Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trăng và tôi



Dam_Cong_Ninh
22-05-2006, 02:42 AM
Trăng không thể rụng xuống hồ
Nhưng trên mặt nước lập lờ bóng trăng
Hồ tôi gợn sóng soi trăng
Nỗi niềm chưa thấu em hằng vẫn xa

Dam_Cong_Ninh
23-05-2006, 10:27 PM
CẢM TÁC THƠ HÀN MẶC TỬ ( KÍNH TẶNG NHÀ THƠ HÀN MẶC TỦ)

Thuyền ai đậu bến sông trăng*
"Đây thôn Vĩ Dạ" gió băng qua trời
Coi trăng là cả cuộc đời
"Trăng vàng, trăng ngọc" của trời và tôi
"Bẽn lẽn" "Những giọt châu" rơi
"Trường tương tư" vọng đến người nghe chăng
Ngậm vào cả "Một miệng trăng"
"Cuối thu" ta sẽ "Uống trăng" vào lòng
Bỗng nhiên thế... "Em lấy chồng"
"Muôn năm sầu thảm" "Nỗi buồn vô duyên"

*Câu thơ Hàn Mặc Tử
"..." Những bài thơ của ông

Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 10:43 PM
Đên buồn ngồi lặng dưới trăng
Nhìn người sao sáng tui còn nhớ mong
Sao trăng thời người mơ mộng thế
Huyền bạc lung linh sáng đêm rằm

Tôi vẫn nhìn trăng vàng trong sáng
Người một mình hay có ai ko?
Nhìn càng buồn đau thật là đau
Bởi tôi nay cũng một mình giống ngươi

Dam_Cong_Ninh
25-05-2006, 12:24 PM
NÓI VỚI VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Trăng hãy đừng buồn khi đang khuyết
Bởi đến đêm rằm lại có đôi
Chẳng có gì ngăn trăng diễm tuyệt
Xa cách nửa kia chỉ tạm thời

Chỉ có mình tôi buồn mà thôi
Tôi nhìn trăng khuyết nhớ một người
Có tan mà không hề có hợp
Tôi nhìn trăng khuyết lệ tuôn rơi

Hiếm khi nào ta có dịp say
Hỡi vầng trăng khuyết giữa đêm nay
Hãy cùng nâng chén sầu ly biệt
Mai này tròn trăng, ta vẫn say?

koconnuakeolac
26-05-2006, 04:05 AM
Rồi ngày ấy hồn nhiên rời quê mẹ
Thả ánh trăng vào cái hộp Tuổi - thơ - ngây
Để có lúc chẳng thể nào nhớ nổi
Giữa bộn bề năm tháng trả vay
Rồi vui buồn trừ cộng ở trời Tây
Nơi người người không biết thế nào là ngày âm lịch
Để có lúc vô tình quên mất
Mỗi tháng trăng lên có một hôm rằm...
Rồi tình cờ đêm nay bắt gặp vầng trăng
Giữa lấp lánh đèn hoa giữa nhà cao tầng hiện đại
Chợt thấy lẻ loi ánh trăng của một thời bé dại
Chợt nao lòng nỗi nhó một miền xa