nganphuc80
21-05-2006, 09:01 AM
Thế là mộng ước qua mau
Trời dâng mưa gió lá trầu vàng rơi
Từ nay thôi hết tiếng cười
Người đi kẻ ở khoảng trời phân đôi
Tôi về gom hết đơn côi
Người đi nặng bước xa xôi dặm hồng
Biết làm sao một tấc lòng?
Giọt sương buốt giá lạc giòng mênh mông
Thôi đành tiển nắng sang sông
Run tay ôm cả mùa đông lỡ làng
Cầu xưa giờ vắng người sang
Đường trần chốc đã cát vàng dấu chân...:think:
Trời dâng mưa gió lá trầu vàng rơi
Từ nay thôi hết tiếng cười
Người đi kẻ ở khoảng trời phân đôi
Tôi về gom hết đơn côi
Người đi nặng bước xa xôi dặm hồng
Biết làm sao một tấc lòng?
Giọt sương buốt giá lạc giòng mênh mông
Thôi đành tiển nắng sang sông
Run tay ôm cả mùa đông lỡ làng
Cầu xưa giờ vắng người sang
Đường trần chốc đã cát vàng dấu chân...:think: