thienthansoma_yb
21-05-2006, 10:40 PM
Đây là thơ "người ta" tặng tui đó !
Em có nghe đất cựa mình thức dậy
Mắt mơ màng khi gió gọi xuân sang
Mùa đông lạnh đất cũng lười lắm đấy
Ngủ vùi quên cho hoa cỏ xác xơ
Em lang thang đạp xe trên phố vắng
Lắng nghe mưa gọi lá biếc trên cành
Nụ gió nào thoảng qua trên vai áo
Thổi tóc em bay rồi cả lòng anh
Anh lặng đứng một mình trên lối ấy
Ngóng trông em chiều tan lớp qua đây
Mùa xuân đến em như hoa giữa phố
Trái tim anh như đất tỉnh giâc nồng
Em có nghe đất cựa mình thức dậy
Mắt mơ màng khi gió gọi xuân sang
Mùa đông lạnh đất cũng lười lắm đấy
Ngủ vùi quên cho hoa cỏ xác xơ
Em lang thang đạp xe trên phố vắng
Lắng nghe mưa gọi lá biếc trên cành
Nụ gió nào thoảng qua trên vai áo
Thổi tóc em bay rồi cả lòng anh
Anh lặng đứng một mình trên lối ấy
Ngóng trông em chiều tan lớp qua đây
Mùa xuân đến em như hoa giữa phố
Trái tim anh như đất tỉnh giâc nồng