PDA

Xem đầy đủ chức năng : ài thế này đã đủ dài chưa hả anh zai!



phương xinh yêu anh
22-05-2006, 06:44 PM
:type:
( em sẽ kể cho các bác nghe về mối tình đầu của em cho các bác nghe nhá , ko biết văn của em có đủ giỏi để khiến các bác ko chê cười em ko ? )

Từ khi xinh ra cho đến năm em học lơp 11 , hình như em chưa yêu ai cả .hè cho dù cũng có nhìu bạn gái thổ lộ nhưng em chăng thích 1 ai cả !. Nhưng em có để ý đến 1 bạn từ năm lớp 10 à , tuy chẳng học cùng trường nhưng em hay nhìn thấy cô ấy đi học ngược chiều với em . Nhìn cố ấy chăng xinh , cũng chẳng có gì đặc biệt ( theo em là thế nhưng theo các bạn của cô ấy và các bạn của em là cố ấy xinh , và đến bây giờ em cũng công nhận là cô ấy xinh thật hì hì:fi:). Em chỉ ấn tượng ở cô ấy 1 điều là " sáng nào em cũng gặp cô ấy ":sweat: . Rùi đến 1 hôm , chăng hiểu trời xui thế nào mà em và cô ấy cùng ngồi 1 quán nét ( thế mới hay chứ lị ). Lúc đầu em cũng chẳng để ý đâu nhưng lúc cô ấy gọi chị chủ quán em mới để ý vì cô ấy nói giọng người miền Nam mà em thì chúa thích những người miền Nam rùi. :wink: . Thía là " xong " , em quay sang và bắt đầu quy trình làm quen .Hix nói thía thui chứ em chẳng có gan làm quen đâu chỉ dám quay qua và nhìn trộm nick của cô ấy thôi. Thế la xong , heehehehehehe.:D
:type:
leo_woat_88: hi
meocon_ngo_ngao: hi , ban la ai vay
leo_woat_88: co the lam quen chu ?
meocon_ngo_ngao: nhung ban la ai ?
meocon_ngo_ngao: minh ko noi chuyen voi ngươi ko quen , thong cam nha
......................... !!!!:mecry:
Cứ thế 2 đứa nói chuyện 1 vấn đề xoay quanh là :" bạn là ai và làm sao bạn biết nick tui rùi ko nói chuyện với ngươi ko quen ....." .Và cuối cùng cô ấy cũng ko cho em epp nick vì ko quen biết nên ko cho , em đành phải vừa đi vừa lẩm bẩm nhớ nick của cô ấy :sick: Thế mới khổ em chứ .( Câu chuyện còn dài nữa , bác nào hứng thú muốn nghe câu chuyện tình đầu của em thì theo dõi và cho ý kiến nhá , em mỏi tay rùi ko đánh tiếp được . nick em : piggy_handsome_87 )

shrek010sky
22-05-2006, 07:22 PM
Có lẽ đây mới là chương 1 chăng. Nếu thế thì ta hãy đợi đến những chương sau đi rồi mới có nhận xét. Mở màm chưa có gì cả!