rain_and_tear
23-05-2006, 08:27 AM
Gởi nhóc...!!!
Đêm nay nó lại lên sân thượng ngồi ngắm bầu trời....bầu trời hôm nay thật đẹp, không một gợn mây....quang và trong lắm...gió mát quá...nó ngước mặt lên bầu trời, hít một hơi dài, cảm giác được cái nhẹ nhàng thư thái trong tâm hồn....bầu trời hôm nay nhiều sao quá....chắc hẳn trong hằng hà sa số những vì sao đó...sẽ có một vì sao cho nó...và một vì sao cho nhóc....
Hôm qua...nó và nhóc đã nói chuyện với nhau...
.............................
Nhóc : Từ nay em sẽ không online nhiều nữa đâu...
Nhóc : Hè này em có nhiều dự định...
Nhóc : Em sẽ cố gắng học thật nhiều....để có thể thi vào Đại học...em thích khối C và em sẽ thi vào đó...đó cũng là sở trường của em....
Mưa : Ùhm....nhóc đã đặt mục tiêu cho mình rồi...bây giờ thì phải cố gắng lên nhé...!!!
Nhóc : Em lo lắm ...!!!
Mưa : Tai sao ???
Nhóc : Thì lo thôi !!! Em sợ bị coi là người bỏ đi....Em sợ nhất là bị như vây...
Mưa : Sẽ không ai coi em là người bỏ đi...khi em biết phấn đấu cho mục tiêu của chính mình...
Mưa : Có thể lúc đầu mọi người không ủng hộ....Nhưng quan trọng chính là bản thân mình....Mình có tin vào chính bản thân mình hay không...???
Mưa : Chính niềm tin sẽ thay đổi tất cả...
Mưa : Hãy tin vào chính bản thân mình em àh....anh tin là em sẽ làm được thôi...^^
Mưa : Anh cũng không còn online nhiều nữa...năm nay là năm 4 của anh rồi....
Nhóc : Ùhm...
Mưa : Những lần anh còn online....anh sẽ cố gắng làm thật nhiều nhóc àh....
Mưa : Đó là viết cho nhóc....chỉ cho nhóc thôi....
Mưa : :) ............
Mưa : Không biết là sau này anh còn có thể viết được như bây giờ nữa hay không......anh cảm thấy đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình....
Nhóc : ^^
Mưa : Được viết....và viết cho một người....
Nhóc : Hì...
Mưa : Nhóc àh...!!! Dẫu là anh chỉ biết nhóc qua mạng thôi...nhưng những gì anh làm cho nhóc đều xuất phát từ chính trái tim anh....
Nhóc : Em biết mà....
Mưa : ^^ Anh không dám nói mình sau này sẽ như thế nào....nhưng nếu có ai đó hỏi anh rằng....
Mưa : Liệu đó có phải là tình yêu ???
Mưa : Anh sẽ trả lời : Đó là tình yêu....!!! :)
Nhóc : ....................
Mưa : ^^
Nhóc : Có lẽ sẽ ít được gặp Mưa nữa rồi....:schmoll:
Mưa : ................
Mưa : Anh mong nhóc sẽ hạnh phúc thật nhiều.......
Nhóc : ^^
Nhóc : Từ trước tới giờ em luôn nói mình sống vô nghĩa...và bây giờ em phải cố gắng biến không thành có....
Mưa : Những gì anh nói...và những gì nhóc nói nữa....anh đều nhớ...và mãi mãi không quên....
Nhóc : ^^
Nhóc : Mưa là một người thật tốt....
Nhóc : Tốt lắm lắm...:)
Mưa : Nếu sau này....như nhóc nói....biết đâu ta lại trở thành bạn đường.....
Nhóc : Hì...
Mưa : Hi vọng....hi vọng thế....!!!
Nhóc : ^^
Mưa : Nhưng trước mắt...chúng ta đang đi trên 2 con đường riêng biệt....
Mưa : Và dẫu rằng giờ đây anh không cùng trên một con đường với nhóc....anh vẫn mong nhóc hạnh phúc...
Nhóc : Oh....nhỡ hai con đường đó chỉ là 1...và chúng ta chưa gặp nhau....nên chưa nhân ra điều đó thì sao....
Mưa : Hì....vậy thì anh vẫn sẽ tiếp tục bước....nhưng là bước cùng với nhóc....
Mưa : Nhưng đó là chuyện sau này.....còn bây giờ nhóc phải tự đi bằng chính đôi chân của mình rồi...
Nhóc : ^^
Nhóc : Lại mơ mộng rồi....:)
Mưa : Anh sẽ lại nói với nhóc một điều thôi : Hẹn gặp nhóc ở cuối con đường...!!!
Nhóc : Đi hết con đường cũng khó lắm đó....Gắng lên....
Mưa : Gằng lên...!!! (Nói với nhóc cũng chính là nói với anh...!!!)
.............................
Nhóc ơi !!! Vậy thì cuối cùng nhóc cũng đã hiểu....tại sao anh muốn làm một vì sao rồi phải không nhóc....làm một vì sao.......để có thể dẫn đường cho nhóc mỗi khi nhóc lạc lối...che chở cho nhóc mỗi khi nhóc yếu lòng....làm bạn với nhóc mỗi khi nhóc cô đơn........và luôn có mặt bên cạnh nhóc trong suốt con đường mang tên cuộc sống này....
Dẫu ở nơi xa xăm đó....vì sao chỉ có một mình......
Đêm nay nó lại lên sân thượng ngồi ngắm bầu trời....bầu trời hôm nay thật đẹp, không một gợn mây....quang và trong lắm...gió mát quá...nó ngước mặt lên bầu trời, hít một hơi dài, cảm giác được cái nhẹ nhàng thư thái trong tâm hồn....bầu trời hôm nay nhiều sao quá....chắc hẳn trong hằng hà sa số những vì sao đó...sẽ có một vì sao cho nó...và một vì sao cho nhóc....
Hôm qua...nó và nhóc đã nói chuyện với nhau...
.............................
Nhóc : Từ nay em sẽ không online nhiều nữa đâu...
Nhóc : Hè này em có nhiều dự định...
Nhóc : Em sẽ cố gắng học thật nhiều....để có thể thi vào Đại học...em thích khối C và em sẽ thi vào đó...đó cũng là sở trường của em....
Mưa : Ùhm....nhóc đã đặt mục tiêu cho mình rồi...bây giờ thì phải cố gắng lên nhé...!!!
Nhóc : Em lo lắm ...!!!
Mưa : Tai sao ???
Nhóc : Thì lo thôi !!! Em sợ bị coi là người bỏ đi....Em sợ nhất là bị như vây...
Mưa : Sẽ không ai coi em là người bỏ đi...khi em biết phấn đấu cho mục tiêu của chính mình...
Mưa : Có thể lúc đầu mọi người không ủng hộ....Nhưng quan trọng chính là bản thân mình....Mình có tin vào chính bản thân mình hay không...???
Mưa : Chính niềm tin sẽ thay đổi tất cả...
Mưa : Hãy tin vào chính bản thân mình em àh....anh tin là em sẽ làm được thôi...^^
Mưa : Anh cũng không còn online nhiều nữa...năm nay là năm 4 của anh rồi....
Nhóc : Ùhm...
Mưa : Những lần anh còn online....anh sẽ cố gắng làm thật nhiều nhóc àh....
Mưa : Đó là viết cho nhóc....chỉ cho nhóc thôi....
Mưa : :) ............
Mưa : Không biết là sau này anh còn có thể viết được như bây giờ nữa hay không......anh cảm thấy đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình....
Nhóc : ^^
Mưa : Được viết....và viết cho một người....
Nhóc : Hì...
Mưa : Nhóc àh...!!! Dẫu là anh chỉ biết nhóc qua mạng thôi...nhưng những gì anh làm cho nhóc đều xuất phát từ chính trái tim anh....
Nhóc : Em biết mà....
Mưa : ^^ Anh không dám nói mình sau này sẽ như thế nào....nhưng nếu có ai đó hỏi anh rằng....
Mưa : Liệu đó có phải là tình yêu ???
Mưa : Anh sẽ trả lời : Đó là tình yêu....!!! :)
Nhóc : ....................
Mưa : ^^
Nhóc : Có lẽ sẽ ít được gặp Mưa nữa rồi....:schmoll:
Mưa : ................
Mưa : Anh mong nhóc sẽ hạnh phúc thật nhiều.......
Nhóc : ^^
Nhóc : Từ trước tới giờ em luôn nói mình sống vô nghĩa...và bây giờ em phải cố gắng biến không thành có....
Mưa : Những gì anh nói...và những gì nhóc nói nữa....anh đều nhớ...và mãi mãi không quên....
Nhóc : ^^
Nhóc : Mưa là một người thật tốt....
Nhóc : Tốt lắm lắm...:)
Mưa : Nếu sau này....như nhóc nói....biết đâu ta lại trở thành bạn đường.....
Nhóc : Hì...
Mưa : Hi vọng....hi vọng thế....!!!
Nhóc : ^^
Mưa : Nhưng trước mắt...chúng ta đang đi trên 2 con đường riêng biệt....
Mưa : Và dẫu rằng giờ đây anh không cùng trên một con đường với nhóc....anh vẫn mong nhóc hạnh phúc...
Nhóc : Oh....nhỡ hai con đường đó chỉ là 1...và chúng ta chưa gặp nhau....nên chưa nhân ra điều đó thì sao....
Mưa : Hì....vậy thì anh vẫn sẽ tiếp tục bước....nhưng là bước cùng với nhóc....
Mưa : Nhưng đó là chuyện sau này.....còn bây giờ nhóc phải tự đi bằng chính đôi chân của mình rồi...
Nhóc : ^^
Nhóc : Lại mơ mộng rồi....:)
Mưa : Anh sẽ lại nói với nhóc một điều thôi : Hẹn gặp nhóc ở cuối con đường...!!!
Nhóc : Đi hết con đường cũng khó lắm đó....Gắng lên....
Mưa : Gằng lên...!!! (Nói với nhóc cũng chính là nói với anh...!!!)
.............................
Nhóc ơi !!! Vậy thì cuối cùng nhóc cũng đã hiểu....tại sao anh muốn làm một vì sao rồi phải không nhóc....làm một vì sao.......để có thể dẫn đường cho nhóc mỗi khi nhóc lạc lối...che chở cho nhóc mỗi khi nhóc yếu lòng....làm bạn với nhóc mỗi khi nhóc cô đơn........và luôn có mặt bên cạnh nhóc trong suốt con đường mang tên cuộc sống này....
Dẫu ở nơi xa xăm đó....vì sao chỉ có một mình......