PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngocheetah moi lam wen



ngocheetah
22-05-2006, 12:48 AM
Bắc thang lên đến tận trời
kiếm ông nguyệt lão đánh 10 bạt tai
đánh rồi lại trói gốc cây
hỏi ông nguyệt lão nào dây tơ hồng
dây nào xe bắc xe đông
dây nào xe vợ xe chồng người ta
ông không cho tui lấy Huyền là
tui sẽ đốt cửa đốt nhà ông đi

Dành cho em

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 01:06 AM
Đó là ông lão vườn cà
Chứ dây tơ hồng vướng gì đâu ra
Nếu thật rằng anh có yêu
Thì xin anh hãy đến nhà em nha
Chớ còn hổng phải la cà
Tìm dây nào đó để mà mệt thân

Đó là ông lão vườn cà
Chứ dây tơ hồng vướng gì đâu ra
Nếu thật rằng anh có yêu
Thì xin anh hãy đến nhà em nha
Chớ còn hổng phải la cà
Tìm dây nào đó để mà mệt thân

ngocheetah
22-05-2006, 01:07 AM
thơ này để tặng người tôi love
cớ sao bác lại chen chân post
biết điều bác chạy ra mau
nếu không tôi đánh lổ đầu bác ra

ngocheetah
22-05-2006, 01:10 AM
thơ này để tặng người tôi love
cớ sao bác lại chen chân post
biết điều bác chạy ra mau
nếu không tôi đánh lổ đầu bác ra

Người tui yêu mắt có 1 mí
khi nàng cười mắt có ti hí
nhìn vào mặt em chẳng thấy chi
nhưng anh vẫn yêu em ôi mắt 1 mí

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 01:14 AM
Mắt tui cũng 1 mí nè hix hix đừng nặng lời thế

Thôi thì tui cũng xin thưa
Đầu tui hoá đá có mà vỡ răng
Có vỡ rằng vỡ thứ chi
Dùng mà để đánh đầu người tui ra

Thienmy
22-05-2006, 02:40 AM
Nói chung tui cũng hổng muốn vào
Nhưng vì có nhắc đến Nguyệt lao (lão)
Ngày trước Ổng "cưa" nhưng hông đổ
Nên thời mới có chuyện nhầm tơ!

tongnguyenhuy
22-05-2006, 03:11 AM
nếu ông có đến chỗ trời
cho tui gửi tới vài lời cho vui
cho tui gửi cái dùi cui
đập ông nguyện lão cho đui cho mù
cho ông hết tật lù đù
mắc qua mắc lại chỉ mù rồi tung
cho tui gửi tiếp cái cung
bắn một phát cho ổng khùng ổng điên
cho chừa cái tật dzô dziên
cho chừa cái tội làm phiền nhân gian
cho nàng đừng có sang ngang
cho nàng đừng có vội vàng ra đi

Funny_guy188
22-05-2006, 06:26 AM
Pác kia sao nặng lời quá vậy ?
Topic lập nên người vui vầy !
Sao nỡ pác buông lời xua đuổi,
Bạn bè cùng vườn đối thơ đây !!!

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 07:44 PM
Funny nói thật là hay
Mèo lười xin góp vỗ tay khen nèo
Lời thơ ta cứ bổng bay
Mèo lười thêm bớt câu này nữa nha

shrek010sky
22-05-2006, 08:01 PM
Chẳng qua cũng chỉ vì tình
Chẳng qua cũng chỉ vì nàng sang ngang.

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 08:40 PM
Sao người lại nói câu ngang
Em thời vẫn đó thuỷ chung ... chờ chàng

doanvanquynh
22-05-2006, 08:41 PM
Bài này thì có gì hay đâu các mẹm Chán lắm . chắc là lại Up ở đâu lên rồi

Funny_guy188
22-05-2006, 08:48 PM
Ỳ Èo ! Thơ mà coppy,
Thôi thì tui chán bỏ đi lun đành !!!

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 08:55 PM
Thơ nèo ai nói coppy
Nhìn lại đã nhé thơ mèo mà cop seo

Funny_guy188
22-05-2006, 09:00 PM
Tui này đâu nói thơ mèo !
Tưởng ông kia bảo thơ nèo đầu trang !!!

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 09:12 PM
Funny nói lại đó coi
Mèo lười đâu có cóp nhặt thơ riêng
Chớ còn thơ có nhặt chơi
Mèo lười thẳng thắn ...là thơ sưu tầm

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 09:12 PM
Funny nói lại đó coi
Mèo lười đâu có cóp nhặt thơ riêng
Chớ còn thơ có nhặt chơi
Mèo lười thẳng thắn ...là thơ sưu tầm

ngocheetah
22-05-2006, 09:26 PM
1/2 sưu tầm 1/2 tự chế
có cóp có up nào đâu
sao bác nói nặng là tui câu bài

thơ thì kô có bài nào
chạy vào kêu mẹm rồi ào chạy ra
bác quỳnh quá khéo kêu la
bảo tui quay cóp ai nào chỉ ra
kô chỉ dc dừng có la
để anh em post thơ ca típ nào

Funny_guy188
22-05-2006, 09:27 PM
Hix !
Nào đâu có nói mèo đâu !
Sao mèo cứ nghĩ tui rầu nói oan ???

ngocheetah
22-05-2006, 09:29 PM
mèo to mèo nhỏ cắn nhau
mau lấy lít rượu nhậu mèo nào die

Funny_guy188
22-05-2006, 09:31 PM
Ặc !

Cha này nói vậy là sao ?
Mèo nên yêu quý lại trao vào nồi !!!

Thienmy
22-05-2006, 10:09 PM
Mèo hư phải thả nước sôi
Nếu mà ngoan ngoãn thì thôi bỏ nồi!

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 10:19 PM
Ai mà tính thựt ác nghê
Mèo tui hiền đó lại cho trong nồi
Nói rồi mới biết khua môi
Mèo vào nồi chết tìm người giết miu