Xem đầy đủ chức năng : Đau
Nana nữ quỷ
21-05-2006, 02:01 AM
Câu thơ nào em viết cho anh
Xin vĩnh viễn đi vào kỷ niệm
Dẫu mai này lòng không còn nguyên vẹn
Những câu thơ em viết mất linh hồn
Người yêu dấu!
Gọi thầm tim thổn thức
Linh hồn đau từ xa cách muôn trùng
Cánh chim bạt gió, tình mong manh tình chết
Trong cơn gió xa đưa
Anh có phải?
Vỗ về nhau lời thương xót muộn màng
Ngày đã qua còn dĩ vãng niềm đau
Nỗi cô đơn mênh mang cùng năm tháng
Mèo Lười Cô Đơn
21-05-2006, 03:22 AM
Ai vẫn thế còn đó như xưa
Chỉ tình buồn ra đi vĩnh viễn
Em vẫn thế tình buồn vẫn thế
Chỉ có anh thay đổi chẳng bền
Con đường xưa chiều vàng lá rụng
Ai đã từng nhớ hẹn thề xưa
Ai đã từng lời thương ngọt mến
Mà ai giờ bỏ chạy tình yêu
Lost.
21-05-2006, 03:42 AM
Có nỗi đau nào em chưa kịp đặt tên
Thì đã ngấm sân tận cùng nối nhớ
Có nối đau chưa một lần nức nở
Chỉ nghẹn ngào từng đếm nhớ hư vô
Có nỗi đau chờ những đợt sóng sô
Theo cát lạnh giữa mịt mờ khói nước
Có nỗi đau em từng chiều ao ước
Một ngày nào anh xoa dịu êm ru
Nana nữ quỷ
22-05-2006, 01:48 AM
Nỗi đoạn trường niềm thương chôn dấu
Cho con Tim nung nấu nhớ nhung
Mơ bao nhiêu lúc tương phùng
Thì lời lại nghẹn thốt cùng Tình Nhân
Cõi Tình Ái "sa chân" khó thoát
Vậy mà lòng dẫu nát vườn mê
Người đau thương đến tái tê
Chỉ hiềm một nỗi Tình về muôn phương!
khôn thế hả ngốc ?
22-05-2006, 02:28 AM
Ai gieo mưa gió xuống đời
Cho sầu rơi rụng bên trời nhớ thương
Ai về hứng lấy giọt sương
Ướp đầy mắt lệ vô thường nhân gian
Ai về níu lấy mùa sang
Cho ai nhă'n gởi mộng vàng năm xưa
Bởi tình như những bụi mưa
Đong đưa theo gió cuối mùa bay xa
Ta về đếm bước Xuân qua
Không gian thinh lặng nhạt nhòa hư không.....
Đã nhiều lần ta đã thử hỏi....
Đau nhất là
Chuyện tình yêu
sang ngang .....
Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 02:45 AM
Khi đã yêu ko còn gì để mất
Và mất rồi hỡ mọi dấu yêu
Ta đã yêu bằng cả con tim
Để rồi dâu hết ngàn uất hận
Khi tim yêu đâu còn mộng mị
Bởi thời gian đã xoá niềm tin
Đã xua tan mây mà chiều nhỏ
để đón về chỉ chữ ....cô đơn
Dam_Cong_Ninh
22-05-2006, 03:25 AM
THƯƠNG ĐAU
Em đi rồi không còn nơi nương náu
Cho tim anh lạnh lẽo bạc phai màu
Vầng thơ anh vì ai nên rướm máu
Mất em rồi có hai chữ thương đau
Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 04:08 AM
Vẫn biết rằng yêu là chọn chữ đau
Sao kiếp người vẫn hoài yêu mãi
Tôi chỉ biết trái tim khắc khoải
Thật buồn cười khi lãnh trọn niềm đau
Nana nữ quỷ
25-05-2006, 07:18 AM
Đường trơn lối thưa em về... nhớ Anh
Mưa rơi lạnh buốt
Em tìm Anh trong Mơ
Những bài thơ về Nỗi Nhớ... Em viết
Dành riêng cho Anh
từng chiều về lẵng lặng
nỗi nhớ Anh da diết
và em biết
Trọn tim này đã thuộc... về Anh !
Lost.
25-05-2006, 08:36 PM
Từ khi ấy lối về còn hui quạnh
Bóng trăng gầy rơi lả tả song thưa
Em băn khuăn gom lại áng tình thừa
Để dịu bớt cái gọi là : đau đớn
Biết sai lầm khi tim mình lỡ trớn
Chót vụng khờ ôm vẹn một tình yêu
Mà đời không ban phát chút mĩ miều
Cho nhân thế đề chỉ là đau thắt ....
Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 09:29 PM
Thật đau khi duyên thời nức nở
Ta lại buồn ngánh nặng riêng ai
Với riêng ta một thời đã bỏ
Mối tình dài ...vì hận quá đau
..Xa..
05-07-2006, 02:31 PM
Đau???
Em tự hỏi đã bao lần em đau
Đau vì ai? vì anh hay vì em?
Đau tình dại hay đau kỉ niệm mất ?
Tự cười mình ..dù sao thì cũng là đau....
Em thấy đau ..khi anh ra đi mãi...
Xa em...xa vòng tay..xa kỉ niệm
Bít làm sao ..cho khỏi đau khỏi nhớ...
Bít làm sao ....cho lệ ướt thôi rơi....
Đau.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.