Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tòa án con tim



shrek010sky
23-05-2006, 08:38 PM
Anh sẽ mở một phiên tòa sơ thẩm
Xét xử em tội cướp trái tim anh
Nhớ buổi đầu hai đứa mới quen nhau
Ai đã làm cho người ta mất ngủ
Tội của em bây giờ quy định rõ
Giam suốt đời trong trái tim anh
Để một ngày trời sáng trong xanh
Anh tìm đến cùng cơi trầu mâm lễ
Rước em về quản lý quãng đời anh.
< Bài này mình đăng hộ Dưa chuột- sao y bản chính luôn. Vì bận không Online và ở xa nên Dưa chuột không thể Post cho mọi người được!>

Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 10:47 PM
Thật là khổ vì phiên toà xét xử
Em lại còn giam giữ ... bởi con tim
Như vậy đó thì giờ còn sự sống
Liệu có còn ánh sáng .....đời trong

Vẫn hi vọng mong đời nhiều nối ngả
Bởi con tim khó chỉ .....một lòng
Vậy là rằng câu yêu thời liệu mãi
Liệu tôi còn ở lại trái .....tim ai

koconnuakeolac
24-05-2006, 04:55 AM
Ai đã mở phiên tòa tình sơ thẩm
Bắt em làm bị can cướp tim anh
Em miệng chối mà lòng sao kiêu hãnh
Mong thẩm đoàn buộc tội cho nhanh nhanh
Em nguyện nhận tội chung thân tình ái
Ở suốt đời trong lãnh địa tim anh

shrek010sky
24-05-2006, 05:22 AM
Tòa đã phán tội em nhiều lắm
Làm tim Anh cháy bỏng những tháng ngày
Nên chung thân là hình phạt nương tay
Giam cầm mãi trong lãnh địa tim anh.
Xà lim anh lữa tình ái chất thành
Nguyện cháy mãi trái tim em trong đó.

koconnuakeolac
26-05-2006, 02:59 AM
Chẳng ai muốn đời người phải tội lỗi
Nhưng mà em nguyện lối suốt người ơi
Xà lim anh chất bằng lửa tình ái
EM muốn mình cháy mãi cùng lửa yêu