Xem đầy đủ chức năng : bạn đã từng là đoạn nháp trong cuộc đời của ai chưa
niemdaunayaisansechoem87
23-05-2006, 01:33 AM
ĐOẠN NHÁP
Một ngày em nhận ra
Em
là đoạn nháp trong trường ca về cuộc tình anh viết
một bản trường ca chưa có hồi kết thúc
và bắt đầu từ lúc mình chưa quen
Một ngày
Em
cô dơn trong bản trường ca dằng dạc
Dẫu bên em còn vô vàn đoạn nháp khác
Đoạn khoc
Đoạn ơ hờ
Đoạn cười nhéch môi giễu cợt
Đang nhìn em trong cảm tủi hờn
Một ngày
Em
dõi về phía cuối bant trường ca
Và anh đang vội vàng viết tiếp
Anh
có chắc sẽ tạo nên một đoạn nháp
như em và bao người con gái khác
Khi anh đang là đoạn nháp của mình ai
Meodzo
23-05-2006, 10:58 PM
Bạn đã từng là đoạn nháp trong cuộc đời của ai chưa
Ai đó có thể nói dzùm ... Đoạn Nháp trong cuộc đời ... là dzì vậy nhỉ ... !?!... uhm ... Đoạn Nháp ...
Hix hix ... NHớ không lầm thì đã đọc bài thơ này ỏ đâu đó gùi áh , màh hổng nhớ rõ tên tác giả là dzì ... Bạn dzì dzì đó ơi ... bạn post Thơ sưu tầm màh hông kèm tên TG dzì hết trơn ...
Ai biết lên tiếng dzùm miếng háh :huglove:
Lost.
25-05-2006, 08:18 PM
Có thể hiểu " đoạn nháp" ở đây tương tự như một sự cợt đùa trong tình cảm không nhỉ, bởi hay rằng "nháp" chính là thử , mà thử nên nó mag tính chất như một sự bỡn cợt mà thôi ...!
Chỉ là một đoạn nháp tình cảm cho nhứng dòng viết thật nào đó .......rồi sẽ bị lãng quên ư,,,? hơi bất công quá thì phải ....vẫn biết những dại khờ để lớn lên .........nhưng .....vẫn còn dấu mực ....mang tên "nháp" .....
Và anh đang vội vàng viết tiếp
Bà_cô_nhức_răng
01-06-2006, 08:29 AM
ĐOẠN NHÁP
Một ngày
Em
dõi về phía cuối bant trường ca
Và anh đang vội vàng viết tiếp
Anh
có chắc sẽ tạo nên một đoạn nháp
như em và bao người con gái khác
Khi anh đang là đoạn nháp của mình ai
Một bài học hay cho những ai thích dùng tình cảm của người khác làm giẻ lau cho mình
niemdaunayaisansechoem87
02-06-2006, 05:14 AM
hình như các you trong topic này hiểu sai ý của tui khi tui post bai này rùi.Bài thơ này muốn nói đến một người khi thich người nào đó chưa chắc đã được đối phương đáp lại có thể nói đây là tình cảm đơn phương của một cô gái dành cho một chàng trai đó
Mây Phiêu Lãng
02-06-2006, 05:19 AM
Hic...Muốn hiểu như ý của bạn cũng khó, rõ ràng là chàng trai này đã viết nhiều đoạn nháp cho trường ca về cuộc tình của anh ta mà....:think:
Bà_cô_nhức_răng
02-06-2006, 07:30 AM
Đôi khi tác giả cũng không ngờ là mình lại có ý đó ấy chứ.
lys_rain
03-06-2006, 11:21 AM
Ôi có khi vào một ngày nào đó mình nhận ra mình chỉ là đoạn nháp cho một ai đó k nhỉ?Lúc đó cảm giác của mình sẽ như thế nào nhỉ?Chỉ là một đoạn nháp.....
tiểu thư lang thang
03-06-2006, 08:57 PM
Có những lúc bất chợt nhận ra
Ta chỉ là đoạn nháp trong chuyện tình ai đó...
Hơn buồn bã nhưng chưa chạm vào đau khổ
Chỉ lặng lẽ cùng với hờn tủi.Một niềm đau riêng
Phải chăng,anh cần em
như cần một chút khuây khỏa lòng trong bề bộn
tiếng cười vu vơ,lớp vơi đi trống trải
và em,chỉ là một đoạn nháp trong câu chuyện tình buồn
Để hôm nay em ngơ ngẩn bàng hoàng
Em chỉ là đoạn nháp trong chuyện tình ai đó!
niemdaunayaisansechoem87
06-06-2006, 08:50 PM
theo tui thì các you đã hiểu sai ý nghĩa của bài thơ tôi post rùi đó
tiểu thư lang thang
06-06-2006, 09:06 PM
Thơ có nhiều cách hiểu khác nhau,mỗi người có một cảm nhận riêng,không nên miễn cưỡng ghép vào một cảm nhận nhất định,bởi vì như thế nó sẽ ko còn giá trị nữa...
Autumn
06-06-2006, 09:15 PM
Khoan đã , bạn cứ nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc là những người ghé vào Topic này đều hiểu sai ý của bài thơ mah bạn post , right ? Vậy nghĩa là bạn dzám khẳng định rằng bạn là người hiểu đúng ? Hơi ngạc nhiên một tí _ vì người hiểu rõ nhất cảm xúc của Bài thơ phải là tác giả của nó _ họ đã thổi hồn mình vào những vần thơ , gởi tâm trạng mình vào câu thơ ... Bạn quả là người can đảm đấy !
Không ai bảo cảm nhận của bạn là sai _ nghĩa là người khác tôn trọng bạn . Có nên chăng tôn trọng cảm nhận của người khác ? Không cùng tầng cảm xúc , nhưng ít ra thì cũng có vài suy tưởng đối với bài thơ này ... Bạn đừng gò ép mọi người vào suy nghĩ của bạn ... :)
Góp ý chân thành đấy !
Oái ... post sau H rùi à :lelele:
luusquare
06-06-2006, 09:25 PM
Biết là chân thành với chân ốc rồi, nhưng người trên này nóng tính quá, có gì từ từ nhẹ nhàng hơn một tí có mất gì đâu :lelele:
Cùng 1 bài thơ cảm nhận mỗi người mỗi khác, giống như ăn cá sống vậy, có người thấy hương vị ngọt, ngon, có người thấy muốn mửa :haha:
niemdaunayaisansechoem87
06-06-2006, 09:41 PM
cũng biết là thơ thì mỗi người có một cách hiểu của riêng mình nhưng các bạn đã thử đọc kĩ thử suy ngẫm xem chưa.Tui đã đọc lời bình của bài này và tui cũng đã post nó lên lên tui dám khắng định là tui hiểu đúng về nó bởi một khi ko hiểu tui ko bao giờ post cac you hiểu chứ
Mây Phiêu Lãng
06-06-2006, 09:47 PM
Khì...Mỗi người có một cách cảm nhận riêng, hà cớ gì cứ gò ép người khác cùng hiểu và cảm nhận như bạn??!!
Thế nào là đúng? Thế nào là sai??... Nên chăng không cần phải tranh cãi làm gì... Hãy cứ giữ lấy cách cảm nhận của riêng mình... nếu bạn post bài mà không muốn người khác hiểu khác với ý của bạn, thì tốt nhất nên xóa topic này đi...
tiểu thư lang thang
06-06-2006, 09:48 PM
1 bài thơ,ngay cả chính tác giả của nó cũng không thể khẳng định là mình hiểu hết được.Tin hay ko tuỳ bạn, có hiểu điều này hay ko cũng tùy bạn.Trước khi nói người khác "thử đọc và suy ngẫm xem chưa" thì nên tự áp dụng nó với chính mình. Cám ơn bạn đã post lên đây 1 bài thơ rất hay,nhưng xin đừng miễn cưỡng ai cũng phải theo cách hiểu của bạn. Nếu như thế thì suốt đời tôi cũng chẳng bao giờ đọc và làm một câu thơ nào cho nó thêm mệt mỏi.
Autumn
06-06-2006, 09:52 PM
Lu : Ặc , lu thấy Autumn nóng tính à ? :think:
niemdau .... ( nick dzài quá :D ) : Bạn có thể post Lời bình về bài thơ này lên cho mọi người cùng xem được không ? ...
Đính chính thêm một lần nữa : Không ai phủ định cảm nhận của bạn , không ai bảo bạn sai ... Chỉ vì mỗi người có một cách hiểu ... và ở topic này thì mọi người vẫn chưa nói hết quan điểm và cảm nhận của mình đâu , thật đấy ! Chỉ mới là những cảm nhận thoáng qua khi bắt gặp hai chữ Đoạn Nháp mah thôi . Bởi nếu mah nói tỉ mỉ thì sẽ có một bài post cảm nhận sâu sắc hơn nhiều :)
Anyway ... chốt hạ vẫn là câu : Mỗi người một cách hiểu khác nhau . Tôn trọng lẫn nhau nghĩa là tôn trọng người và cũng chính là tôn trọng mình ...
Mây Phiêu Lãng
06-06-2006, 09:55 PM
Khì...chủ nhân topic này đã đọc lời bình bài thơ này rồi, và hình như bạn ấy đang cảm nhận, chiêm nghiệm về bài thơ này theo lời bình ấy...>>Thế nên bạn ấy mới cho rằng cách cảm nhận của mọi người trong này là sai đấy mà... Khì...
Tự nhiên Mây cũng tò mò muốn đọc cái lời bình về bài thơ này mà chủ nhân topic đã được đọc quá... Biết đâu sau khi đọc xong lại "ngộ" ra nhiều điều...
luusquare
06-06-2006, 10:10 PM
Củ ...sắn chia đôi, sách hay chung đọc...thui thì bạn niem... hãy đưa ra đây, :think:biết đâu bài đó lại viết về mình cũng nên :D
@Aotùm: khì, hem phải thì thui. :lelele:
bạn đã từng là đoạn nháp trong cuộc đời của ai chưa => câu hỏi này ít người dũng cảm trả lời ( thấy có mỗi 1 :) )
manh_sanh_cong
07-06-2006, 08:47 PM
Mày vẫn nhớ đến người ấy sao?Mày nghĩ mày chỉ là bản nháp của người ấy sao ?Vậy thì mày có vui không khi người con gái cướp người ấy của máy cũng sắp sửa trở thành một bản nháp."BẢN NHÁP" nghe chua xót quá.Tao luôn tự hỏi sao biết mình chỉ là một bản nháp thôi mà vẫn cứ yêu nhiều đến thế,hi sinh nhiều đến thế.Mày nhận ra tao là ai chưa?
N_27/12
07-06-2006, 09:38 PM
Có những lúc bất chợt nhận ra
Ta chỉ là đoạn nháp trong chuyện tình ai đó...
Hơn buồn bã nhưng chưa chạm vào đau khổ
Chỉ lặng lẽ cùng với hờn tủi.Một niềm đau riêng
Đoạn nháp ư, đoạn nháp có nghĩa là như thế nào, em phải hiểu thế nào cho đúng bây giờ.
Có phải là anh rất cần đến nháp, nhưng khi xong rồi anh có thể vo tròn rồi đáp đi, chẳng lẽ lại như thế, chua xót quá...
Em chỉ là đoạn nháp, thế còn những người con gái tiếp theo, họ cũng chỉ là những đoạn nháp nối tiếp những đoạn nháp thôi, đúng không?
Tại sao?
...
niemdaunayaisansechoem87
08-06-2006, 04:07 AM
tui thử nói về lời bình để cả topic cùng xem nghe:theo tui thì người con gái này yêu chàng trai này và ngoài người con gái này ra cũng có thể có những người con gái khác cũng dành tình cảm cho người con trai đó nhưng người con trai đó chỉ có một trái tim cũng có thể trong số đó có một người được đáp trả tình cảm cũng có thể chẳng là ai cả mà chàng trai này cũng yêu đơn phương người con gái khác
khi nhũng người con gái này yêu đơn phương chàng trai này thì họ là bản nháp của người đó cũng như khi chàng trai này yêu người con gái kia thì trở thành đoạn nháp của người con gái đó
chính vì thế mong mọi người đọc kĩ lại bài thơ tui cũng dám ép buộc mọi người phải có cùng suy nghĩ với tui tui chỉ muốn mọi người đọc kĩ thôi mà con tui rất vui và tôn trọng những người vào topic của tui đọc và chia sẻ cảm nhận của mình
yêu đơn phương rất khổ phải ko các you?
Mày vẫn nhớ đến người ấy sao?Mày nghĩ mày chỉ là bản nháp của người ấy sao ?Vậy thì mày có vui không khi người con gái cướp người ấy của máy cũng sắp sửa trở thành một bản nháp."BẢN NHÁP" nghe chua xót quá.Tao luôn tự hỏi sao biết mình chỉ là một bản nháp thôi mà vẫn cứ yêu nhiều đến thế,hi sinh nhiều đến thế.Mày nhận ra tao là ai chưa?
đúng tao chưa bao giờ phủ định rằng tao vẫn còn đến nhớ bởi yêu cũng đâu phải là một cái tội nhưng tao biết tao nên dừng lại vì tao hiểu nó rời xa tao có nghĩa sẽ chẳng bao giờ quay trở lại cả ,có lẽ có những lúc tao tự nhủ ko biết có phải tao là đoạn nháp của nó ko và cho đến bây giờ điều đó vẫn là một dấu hỏi chấm còn mày ...đừng nghĩ là đoạn nháp của nó giống tao nó biết được sẽ buồn lắm đó
thế này mày đã biết là tao biết mày là ai chua
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.