PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thuyền Và Bến!...



tea_young
22-05-2006, 12:42 AM
Thuyền và Bến …
Lại một mẩu truyện …
Có một chiếc Thuyền … nó không bao giờ đi xa … mãi chỉ nằm yên trên Bến … luôn có một sợi neo … neo chặt giữa Thuyền và Bến … chẳng thế lìa xa … Mỗi chiếc Thuyền … đều luôn fải tìm một Bến đậu … Mỗi Bến đậu … được tạo ra bởi Thuyền …
Thuyền và Bến …
Vậy rồi …:(
Một ngày Thuyền kia ra đi … Chẳng ai biết Thuyền kia đi đâu … Chỉ biết nó không bao giờ cập Bến nữa …
Bến kia vẫn chờ đợi … chờ đến một ngày … vẫn hy vọng … hy vọng đến một ngày …
Câu hỏi đặt ra ở đây là …Thuyền ra đi … có fải là một cách giải quyết … ? :(

:::::::::::::::::::::::::::

Bên lề ::
Mộng mị … lan man … đọc đi đọc lại … vẫn không thể thấu câu chuyện … Thuyền Thuyền Bến Bến … rút lại chẳng thể suy tội cho ai … Cũng tại Bến quá xuẩn ngốc … quá ư gò bó Thuyền trong mình … đó fải chăng gọi là Ích Kỷ …Cũng tại Thuyền không chung thuỷ …Biết là khôgn thể tồn tại cùng Bến mãi mãi … nhưng lại luôn luôn làm sống lên những tia Hy Vọng trong Bến …
Rối quá … :( …Suy cho cùng … Fải chăng vẫn là một cách giải quyết … ?

HotSauRieng
22-05-2006, 12:50 AM
^!^ Chu choa bạn nì cãm nhựn hey ghen ^!^ Tuo cũn nghĩ dị ó
Nhưng coá đều chưa sâu sa như bạn ^!^

xacura
22-05-2006, 06:52 AM
Có lẽ thuyền đã đi sang bến khác rùi bạn ơi... Nó không thể cứ mãi đứng yên để chờ đợi một điều gì đó nữa... Trong cuộc sống cũng vậy, không thể đứng chờ đợi mãi được mà phải tìm hướng đi riêng cho mình vì cuộc sống có muôn điều kỳ diệu mà... Bến ơi, hãy thông cảm cho thuyền... Thuyền đi đây, chào bến!!!!!!!!!!!!!!!


Vui lòng viết tiếng Việt có dấu cho mọi người dễ đọc nha bạn!!! Welcome to HHT!!! :)
~"PlanetVN"~

tea_young
22-05-2006, 07:34 PM
Có lẽ vậy ... nắm lấy và đi tiếp vì cuộc sống của mình ... là 1 sự giải quyết ...:) ...

Buồn ! (*:_:*)
22-05-2006, 07:55 PM
nhưng t đi đau rùi cũng sẽ về b thui à !
:D:D:D

nu_hit_le
22-05-2006, 08:40 PM
rùi có ngày thuyền sẽ nhớ bến vì mãi mãi trái tim của bến dành cho thuyền . chờ đợi ........ trái tim chung thủy của bến sẽ không bao giờ trống vắng . vì thuyền ra đi nhưng luôn mang quá khư và kỷ niệm vào trong tim

mình tin là thuyền sẽ không bao giờ bỏ rơi bến .......... bến ích kỷ còn thuyền thì sao ?

wolfman
24-05-2006, 05:08 AM
Li khách,thuyền qua không buột chặt
Giai nhân,bến đợi gốc cây già.
Yêu một người không phải cứ giữ khư khư người ấy ở bên mình.Nên để người ta tự do,chuyện tình cảm không ép buộc được.Đúng không ta?

tea_young
24-05-2006, 07:14 PM
Bến ích kỷ còn thuyền thì sao ... ? Một câu hỏi hay ... :rain: ... Hãy quay lại ... Cũng tại Bến thôi ... Đâu fải chờ đợi mãi đc ... Chẳng biết Sống cho mình sao ? ...

lys_rain
24-05-2006, 08:52 PM
thế là Thuyền và Bến xa nhau,liệu có ngày nào trên những nẻo đường rong ruổi của mình,Thuyền sẽ tìm về một nơi ở đó có Bến k Thuyền?

tea_young
25-05-2006, 12:46 AM
Có lẽ sẽ có ... mah cũng có lẽ sẽ ko ... Ở đời ... ai học được chữ NGỜ đâu ... :)

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
25-05-2006, 12:57 AM
Thuyền là một linh hồn, bến là thể xác,khi hồn rời khỏi xác, cái mà ta nghĩ đến đó là cái chết, trừ phi linh hồn này được đưa về với truyền thuyết liêu trai mà thôi

tea_young
28-05-2006, 02:41 AM
Vậy theo PLB thì đó hoàn toàn là một cách giải quyết VÔ NGHĨA ?
Không hoàn toàn như vậy , ra đi đổi lấy 1 cuộc sống ko ràng buộc , nhàm chán thì vẫn là 1 cách giải quyết CÓ NGHĨA ...

baby_khocnhe
28-05-2006, 04:48 AM
ai rùi cũng sẽ tìm tháy cho mình mọt bén bò ! nhung chĩ có khác là bò bén dó nhu thé nào mà thoi !

tea_young
28-05-2006, 06:08 PM
Có lẽ là vậy chăng ... chẳng thể đoán trước đc ... :rain: ... cũng ko dzám hy vọng trc' điều dzì ... :rain: ... Vấn đề bây h có lẽ chỉ là Thời Gian ... :rain: ...

It's Never Too Late
29-05-2006, 06:58 PM
Thuyền ra đi , và Bến vẫn đợi chờ ... KBCNT bỗng nhớ tới câu chuyện người trinh phụ mong mỏi đợi chồng rồi biến thành hòn vọng phu ....
Bến và Thuyền ở bên nhau ... bỗng nhiên thuyền lại ra đi ... phải chăng Thuyền đã không còn thích ở bên Bến .. nhưng cũng phải chăng Thuyền ra đi là vì Bến và vì một lí do nào khác .... :think:
Thời gian vẫn trôi , Bến hãy cứ nghĩ , cứ làm ... nếu một ngày Thuyền trở về thì Bến và Thuyền sẽ lại đoàn tụ thui ... Còn không , hãy trân trọng những kỉ niệm của Thuyền và Bến , mãi mãi nhé , nhưng đừng để tg trôi qua vô ích ...... :)
Có thể lắm chớ ... nếu đây là một cách giải quyết ... cho cả Thuyền và Bến .....

dany_n4m
30-05-2006, 07:37 AM
cuộc sống là vậy mọi điều đều có thể xảy ra. Thuyền đi tìm cái mới lạ cho mình để ko con sự nhàm chán nữa , mọi sự vật sự việc đều như vậy chỉ khác nó làm theo nhiều cách khác nhau để ra đi mà thôi

tea_young
30-05-2006, 08:25 PM
Mọi điều đều có thể xảy ra ... :rain: ... Ai học được chữ NGỜ ...:rain: ... Đúng ko ? ... Trc' sau thì vẫn là RA ĐI ... :rain:... Chỉ còn vđề Thời Gian ... :rain:

dontcry_kitty
31-05-2006, 12:20 AM
Thuyền và Bến …
Lại một mẩu truyện …
Có một chiếc Thuyền … nó không bao giờ đi xa … mãi chỉ nằm yên trên Bến … luôn có một sợi neo … neo chặt giữa Thuyền và Bến … chẳng thế lìa xa … Mỗi chiếc Thuyền … đều luôn fải tìm một Bến đậu … Mỗi Bến đậu … được tạo ra bởi Thuyền …
Thuyền và Bến …
Vậy rồi …:(
Một ngày Thuyền kia ra đi … Chẳng ai biết Thuyền kia đi đâu … Chỉ biết nó không bao giờ cập Bến nữa …
Bến kia vẫn chờ đợi … chờ đến một ngày … vẫn hy vọng … hy vọng đến một ngày …
Câu hỏi đặt ra ở đây là …Thuyền ra đi … có fải là một cách giải quyết … ? :(

?
Nếu thuyền mãi ở bên cạnh bến,bến mãi níu giữ thuyền bằng một sợi dây neo=>thuyền sẽ chẳng còn là thuyền bến cũng chẳng còn là bến,bởi cả thuyền cả bến đều đang miễn cưỡng làm vừa lòng kẻ khác...cho dù mình không muốn
Đã là thuyền thì thuyền phải trôi,đã là bến thì bến phải đợi.Có như vậy bến mới hiểu được ý nghĩa của thuyền,có như vậy đối với thuyền,bến mới là bến bờ hạnh phúc.
Thuyền phải ra đi đó là cách giải quyết...nhưng không phải ra đi mãi mãi,thuyền có thể ra đi để rồi khi trở lại bên bến,con thuyền đó phải chở đầy tình yêu,đầy hạnh phúc của những xứ sở kì lạ mà thuyền đã đi qua.
Sự xa cách như một cơn gió làm bùng lên ngọn lửa tình yêu đích thực và làm lụi tắt những thư na ná như tình yêu

tea_young
31-05-2006, 08:04 AM
Có lẽ lắm ... Xa nhau mới nhận ra đc giá trị của Tình Yêu ... :) ... Biết đâu đấy ... :) ...Biết đâu 1 ngày Thuyền kia sẽ trở lại ... :) ... Mang về trên mình sự Khám Fá ... Làm mới mình ... :) ... Lúc đó đâu fải là Vô Vọng ... :) ... Đúng như anh J nói ... Hãy nhìn mọi chuyện theo một cách nghĩ ĐƠN GIẢN hơn ... :)

thaiann2
20-06-2010, 05:36 AM
THUYỀN VÀ BẾN
Tôi và em cùng học một lớp rồi quen nhau và trở nên thân thiết. Một buổi chiều mùa hè, hai đứa cùng dạo chơi trên bãi biển Đà Nẵng. Gió nồm nam thổi mạnh làm tóc em tung bay, mềm mại như sóng nước. Mắt em thẫn thờ nhìn ra mãi khơi xa, nơi ấy có một con thuyền mỏng manh, nhỏ nhoi bồng bềnh trên sóng. Hoàng hôn dần buông xuống, biển nhuộm một màu vàng thắm của những tia nắng yếu ớt cuối cùng còn sót lại của ánh chiều tà. Thời khắc lãng mạng ấy sao mà nó cứ dai dẳng bám theo tôi suốt cuộc đời và để rồi làm bật lên bài thơ "Thuyền và bến".


Chiều về hoàng hôn dần buông xuống
Biển xanh mênh mông sóng vỗ bờ
Dáng em thướt tha mờ trên cát
Thẫn thờ nhìn ra xa mãi xa.

Anh như thuyền giữa biển bao la
Em như bến nhớ thuyền da diết
Thuyền giữa biển vô tình đâu có biết
Bến âm thầm ngày đợi đêm mong

Khi trời nổi giông tố cuồng phong
Thuyền quay mũi xuôi về bến đậu
Bến ôm thuyền tránh cơn biển động
Trời biển yên thuyền lại khơi xa.

Thuyền không bến biết về đâu để đậu
Bến không thuyền sầu muộn suốt canh thâu
Em xa anh cồn cào bao nỗi nhớ
Anh xa em lòng trống trải chơi vơi.



Tháng 6/2004
Đăng An