bamboo_bamboo0
21-05-2006, 07:56 PM
Ta hỏi lòng ta hỏi trái tim ta
Phải chăng yêu_đó là lầm lỡ ?
Ta nghe lòng chiều về trăm nỗi nhớ
Nỗi nhớ nào ta không có em ?
Và một lần ta men về chốn cũ
Người đi xa chỉ còn mỗi riêng ta
Tình yêu đã như trăm nghìn vụn vỡ
Đễ lòng ta chiều về trăm nỗi nhớ
Nỗi nhớ nào ta không có em ?
Phải chăng yêu_đó là lầm lỡ ?
Ta nghe lòng chiều về trăm nỗi nhớ
Nỗi nhớ nào ta không có em ?
Và một lần ta men về chốn cũ
Người đi xa chỉ còn mỗi riêng ta
Tình yêu đã như trăm nghìn vụn vỡ
Đễ lòng ta chiều về trăm nỗi nhớ
Nỗi nhớ nào ta không có em ?