Xem đầy đủ chức năng : tình yêu giận rỗi
mua_hoa_trong_trang_2006
22-05-2006, 08:53 AM
tình yêu là sự giận rỗi chẳng mấy khi yêu nhau ma ko giận sự giận rỗi làm người ta chán với tình yêu tình la gì khi ko có trái tim yêu làm gì khi ta chưa muốn ko yêu còn thấy cuộc dời tươi dẹp khi yêu rồi ta thấy cuộc dời mù quáng :think:
lys_rain
22-05-2006, 09:18 AM
đôi khi yêu nhau cũng có những lúc giận dỗi nhưng điều đó cũng làm cho tình yêu có thêm chút gia vị đấy chứ
jangwoohyuk73
22-05-2006, 11:29 AM
Làm ơn cho dấu chấm , phẩy vào bài đi bạn ơi, dịch đc cũng chít lun . Giận dỗi sẽ giúp ta hiểu nhau hơn nhưng nên nhớ cái gì cũng có giới hạn ;-) !
duyen03
22-05-2006, 09:18 PM
giân hờn nhau thi phải có trong tình yêu rồi , ko ai muốn cả
mua_hoa_trong_trang_2006
23-05-2006, 08:24 AM
uh nhưng giận rỗi nhau chán lắm bạn ah ,mình cũng hay giận nhưng bạn lên biết người yêu mình làm sao thì mình mới giận dược chứ yêu là dau khổ ma giận nhau là lỗi khổ trong tình yêu mà bạn
romanticdbp
23-05-2006, 09:34 AM
Đó là hương vị của tình yêu đó bạn ạ. Nếu yêu nhau mà không có những lúc như vậy thì liệu rằng bạn có hiểu người ta hơn không? Yêu nhau quan trọng nhất là tin nhau và hiểu nhau mà.
Lang thang
23-05-2006, 01:39 PM
Yêu nhau lâu mà không cãi nhau------->dấu hiện của một tình yêu tan vỡ ! Đôi khi cãi nhau lại càng hỉu nhau càng thêm yêu nhau,nếu cuộc tình cứ bình lặng trôi thì sẽ dễ làm cho 2 người nhàm chán lắm bạn à !
Rêu Phố
29-05-2006, 09:20 AM
" Anh đã nghĩ là không bao h online nữa .....khi nghe em nói vây, nói em sẽ biến mất ..Em giết chết anh đi ...nhưng rồi anh lại bật máy lên ..check mail...đọc tin nhắn của em ...thấy em bù lu bù loa ...anh khóc nghẹn ...anh mếu ko thành tiếng em biết ko???sao em làm thế chứ...anh có đòi hỏi gì đâu ..anh đã chờ em suốt ngày ...để mong được nói chuyện bình thường thôi mà ...."
Đọc xong ..nước mắt tui cũng rơi .....giận dỗi thế thôi là đủ :)
tieu_thu
29-05-2006, 11:13 PM
yêu nhau mà giận nhau là phức tạp nhất đó, nhóc hay giận lắm=> rất ghét bản thân
lys_rain
30-05-2006, 06:19 AM
Nhưng nếu dận giỡ nhiều quá, người con trai sẽ cho người con gái đó quá tiẻu thư. hay dỗi vặt
ừ há,chỉ nên có một chút thôi.cái gì cũng nên vừa phải mà,như nấu ăn k thể k có muối nhưng nhiều muối quá lại k thể ăn nổi.
tieu_thu
30-05-2006, 06:53 AM
trong tình yêu sao tránh được chuyện giận dỗi vấn đề là cách giải quyết của mỗi người thôi
niemdaunayaisansechoem87
30-05-2006, 06:54 AM
trời bạn viết buồn cười ghê người ta bảo thế nào nhỉ giận dỗi cũng là gia vị cho tình yêu thêm đẹp đó
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.