Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mong anh đừng thay dổi



saumotloinoidoi
22-05-2006, 03:26 AM
anh àh !
chẳng biết giờ này anh đang làm gì nữa nhỉ và anh có nhớ đên em ko anh? chắc ko đâu đúng ko anh vì giờ đây người anh đang nhớ đến là người khác cơ. em ko hầ trách anh chuyện này vì để mọi chuyện đi đến ngày hôm nay là do em mà nhưng em chỉ buồn một điều ko phải buồn vì anh ko còn là của em mà la của người khác em ko buồn chuyện đấy một chút nào cả mà em buồn là vì anh vì tại sao anh yêu người ta mà anh lại chẳng bao giờ nói rằng anh ko còn yêu em nữa mà anh lại cú nói là anh vẫn yêu em rồi anh lại nói dối rằng anh và người ấy chia tay rồi người đấy đền nhà anh khóc khiến anh phải quay lại tại sao anh lại thế chứ anh nhận là anh yêu người ấy ko được sao mà phải làm như vậy hay anh muốn em thấy anh quan trọng đến như vậy mà em lại bỏ anh anh làm thế anh thấy hạnh phúc lắm sao? mà tất nhiên là anh hạnh phúc rồi vì anh vừa được ở bên người mình yêu lại vừa lừa được con ngốc như em mà đúng ko? em ko thể nghĩ được anh lại như vậy đấy anh từng rất yêu em cơ mà vậy mà chỉ vì một lời nói chia tay của em mà anh lại thay đổi nhanh như vậy đấy anh làm em ngạc nhiên quá đấy
giờ em chẳng biết nói với anh như thế nào nữa nói thế nào để anh hiểu được em lúc này đây mà có nói chắc cũng bằng thừa đúng ko? nhưng em mong anh hãy một lần suy nghĩ lại và đừng đánh mất mình đi như thế anh àh mong sao cho anh mãi là người như em đã từng yêu

Noisy*
24-05-2006, 08:34 PM
bạn đã nói lời chia tay ?
bạn có bao giờ nghĩ mình đã làm 1 việc tệ hại nhất trong tình iu chưa ?
có thể người ấy đã thất vọng và tình cảm dành cho bạn cũng đã suy giảm nhìu rồi! ....