long_co_nương
22-05-2006, 04:38 AM
Mùa đông lạnh lẽo cũng sang ngang
Để lá thu kia chẳng kịp vàng
Khóc người con gái còn xuân thắm
Cỏ buồn bạc lá một màu tang
Tôi ngắm hoàng hôn giữa buổi chiều
Nghiêng mình theo gió nếm cô liêu
Đâu người bạn nhỏ giờ đâu hỡi
Nhành hoa hồng trắng bạn vẫn yêu
Tôi nhớ ngày xưa bạn cùng tôi
Tựa đôi vai nhỏ ngắm hoa trôi
Màu hoa biên biếc trên dòng nước
Giờ còn đâu nữa đã xa xôi
Đông về lạnh giá bạn biết không
Ngày về tôi vẫn đang ngóng trông
Nụ cười bạn đón tôi chờ đợi
Giờ đây đã khác còn gì mong ?
Ngâm mình trong nước muốn quên đi
Thả hồn đi mất chẳng nghĩ suy
Bạn rời tôi mãi xa tôi mãi
Khóc để làm chi để làm chi ?
Những cánh hồng trắng bạn vẫn yêu
Cành hoa run rẩy dáng liêu xiêu
Giờ đây ai nhuộm màu hoa khác
Chẳng biết làm sao lại đau nhiều
Nhớ bạn trời khuya tôi ngắm sao
Bạn tôi đơn lẻ ngôi sao nào
Dịu dàng nhìn tôi khi đông đến
Tôi biết rằng tôi lại đớn đau
Ước bạn về đây một phút thôi
Nhìn tôi cô độc để rồi cười
Làm sao tôi khóc dù đôi chút
Để vẫn là mình lại là tôi
Ngàn bông hoa trắng màu hoa trắng
Bên mộ bạn tôi dòng lệ đắng
Biết là bạn xa là xa mãi
Để lại mình tôi với băn khoăn...
Để lá thu kia chẳng kịp vàng
Khóc người con gái còn xuân thắm
Cỏ buồn bạc lá một màu tang
Tôi ngắm hoàng hôn giữa buổi chiều
Nghiêng mình theo gió nếm cô liêu
Đâu người bạn nhỏ giờ đâu hỡi
Nhành hoa hồng trắng bạn vẫn yêu
Tôi nhớ ngày xưa bạn cùng tôi
Tựa đôi vai nhỏ ngắm hoa trôi
Màu hoa biên biếc trên dòng nước
Giờ còn đâu nữa đã xa xôi
Đông về lạnh giá bạn biết không
Ngày về tôi vẫn đang ngóng trông
Nụ cười bạn đón tôi chờ đợi
Giờ đây đã khác còn gì mong ?
Ngâm mình trong nước muốn quên đi
Thả hồn đi mất chẳng nghĩ suy
Bạn rời tôi mãi xa tôi mãi
Khóc để làm chi để làm chi ?
Những cánh hồng trắng bạn vẫn yêu
Cành hoa run rẩy dáng liêu xiêu
Giờ đây ai nhuộm màu hoa khác
Chẳng biết làm sao lại đau nhiều
Nhớ bạn trời khuya tôi ngắm sao
Bạn tôi đơn lẻ ngôi sao nào
Dịu dàng nhìn tôi khi đông đến
Tôi biết rằng tôi lại đớn đau
Ước bạn về đây một phút thôi
Nhìn tôi cô độc để rồi cười
Làm sao tôi khóc dù đôi chút
Để vẫn là mình lại là tôi
Ngàn bông hoa trắng màu hoa trắng
Bên mộ bạn tôi dòng lệ đắng
Biết là bạn xa là xa mãi
Để lại mình tôi với băn khoăn...