PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai giỏi mới vô nghen! <Phần III>



Thienmy
23-05-2006, 10:14 PM
Văn chương vài nét vẽ cho vui
Sai đúng điều chi cứ mặc tui
Ai không tiếp đón ta xin phủi
Đất trả cho người ta cũng vui



Văn chương ngẫu hứng cũng là ta
Gửi đến thi thơ mới gọi là
Đúng sai chỉ bảo xin đa tạ
Rèn giũa tài năng biết phận ta!

hạ vàng (*-")
23-05-2006, 10:34 PM
tài năng không có nhưng duyên số
cho anh nghé lại ứng vần thơ
mai sau xuống lỗ lưu nhân thế
một dòng lệ cổ hận thiên thu

Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 10:38 PM
Thơ cười bay bổng nặng nghe
Một hồn thơ mới bây giờ có chi
Sao mà hạ nói .....lâm li
Rằng thời xuống lỗ ... rằng thời thiên thu

Mèo lười ấy lại vào dzô
Vào thời đối nghĩa đối tình cho dzui
Tài văn ấy chẳng có chi
Nhưng mà cái nghĩa, tình si có nhiều

Thienmy
23-05-2006, 10:49 PM
gái kiêu là gái dễ siêu lòng
lực bất tòng tâm nên ở không
lời thề non nước ngừơi vẫn giữ
quanh năm suốt tháng đành ở không


gái kiêu ta vẫn hằng mong
nhưng vì ta tán chẳng xong thui về
ở thêm kẻ mắng người chê
ta nên trở lại hiền thê đang chờ

Lãng tử nhìn ai chẳng nặng tình?
Trái tim rung động bởi nàng xinh!
Chỉ nói gái kiêu khi tài kém
Cưa không đổ nổi, lại lụy tình!

hạ vàng (*-")
24-05-2006, 09:44 PM
lãng tử lưu lạc không bờ bến
hà cớ sao lại lệ đổ tình ?
lời kia tam sự như thầm kín
mèo sao nỡ trách lời lâm ly

Thienmy
25-05-2006, 12:29 AM
Lãng tử phiêu du chuyện ái tình
Trong lòng tâm sự chẳng ai tin
Đã đành không thể buông lời trách
Mà sao trong dạ chẳng an bình

tongnguyenhuy
25-05-2006, 03:17 AM
lãng tử phiêu lưu với ái tình
ngày sau tăm tối chẳng bình minh
tình yêu đâu thể chia sẽ mãi
thì hỡi ai ơi nghĩ lại mình

Thienmy
25-05-2006, 03:35 AM
Lãng tử trước nay vốn đa tình
Phiêu lưu tăm tối vẫn bình minh
Đã đành tự dặn không như thế
Mà sao tim nhỏ vẫn rung rinh

tongnguyenhuy
25-05-2006, 03:57 AM
tình yêu dầu có rất lung linh
nhưng là sao sáng rất vô hình
đôi khi tựa nước trôi vô định
ngưới đời chỉ thấy bóng bình minh

Thienmy
25-05-2006, 04:19 AM
Tất nhiên ảo ảnh vốn lung linh
Bởi thế người ta chẳng định hình
Sao ở trên trời thì luôn hướng
Bạn cạnh ta coi chẳng bên mình

hạ vàng (*-")
25-05-2006, 12:25 PM
lãng tử đi chơi cùng mây núi
người ơi tim chớ có rung rinh
kẻo thân lãng tử gây nên tội
lệ ướt hoen mi - người bé xinh

wolfman
25-05-2006, 08:38 PM
Lãng khách tội chi,tội hào hoa,
Người thương kẻ nhớ,tội đa tình.
Kiếp ta lãng tử đời gán tội
Thật tâm chỉ có một chữ "chung".

Thienmy
26-05-2006, 01:10 AM
lãng tử đi chơi cùng mây núi
người ơi tim chớ có rung rinh
kẻo thân lãng tử gây nên tội
lệ ướt hoen mi - người bé xinh


Lỡ gây nên tội cũng có sao
Lãng tử hào hoa vướng bụi tình
Trong lòng đã quyết thì sẽ mãi
Bên anh chia sẻ những buồn vui

Còn anh nếu chỉ muốn gió trăng
Thì thôi anh nhé chớ nặng tình
Chớ có lo em phận nhi nữ
Bởi anh là người gánh khổ đau

tongnguyenhuy
26-05-2006, 01:41 AM
lãng tử ôm mộng "gây nên tội"
thiên my cũng vội "dzậy cho rồi"
ai người đau khổ tui hông biết
nước mắt rơi rồi mới chịu thôi

Thienmy
26-05-2006, 07:04 PM
Nước mắt hoen mi tình đẫm lệ
Thầm trách cho ai quá thật lòng

hạ vàng (*-")
27-05-2006, 12:49 AM
nếu tình theo gió tình không vững
nếu tình theo mấy tình mãi xa
yêu thầm làm chi gây nên tội
ướt đẫm đêm dài bao mùa qua

endless_love_410
27-05-2006, 06:01 AM
Khi xưa anh nói yêu em
Yêu hoài yêu mãi đến khi cạn lời
Lời hứa chẳng mất tiền mua
Tội gì không hứa khi lừa đảo nhau? < -- ---( đùa tí nhé :D )
:lol:

bà dzà
27-05-2006, 06:16 AM
Tình yêu nào phải chuyện đùa
Mà đem ra giỡn để làm khổ nhau

Thienmy
29-05-2006, 03:37 AM
nếu tình theo gió tình không vững
nếu tình theo mấy tình mãi xa
yêu thầm làm chi gây nên tội
ướt đẫm đêm dài bao mùa qua


Cuộc tình gió mây là phiêu lãng
Thầm yêu ai đó vẫn đơn côi



Khi xưa anh nói yêu em
Yêu hoài yêu mãi đến khi cạn lời
Lời hứa chẳng mất tiền mua
Tội gì không hứa khi lừa đảo nhau? < -- ---( đùa tí nhé )


Lời hứa chẳng mất tiền mua
Nhưng là đánh giá con người thời nay!

Thienmy
29-05-2006, 03:38 AM
Tình cảm trái tim luôn chân thật
Đón nhận Tình Yêu cả tấm lòng

hoang hon mau tim
29-05-2006, 11:20 PM
để rồi một đời ôm đau khổ
khóc mãi trong tim mối tình câm

hạ vàng (*-")
31-05-2006, 12:27 AM
đon côi tươi đẹp tình ai đó
sáng tựa trăng rằm trên biển khơi
tình yêu mộng ảo nhiều màu sắc
tùy người chọn lấy trong cuộc chơi

hoang hon mau tim
31-05-2006, 12:32 AM
nếu chọn sai tất cả là chấm hết
bao buồn đau cáu xé con tim
đường tình ái ai mà sáng suốt
nên thận kẻo họa mang

linhcon_killua
31-05-2006, 01:08 AM
dẫu có bình minh vẫn chiều tà
đôi mình có đẹp vẫn chia xa
đâu phải tại mình đâu tại ta
tại duyên số mà ra thế này

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
31-05-2006, 05:44 AM
hầy dà cãi nhau để mần chi
tối tối ăn no lại ngủ khì
tình iu tình ái để khi khác
tại sao tình yêu cứ phải chia ly

hạ vàng (*-")
01-06-2006, 11:58 AM
nếu tình chẳng chia chẳng ly biệt
thì người tranh cãi hà cớ chi ?
người chưa yêu ai ngừơi ngủ được
khi lỡ yêu rồi thức nhớ ai ?

Thienmy
01-06-2006, 11:11 PM
dẫu có bình minh vẫn chiều tà
đôi mình có đẹp vẫn chia xa
đâu phải tại mình đâu tại ta
tại duyên số mà ra thế này


Ta vẫn biết đời có tan có hợp
Đêm có dài không cản ánh bình minh
Trong Tình yêu có muôn ngàn cay đắng
Hãy vững tin và hướng tới tương lai

bachlongphi
01-06-2006, 11:26 PM
Dẫu biết rằng đời có tan có hợp
Đêm đến đi như rất vội rất vàng
Dẫu tình iu có muôn ngàn cay đắng
Thì tình ta vãn mãi chẳng ly tan....

Thienmy
01-06-2006, 11:36 PM
Trong cuộc sống không có gì bất biến
Nếu phải tan có níu cũng không thành

bachlongphi
01-06-2006, 11:47 PM
Biết tan những vẫn níu vẫn ghì
Ai biểu tôi quá iu làm chi
Đành cố dẫu rằng biết vô vọng
Nhưng biết làm sao hỡi hỡi người.....

Thienmy
01-06-2006, 11:55 PM
Hãy cố bước, tình tan là quá khứ
Trong tương lai tình đẹp vẫn đợi chờ!

bachlongphi
02-06-2006, 12:04 AM
Thôi thôi hông có chiệu đâu
Tình tan đây vẫn một câu chung tình

cogaibuongbinh87
02-06-2006, 12:12 AM
tình cứ tan , người cứ đi
yêu chi chi nữa tim tôi rớt sầu

Thienmy
05-06-2006, 01:04 AM
Chung tình điều chi tình đã mất
Sao không bỏ lại kỉ niệm buồn?

hạ vàng (*-")
05-06-2006, 11:00 AM
tình mất chung tình thì có chi
tình nghĩa bền lâu seo quên được ?

o0_o0o_0o
05-06-2006, 12:39 PM
tình mất chung tình thì có chi
tình nghĩa bền lâu có lý gì.
một đoạn đường tơ ai cắt nửa
một khoảng đường tình anh sẻ ngang

cogaibuongbinh87
06-06-2006, 12:13 AM
tình mất nhưng còn đây kỷ niệm
một thời tình yêu bao êm đềm
anh ko muốn và quên đi tất cả
quên cả em người mang bóng hình anh

chocobyebye
06-06-2006, 12:40 AM
Ngồi buồn anh tập làm thơ
Đọc lên bốn chữ yêu em suốt đời
Ngồi buồn anh tập viết lời
Viết lên bốn chữ trọn đời yêu em

cogaibuongbinh87
06-06-2006, 12:49 AM
dẫu làm thơ đâu bớt sầu
trái tim kia vẫn âu sầu vậy thôi

Hận tình
06-06-2006, 12:55 AM
Làm thơ như vậy bực cả mình
Nhân thế kẻ tài lắm kẻ khinh
Hậu nhân sẽ có người kế nghiệp
Nghĩ đến mà thương thân phận mình.

cogaibuongbinh87
06-06-2006, 12:59 AM
thương thân trách phận được ích chi
vì đời xưa nay vẫn thế mà

Mr.Ngọc
06-06-2006, 04:54 AM
Biết làm sao khi ngang trái cứ tìm ta
Bạn bè oán than nhưng ta đâu như thế
Có những nỗi niềm và tâm sự không thể
Chia cho nhau , cho lũ bạn vô thường

Mua Sao Bang
06-06-2006, 11:06 AM
Đời còn nhiều còn lắm đắng cai
Còn đau khổ còn nhiều cạm bẩy,
..Ta bước đi ắc gì cũng phải ....
Chết đi rồi tội lỗi vẫn còn bay .!.

Chanh Chua
06-06-2006, 11:23 AM
Dẫu đường đời con đó những đắng cay
và cảm bẩy luôn chờ ta phía trước
tối hay sáng tương lai ai đoán được
xin một lần đối diện với niềm đau....

romeo si tình
06-06-2006, 07:08 PM
nếu bảo tình yêu không lung linh
cũng bởi trái tim ai đa tình
tình yêu trao nhau chỉ toan tính
thử hỏi chuyện tình có lung linh

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 07:17 PM
Thử hỏi rằng yêu có mông lung
Mà sao hờ hững bên tình bên ta
Hỏi rằng yêu có ....xa hoa
Mà sao toán tính lắm đều thiệt hơn!

Thiên bình đại ca sửa chữ ký gấp hộ mèo nhé

thanlongcodon
06-06-2006, 08:43 PM
Tôi muốn quên đi một bóng hình
Xoá mờ day dứt trái tim tôi
Bâng khuâng tự hỏi quên hay nhớ
Quên thì không nỡ nhớ thì đau...

supper_can
06-06-2006, 09:45 PM
có ai yêu mà cảm thấy vui đâu
khi người mình yêu ra đi cùng kẻ khác
trong tình yêu mấy ai không bội bạc
mấy ai chung tình... mãi mãi một tình yêu?

Thienmy
07-06-2006, 12:38 AM
nếu bảo tình yêu không lung linh
cũng bởi trái tim ai đa tình
tình yêu trao nhau chỉ toan tính
thử hỏi chuyện tình có lung linh


Cũng biết trái tim quá đa tình
Nên yêu mộng đẹp vẫn lung linh
Cuộc sống lạnh lùng nhiều toan tính
Cố giữ mộng yêu chỉ riêng mình!


Tôi muốn quên đi một bóng hình
Xoá mờ day dứt trái tim tôi
Bâng khuâng tự hỏi quên hay nhớ
Quên thì không nỡ nhớ thì đau...


Hãy nhớ trong mình một vết đau
Ngày sau gặp lại chớ vương sầu
Tương lai phía trước không là mộng
Thử thách chông gai mãi đậm sâu!


có ai yêu mà cảm thấy vui đâu
khi người mình yêu ra đi cùng kẻ khác
trong tình yêu mấy ai không bội bạc
mấy ai chung tình... mãi mãi một tình yêu?



Chỉ một Tình yêu vẫn có người
Vẫn cười đưa tiễn bước người đi
Hạnh phúc đơn sơ là như vậy
Khổ đau oán hận để mà chi?

supper_can
07-06-2006, 04:19 AM
Thiên My....!

có ai oán hận chi đâu
chỉ là tí chút nỗi sầu sẻ chia
mưa rơi mãi... làm sao phai tình cũ
mất người rồi giấc ngủ có còn yên?

Thienmy
07-06-2006, 04:33 AM
Tình tan đau khổ rồi oán hận
Loanh quanh luẩn quẩn vẫn khổ đau!

supper_can
07-06-2006, 04:37 AM
Thiên My..
Tình tan đau khổ rồi oán hận
Loanh quanh luẩn quẩn vẫn khổ đau!
....
chỉ mong thầm nước mắt chẳng rơi mau
cho lệ đắng ngày theo ngày tan biến

Thienmy
07-06-2006, 04:41 AM
Vẫn biết rằng mai tình sẽ khác
Hôm nay đau khổ vẫn còn đau ...

supper_can
07-06-2006, 04:45 AM
....
Vẫn biết rằng mai tình sẽ khác
Hôm nay đau khổ vẫn còn đau ...
....
chỉ trách mình làm kẻ đến sau
đành lặng lẽ ôm niềm đau trong ngực !

Thienmy
08-06-2006, 11:31 PM
...
"Tình đến trước hay sau - Trái tim người chỉ một mà thôi
Đời ai chưa đắng cay - Chưa từng Yêu"
...
Lời bài hát sao đớn đau quá vậy
Thấu lòng ta âm điệu quá đau buồn!

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 07:30 AM
Chị my kìa lại đớn đau
Làm cho mèo mướp cũng rầu rầu lun

shrek010sky
09-06-2006, 07:00 PM
Mèo ơi buồn chuyện chi đây
My kia sao nở để sầu vương ai.
Mèo ơi nhớ chuyện ngày mai
Mèo vừa kể đó.... vui lên nha Mèo.

long_co_nương
09-06-2006, 08:40 PM
tôi sẽ yêu moọt người bình thường nhất
tôi sẽ yêu người tha thiết yêu tôi
tôi sẽ yêu người đau khổ nhiều rồi
vì người đó hiểu tôi trong cuộc sống

tendresses
09-06-2006, 10:11 PM
Hãy hiểu nhau và cùng chia sẽ
Hãy yêu nhau cùng xây dựng ngày mai.

Thienmy
12-06-2006, 02:22 AM
Vì tương lai chúng ta cùng xây dựng
Đón bình mình và tạm biệt hoàng hôn
Chỉ có điều vẫn mãi là tình bạn
Còn tình yêu chẳng biết đến bao giờ ! .....

shrek010sky
12-06-2006, 02:34 AM
Là tình yêu hay là tình bạn
Mãi bên người cùng đón ngày mai
Còn gì bằng khi hai ta chung bước
Nay xa rồi .... người vội bỏ cuộc chơi.

Thienmy
12-06-2006, 03:04 AM
Người bỏ đi không còn ai chung bước
Cơn gió chiều đưa nhẹ áng mây trôi
Lòng buâng khuâng đón ngày mai tươi sáng
Chỉ sợ mình chẳng can đảm yêu thương!

shrek010sky
12-06-2006, 03:15 AM
Lòng nói đau khi mình không chung bước
Cơn mưa chiều như gieo nặng tình ai
Lòng hụt hẫng khi nghĩ đến ngày mai
Cơn mừa chiều có còn giăng ngập lối.

Thienmy
12-06-2006, 03:41 AM
Gió vẫn vô tình mưa giăng lối
Cản ngăn ai đó bước quay về...

vuonthochieuhohen
12-06-2006, 04:13 AM
Tất nhiên ảo ảnh vốn lung linh
Bởi thế người ta chẳng định hình
Sao ở trên trời thì luôn hướng
Bạn cạnh ta coi chẳng bên mình


Nhóm thơ thiên bình viết linh tinh
Vào xem cớ ngỡ là thơ tình
Ở ngoài quảng cáo như tôm nhảy
Nào ngờ vào xem lại bực mình :haha:

Thiên my của nhóm thiên bình
Mà sao chẳng nổi , bình minh với đời
Để cho bạn hữu đến chơi
Đã là nhóm quậy, phải chơi hết mình
:type:

Thienmy
12-06-2006, 04:46 AM
Bạn nói rằng ai viết linh tinh?
Đọc ý thơ đó chẳng nghĩ mình?
Thiên My của nhóm không cần biết
Bạn sẽ làm sao tới bình minh!

Là bạn thì phải sống hết mình
Còn chơi tới bến chẳng nghĩa chi
Sát thủ tài chi mà nói thế
Chớ làm ảnh hưởng tới Thiên Bình

hoang hon mau tim
12-06-2006, 05:05 AM
có chi đâu lời nỗi lòng đó
phải trò vui cho thề gian cười
là nhóm thơ bao hàm tất cả
kể cả thơ tình kể cả lung tung
nào ai thắc mắc ..làm chi vậy
nếu có tấm lòng xin góp vui

Thienmy
12-06-2006, 07:16 PM
Hoàng hôn lâu quá ghé chơi
Cám ơn bạn đã giúp tui chuyện này

Thienmy
13-06-2006, 03:17 AM
Gửi tới Nguyên Huy chút tấm lòng
Mai này trở lại chớ hoài mong
Thiên My quay gót không từ giã
Sau ngày gặp lại tỏ nguồn cơn!

Gửi Nguyên Huy: Có lẽ sau này mình không online nữa, có gì cứ liên lạc trực tiếp với mình qua điện thoại nhé
- Thân -

koconnuakeolac
13-06-2006, 03:41 AM
Tớ và ấy mến nhau trong tình bạn
Chẳng bao giờ và mãi mãi không yêu
Mặc thiên hạ rỗi hơi có nói nhiều
Tớ và ấy mãi bạn thế mới siêu

Thienmy
13-06-2006, 03:54 AM
Phải đặt mình sống bên trong thế giới
Thử thách mình với sóng gió chông gai ...

shrek010sky
13-06-2006, 06:22 AM
Có phải chăng Thiên Bình giờ ly biệt
Người xa người, ai cũng nói chia ly?

tuankhanh_tk265
13-06-2006, 06:54 AM
chuyện riêng mèo lười thiên my
tụi tui vẫn thế chia li làm gì

shrek010sky
13-06-2006, 07:01 AM
Giờ đây Vắng bóng hai người
Thiên Bình hãy nghĩ đến ngày ....biệt ly.

hoang hon mau tim
13-06-2006, 07:10 AM
sự đời tránh khỏi chia ly
xa nhau lại đến thường tình thế nhân

tuankhanh_tk265
13-06-2006, 07:12 AM
Giờ đây Vắng bóng hai người
Thiên Bình hãy nghĩ đến ngày ....biệt ly.
có lẽ phải thế mất thui
vắng hai bạn ấy thì tui cũng dzề

hoang hon mau tim
13-06-2006, 07:38 AM
chán quá đi thui chán thật rồi
vườn thơ chán ngắt ko người tri âm
lang thang trêng mãi vẫn buồn
hết người này vắng đên người khia đi
nhóm thơ tan rã thật rồi
chỉ tại trong cõi trong lòng ko thơ

shrek010sky
13-06-2006, 07:54 AM
Hoàng hôn ơi hởi Hoàng hôn
Ngày mai nắng mới bình minh đón chào.
Giờ đây vắng bóng nhiều người
Xin đừng buồn nhé vì còn tôi đây....

Thienmy
13-06-2006, 07:12 PM
Sky còn mãi nơi này
Đừng buồn vì chuyện Thiên Bình biệt li
Hôm nay kẻ ở người đi
Hẹn ngày nắng đẹp người đi sẽ về
Trong lòng vững một câu thề
Đến hôm tao ngộ ... bốn bề đều vui
Ý thơ đâu chịu chôn vùi
Chẳng qua do tại bất đồng mà thui ...
Hết giận rùi sẽ về thui
Bạn bè chí cốt đợi tui ... trở về hì hì

shrek010sky
13-06-2006, 07:47 PM
Thiên My người nói lạ thay
Chỉ vì chuyện nhỏ bất đồng... biệt ly?
Phải chăng lòng vẫn giận lòng
Lời thơ hờn giận một điều xa xăm
Những mong vui lại tràn đầy
Vườn thơ hội ngộ một ngày không xa
Còn như bạn đấy và ta
Hẹn ngày nắng mới khúc khải hoàn.....

gakho
14-06-2006, 01:04 AM
thiên nhiên rơi lệ xót thương ai
bình vôi một góc còn hoài nhớ nhung
nhớ về những ngày xưa cổ tích
:sleepwell: chuyện chúng mình hai đứa:huglove: nhau

Thienmy
19-06-2006, 04:14 AM
Thiên My người nói lạ thay
Chỉ vì chuyện nhỏ bất đồng... biệt ly?
Phải chăng lòng vẫn giận lòng
Lời thơ hờn giận một điều xa xăm
Những mong vui lại tràn đầy
Vườn thơ hội ngộ một ngày không xa
Còn như bạn đấy và ta
Hẹn ngày nắng mới khúc khải hoàn.....


Thiên My hẹn sẽ trở về
Trong ngày sum họp bạn bè gần xa
Sky xin chớ rầy la
Thiên My thấy sợ hổng quay về mà

shrek010sky
19-06-2006, 05:26 AM
Rầy la là chuyện rầy là
Vì rằng đã hẹn mà sao chưa về
Chuyện riêng còn bận bốn bề
Hay vì cái chuyện ngày nào nữa đây.
Ngày mai tôi đợi từng ngày
Mà sao lâu quá ai hay đường về.....
Nay Mèo đã biết tìm đường
Cớ sao My vẫn giã từ biệt tin....

tuankhanh_tk265
19-06-2006, 07:11 AM
thiên my chắc bận chuyện chi
thui đừng mong nữa hay vì đã yêu

giacat_tiensinh
19-06-2006, 09:43 AM
Tài hèn sức mọn góp vài câu
mong được biết thêm những phép mầu
sải bước đương trơn không quản khó
bút này xin phẩy xuống thôn dâu

Mua Sao Bang
19-06-2006, 11:17 AM
Chôn bút đất sâu không vẽ nữa
Tâm hồn chết ngất bởi mưa thu
Ngẫn mặt nhìn đời ôi vô vị
Mặn đắng trong tim chẳng giám nhìn

Người Điên Yêu Thơ
19-06-2006, 10:17 PM
Làm thơ phải có tâm hồn
Hồn nay đã chết, bút chôn, còn gì ?
Cuộc đời vô vị đôi khi
Cũng pha mặn ngọt làm chi không nhìn ?