PDA

Xem đầy đủ chức năng : hạnh phúc khi bạn thích một người...



only_loveyou_4ever
22-05-2006, 08:52 PM
tui cũng ko biết được là từ lúc nào hình ảnh của bạn ấy đã ở trong lòng tui...một cách thật nhè nhàng...^_^ lúc đầu chỉ là 1 trò cá cược thật trẻ con,lũ bạn thách tui cưa đỗ bạn ấy...cũng hơi sợ vì đấy là lần đầu tui tán 1 đứa con trai,(lại học chung lớp với tui nũa) mà...trong lòng thì tui chỉ nghĩ là đùa thôi,nhưng ngờ rằng bạn ấy cũng đã kết tui...tui đã ko tin cho đến lúc tui nhận ra mình cũng đã thích cậu ấy từ lúc nào mà chính mình cũng ko hay...và bây giờ thì tụi tui đã là 1 cặp,và tui cũng thấy hạnh phúc vì điều đó...1 hạnh phúc thật lạ kỳ trong 1 khoảnh khắc nhỏ...mà làm tui chợt thấy bình yên nơi trái tim,có lẽ đã lâu rồi thôi ko có cái cảm giác dễ chịu này.Và tui muốn cảm ơn chàng khờ đáng iu của tui,vì niềm hạnh phúc mà bạn ấy dành cho tui.Vừa nãy bạn ấy đã hỏi tui là "ko biết tình cảm của tụi mình sẽ được bao lâu??"tui ko trả lời vì chính tui cũng ko biết mình sẽ trả lời thế nào!Nhưng tui ko quan tâm đến điều đó tui chỉ muốn bạn ấy hiểu điều này rằng"TUI IU BẠN_IU THẬT LÒNG^_^"và hãy đễ mọi chuyện diễn ra 1 cách bình yên như lúc này...

duyen03
22-05-2006, 09:02 PM
Uh chuyện của bạn hay lắm ,khi người ta tìm dươc cho mình 1 người bạn de yêu thì do là 1 niềm hạnh phúc rất lớn lao ,tình yêu thật sự thì mới có niềm vui như vậy ,Bạn hạnh phúc thì mình cũng chân thành chúc mừng bạn nhé.Khi yêu thì cứ yêu ,dung quá lo xa về chuyện mình sẽ wen dươc bao lâu ,bởi vì sống nay chết mai mà ,ko nên bi quan làm gì , bay giờ hạnh phúc thì cứ hạnh phúc như vậy di , suy nghĩ nhiều chi cho mệt

Kẻ Không Nhà
22-05-2006, 09:13 PM
tui thì nghĩ chắc chắn bạn không có hạnh phúc lâu dài vì tình yêu của banj xuấ phát từ 1 trò đùa

lys_rain
22-05-2006, 09:32 PM
liệu khi bạn ấy biết bạn xuất phát từ một trò cá cược bạn ấy sẽ nghĩ sao nhỉ

only_loveyou_4ever
25-05-2006, 03:18 AM
ko như mọi người nghĩ đâu,cả bạn ấy cũng biết là trò đùa mà,tụi này muốn mọi chuyện rõ ràng mừ,đến bi giờ thì cả 2 đều có những suy nghĩ giống nhau roài...=>zui lém...(hehe)

successful_kid2201
25-05-2006, 04:39 AM
câu chuyện thật hay, hãy giữ lấy và chân trọng tình cảm này bạn nhé

zone17
25-05-2006, 05:37 AM
you đang hạnh phúc thật sự đó
tui ước mình có thể như you
nhưng....tui ko lạc quan được, tui cũng từng như you , nhưng giờ thì....tui và anh ấy cách xa nhau nửa vòng trái đất....ôi, tui ko bít nữa nè , nghe chuyện của you tui lại thấy anh ấy da diết...òa òa huhuhuhu

okanobee
25-05-2006, 06:46 AM
Chúc mừng bạn với tình yêu mà bạn đang có . Nhưng ........... một lúc nào đó , hãy thật thích hợp nhé , .......... bạn nên khéo léo kể cho bạn trai của bạn nghe về chuyện cá cược giữa bạn và các bạn . Và hãy nói với bạn trai của bạn : Bạn vui và hạnh phúc như thế nào khi được ở bên cạnh bạn đó . Hãy khẳng định tình cảm bạn giành cho người đó là chân thành , chứ không phải vì trò cá cược kia . Đừng để một ngày nào đó , bạn trai của bạn biết về vụ cá cược thông qua những người bạn của bạn . Vô tình hay cố ý , it doesn't matter . Nhưng nó có thể làm người đó nghi ngờ về tình cảm của bạn.
Chúc bạn vui và hạnh phúc .
Thân,
Oka

nhukien
25-05-2006, 07:23 AM
Ko phải ai cũng có được tình yêu thật sự đâu U à, nhưng mà U hãy cứ yên tâm vì bây giờ U đã hiểu U yêu người ta và người ta cũng yêu U.Nếu người ta yêu U thật thì trò đùa đó của U sẽ làm cho người ta giận lâu lâu thôi mà..............Chúc U hạnh phúc !!!

hà_linh_4ever
25-05-2006, 08:12 PM
trùi ,thật là hạnh phúc cho những kẻ đang iu!!

Black & White
25-05-2006, 08:14 PM
đôi khi thật hạnh phúc nhưng đôi khi lại hoh như mình mong mún :rain:

only_loveyou_4ever
25-05-2006, 08:22 PM
cảm ơn vì những lời chúc tốt lành của mọi người,tui sẽ cố gắng giữ lấy hạnh phúc mà mình đang có_ _ _

xacura
25-05-2006, 10:45 PM
chúc mừng bạn nha.cộng nhận chuyện tình yêu của bạn thật là bất ngờ và thú vi....ước gì mình cũng có một mối tình như vây...thôi chúc bạn hạnh phúc.....

thaithanh_conuong
26-05-2006, 08:15 PM
biet rang mau chay ve tim
lam sao ngan dươc can chim giang ho
biet rang anh da co bo
lam sao ngang dươc bươc dương anh di