Xem đầy đủ chức năng : NgÀn LẦn Xin LỖi Anh!!!!!
emcuathayboi
21-05-2006, 09:50 AM
Anh À! Em ChĂng BiẾt PhẢi NÓi VỚi AnhthẾ NÀo NỮa ChỈ BiẾt NÓi LỜi Xin LỖi Anh ThÔi,mong Anh HÃy Tha ThỨ Cho Em ,em KhÔng MuỐn VẬy NhƯng HoÀn CẢnh BuỘc Em PhẢi NhƯ ThẾ. NÓi LỜi Chia Tay Anh MÀ Em KhÔng CÓ MỘt LÝ Do ChÍnh ĐÁng NÀo CẢ ĐỂ Cho Anh HiỂu.em ĐÃ Ích KỶ QuÁ PhẢi KhÔng Anh,nhƯng Em CŨng ĐÂu Vui GÌ Khi NÓi LỜi Chia Tay Anh.........mong Anh HiỂu Cho Em ,hÃy Tha ThỨ Cho Em Anh NhÉ !!!!!!!!!ĐỪng GiẬn Em Nha.rỒi Anh SẼ HiỂu Ma. ChÚc Anh SẼ TÌm ĐƯỢc NgƯỜi Con GÁi KhÁc HỌ TỐt HƠn Em TẤt Ca... MỘt LẦn NỮa Em Xin LỖi Anh!!!!!!!!!
joyangel
21-05-2006, 01:52 PM
bạn nói vậy cũng không đúng vì nếu hai người yêu nhau thi dù trong hoàn cảnh nao cũng nen chia sẽ niềm vui va nỗi buồn. Nếu bạn chia tay voi anh ấy thi cũng nên nói cho anh ta biết lý do để sau nay bạn sẽ ko cảm thay hối hận va cung để anh ta hieu ve hoàn cảnh ma bạn đang trải qua. Chuc ban vủi vẻ và hạnh phúc.
thuyvan317
21-05-2006, 06:20 PM
Trùi ui !!! seo trường hợp của bạn giống của tôi thế này. Tui rất thương anh ấy nhưng vì hoàn cảnh chắc tui cũng fai........
Biết làm seo dể em wen^ dc anh ... ??? Khi lúc nào trong người em cũng có hình bóng của anh ... ???
bichthao
22-05-2006, 04:57 AM
đúng là nhu vậy 2 người yêu nhau nên tôn trọng
và tha thứ lẫn cho nhau mới phải chứ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.