PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rung động



Mua Sao Bang
21-05-2006, 08:08 PM
Ngập ngừng giấy phúc đầu tiên
Kia ta đứng lại nhường đường em đi
Hương rơi phản phất bên hiên
Cành khô lất phất lên miên
Trong tim rung động từng hồi không ngưng
Người ơi người bước không ngừng
Làm tim ta mệt ta ngưng bây giờ
Thì mai mốt đó ai nhường đường em đi

Mèo Lười Cô Đơn
21-05-2006, 08:26 PM
Ngày đầu xưa đó quen nhau
Em đi bước nhỏ chàng nhường đường cho
Vẫn nhớ rằng tiếng thầm thì
Trái tim người tập ... rộn ràng muốn quen

Bé cười ôi thật hồn nhiên
Nhìn anh bé bảo ...cảm ơn anh nhiều
Nụ cười đó thật bay xa
Và giờ bé cũng đã quên anh rồi