2006, 11:10 PM
ý người đó chéc mèo chưa thể hiểu
vì mèo kia vẫn chửa nhớn beo giờ
nên không seo người nào đọc muh hiểu
thì chuyển lời đến người ấy muh thoai
Mèo Lười Cô Đơn
01-06-2006, 11:19 PM
Chán thật ngừi nói vậy thôi
Mèo lười ko dám hỏi nhìu mất công
Thôi giờ nói chuyện khác nha
Mèo lười vốn tính ..thích cười lắm cơ
hạ vàng (*-")
02-06-2006, 12:39 AM
mèo cười méo miện đừng coa la
nên cười mím chi cho nó đẹp
mai nì coa xiền đi chỉnh lí
để mèo cười khỏi méoooo nha
Mèo Lười Cô Đơn
02-06-2006, 12:52 AM
Trùi ghét hạ vàng ... seo lại thế chớ ..
Đó kìa hạ lại nói ra
Điều mà mèo chẳng thiết tha mặn nồng
Cười là cười phải đủ ba
Bao nhiêu răng cửa răng hầm đó nha
hix hix
shrek010sky
02-06-2006, 01:31 AM
Chưa một lần ghé bước vào đây
Nay hảo ý được chủ mời ghé bước
Có đôi lời tâm sự cùng vui.
Xin hai vị đừng trách thơ tôi nhé!
Ghé vô đây với tấm lòng chân thật
Thấy hai người đối đáp thật là hay.
Hỏi vần thơ bao điều còn muốn nói
Tỏ nơi đây, xin chút đất lành!
Mèo Lười Cô Đơn
02-06-2006, 01:50 AM
Ai kìa đã nghé bước dzô
Đi vào pic nhỏ ...ấy mà hoạ thơ
Đất nầy thì chẳng lành đâu
Vì rằng hạ đó ..cứ hoài cãi nhau
hạ vàng (*-")
03-06-2006, 10:04 AM
yêu cho roi cho vọt mờ
seo mèo kia lại nói cãi nhau ?
nếu mèo nói dzi xin lui bước
kẻo thiên hạ cười mẹc dàu dàu
Mèo Lười Cô Đơn
04-06-2006, 07:32 AM
Hạ vàng lại giận miu kìa
Vì rằng mèo nói ...hai ngừi cãi nhau
Vậy giờ chẳng nói với nhau
Sem chừng chán lắm ...mèo đành lòng sao
hạ vàng (*-")
05-06-2006, 10:55 AM
mèo không đành nhưng không thể thay đổi
chiện cãi nhua chứng cứ rành rành
đành rút lui để mèo không áy náy
bỏ đi về nơi bầu trời xanh xanh
Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 11:11 PM
Hạ vàng thật quá nhẫn tâm
Cho dù miu nhận rằng mình đã sai
Nhưng mà hạ cứ 1 hai
The` rằng ko thể ...lai vào pic chơi
Nếu vậy ko ép nữa hix hix
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.