Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thư tình phiêu lưu ký



Dam_Cong_Ninh
22-05-2006, 02:25 AM
Nhận thư người ta gửi đến mình
Những dòng chữ nhỏ bé xinh xinh
Đến trong một buổi đầu năm mới
Tôi nghe gió xuân thổi tới tình

Tưởng rằng đó là phút gặp gỡ
Quen rồi cũng chỉ biết sơ sơ
Lại được người ta quan tâm thế
Quả đúng chuyện đời rất khó ngờ

Tôi đọc lá thư cả buổi sáng
Suy tư cho đến lúc đêm tàn
Chỉ để viết thư hồi âm lại
Sao mà rối rắm hết tâm can

Cuối cùng cũng đã đâu ra đó
Tem đã mua xong, đã dán hồ
Đắn đo một lúc, rồi can đảm
Đem gửi nó về với Cần Thơ

Nhưng rồi chẳng thấy hồi âm nữa
Còn nhớ tôi chăng hỡi người xưa
Hay tại vô tình thư thất lạc
Sài Gòn bắt đầu trở gió mưa

Dam_Cong_Ninh
23-05-2006, 08:14 PM
GỬI NGƯỜI CHƯA QUEN

Trên muôn lối nhỏ đường đời
Tôi và em với vạn người đi qua
Có gian dối, có thật thà
Khoan dung, ích kỷ quả là đông vui
Ai cũng riêng một mảnh đời
Nào ai trùng lấp với người nào đâu
Bởi trong thế giới muôn màu
Tâm hồn ta cũng khác nhau thôi mà
Bước chân ngược hướng chia xa
Nào ai có biết ai là là ai?
Tôi, em mới gặp hôm nay
Mà như quen biết từ ngày xa xưa
Hững hờ mắt liếc thờ ơ
Nhưng tôi đã trót dại khờ yêu em
Chẳng cần phải biết gì thêm
Yêu em vì biết là em thôi mà
Em gian dối? Em thật thà?
Tôi thì muôn kiếp chỉ là tôi thôi
Hướng đông còn mọc mặt trời
Tôi còn phải sống trọn đời để yêu
Tôi không cần biết gì nhiều

Lost.
23-05-2006, 08:39 PM
Thì cứ yêu đi chẳng nghĩ gì
Bận lòng gì đến phút chia ly
Duyên hông gặp gỡ tình thêm thắm
Dẫu có xa xôi chẳng phân bì
====
wel com N trở lại .........

Dam_Cong_Ninh
23-05-2006, 09:06 PM
Quân tử một lời không thay đổi
Đã về thì chẳng thể quay đi
Đã thương thì thương cho đến chết
Đã yêu thì yêu với tim si

Lost.
23-05-2006, 09:12 PM
Yêu gì thắm thiết thế người ơi
Để trái tim non cứ rã rời
Ân tình gửi trọn trong sâu thẳm
Sẽ hẳn đau lòng ....lúc buông lơi

Ùh nhỉ ! tính gì những xa xôi
Cứ thăm trên môi những ngọt lời
Cứ yêu như thể trên dương thế
Chẳng có chia đôi với đổi dời

Dam_Cong_Ninh
23-05-2006, 09:21 PM
Yêu quá không biết thế nào
Đành ghi lên giấy : "Ôi chao.. ghét nàng"
Ghét nàng anh thich.. nói ngang
Ghét nàng anh hoá anh chàng.. điêu ngoa

Lost.
23-05-2006, 09:40 PM
Nghe lời nói dối chân thành
Hết yêu lại ghét mong manh đường tình
Giả vờ là cứ lặng thinh
Nhưng tim thực chất yên bình lắm thôi

Dam_Cong_Ninh
24-05-2006, 11:07 PM
ĐIỆN THOẠI

Đã lâu lắm rồi chẳng gọi anh
Hôm nay vài phút em đã dành
Nói lại với anh lời yêu mến
Cùng mơ xây lại mộng ngày xanh

Cái điện thoại từ lâu xếp xó
Có lúc nghĩ rằng : “Chắc đem cho”
Bỗng nhiên hôm nay giá trị hẳn
Bởi nghe được tiếng em hẹn hò

Từ nay điện thoại rất, rất cần
Đi đâu anh cũng mang nó gần
Vì em sẽ gọi, ai biết được ?
Từ nay điện thoại bất ly thân.

Dam_Cong_Ninh
25-05-2006, 06:44 AM
THƯƠNG EM

Đêm qua muỗi cắn rêm mình
Mà sao tôi cũng thật tình thấy vui
May em không ở cạnh tôi
Nếu không muỗi chẳng tha đôi chúng mình

Dam_Cong_Ninh
25-05-2006, 11:05 AM
Tặng em một cơn mưa

Buồn nào hơn buổi hôm nay
Xe hoa, pháo đỏ , rượu cay, hương thề
Nhà ai em bước chân về
Gót son dày nát lời thề năm xưa
Tôi tặng em một cơn mưa
Từ trong khoé mắt tiễn đưa cuộc tình
Vườn hồng em giữ cho xinh
Tim hồng tôi vỡ để mình tôi đau
Em đi nếu có qua cầu
Thả theo dòng nước những màu yêu thương
Để tôi trong những đêm trường
Tôi ra vớt lại yêu đương thưở nào

Dam_Cong_Ninh
25-05-2006, 08:23 PM
ĐIỆN THOẠI

Đã lâu lắm rồi chẳng gọi anh
Hôm nay vài phút em đã dành
Nói lại với anh lời yêu mến
Cùng mơ xây lại mộng ngày xanh

Cái điện thoại từ lâu xếp xó
Có lúc nghĩ rằng : “Chắc đem cho”
Bỗng nhiên hôm nay giá trị hẳn
Bởi nghe được tiếng em hẹn hò

Từ nay điện thoại rất, rất cần
Đi đâu anh cũng mang nó gần
Vì em sẽ gọi, ai biết được ?
Từ nay điện thoại bất ly thân.

Dam_Cong_Ninh
26-05-2006, 02:04 AM
SUỴT ! ĐIỀU BÍ MẬT

Suỵt !
Im lặng nào kẻo người ta nghe thấy
Bởi đang có rất nhiều người quanh đây
Im lặng nào kẻo người ta nghe thấy
Điều bí mật tôi đang giữ trong tay

Suỵt !
Nhiều người hay gặn hỏi tôi
Không biết là cậu có người yêu chưa
Quanh co, lẩn quẩn nói bừa
"Biết ai chung thuỷ cho vừa yêu thương"
Kiếm tìm chỉ tổ vô phương
Tình yêu tìm kiếm là phường lẳng lơ

Suỵt !
Hiểu chưa nào? Thế tôi mới nói
Điều này tôi chửa có hé môi
Em hãy nghe và đừng quên nhé
"Tôi yêu em" xin gửi một lời

Suỵt !

Dam_Cong_Ninh
26-05-2006, 03:17 AM
ĐÁM CƯỚI HỒNG

Thiệp hồng là tấm thiệp hồng
Đề tên em với người chồng tương lai
Lòng em đã nhạt đã phai
Màu hồng chung thuỷ những ngày năm xưa
Áo hồng hoa cưới mộng mơ
Tung bay tha thướt đợi chờ rước dâu
Tim tôi em có ngờ đâu
Xót xa tê tái rỏ màu hồng tươi
Sắc hồng xác pháo rụng rơi
Hồn em mong đợi một người khác tôi
Tội cho tôi lắm pháo ơi
Tôi đây như đã tả tơi linh hồn

Đời hồng tôi sẽ vùi chôn
Cho em vui với.. đời hồng bên ai