PDA

Xem đầy đủ chức năng : tại sao anh ra đi



ngoclantinh
21-05-2006, 01:34 AM
thọ anh yêu
Giờ anh đang ở đâu hả anh.Ngồi viết những dòng thư này cho anh ,em nhơ anh nhiều lắm.Em biết lá thư này mãi mãi ko bao giờ đến tay anh.Có lẽ giờ đây anh đang hạnh phúc bên tình yêu mới.Anh ah ! anh có biết em đau khổ thế nào khi anh nói lời chia tay ko? vì anh ko còn yêu em, vì sao hả anh ,sao anh nói thật là anh đã yêu người con gái khác,tại sao lai nỡ lừa dối em ,anh biết rằng chỉ có em mới thật lòng yêu anh .Sao anh lại yêu người con gái ấy bởi cô ấy là ban em ,em biết phải đối mặt với 2 người thế nào .khi biết anh ko còn yêu em vì cô ấy.Anh đã quen tất cả rồi sao,nhưng kỉ niệm chúng minh đã có bấy lâu .2 lần chia tay em đã cố gắng chờ đợi anh ,yêu anh .Rồi một ngày chúng ta bắt đầu lại ,em hạnh phúc lắm anh biết ko.Em đã hứa sẽ mãi yêu mình anh ,anh có còn nhớ ko anh những lá thư tình đầy ngọt ngào và hứa hẹn chúng ta gửi cho nhau.Buổi tối đầu tiên chúng ta ở bên nhau anh đã hứa sẽ ko bao giờ xa em nữa .hai chúng ta sẽ là một đừng xa nhau nữa.Em đã yêu và tin anh với tất cả trái tim ,dẫu em biết rằng tình cảm của chúng ta đã ko còn như ngày xưa.Anh có còn nhớ ko anh ,những buổi đón em đi học về ,những lần chúng ta đi ăn chè .hai lần chúng mình đi dạo bằng xe đạp ấy.Hai người một chiếc xe đạp chúng ta đã làm nên biết bao kỉ niệm đẹp ,những câu chuyện phiếm ,nhưng câu nói đùa ,anh đã cho em biết bao hạnh phúc .Biết bao hy vọng về một tình yêu đẹp và em biết em ko thể nào sống thiếu anh .Nhưng em vẫn ko thể nào giữ anh ở mải bên mình rồi chúng ta chia tay .Em tưởng như mình đã mất tất cả ,bao hy vọng sụp đổ.Bao đêm em lặng lẽ khóc vì nhớ anh ,vì hối hận đã hay giân hờn.Rồi anh quay lại nói yêu em ,em hạnh phúc biết chừng nào.Anh đã hứa với em điều gì anh có nhớ ko anh ,những lúc ở bên nhau ,ngồi trong vòng tay anh em sợ lắm sợ đến lúc chúng mình lại xa nhau .Em cố gắng yêu anh thật nhiều để ko phải mất anh .Nhưng rồi người nói chia tay lại là anh ,anh đã quên tất cả những gì đã hứa với em,để theo đuổi một người con gái khác.Anh biết em đau lòng lắm ko .Con đường ngày xưa chúng ta đã từng dệt nên biết bao hạnh phúc giờ đây khắc ghi bóng hình anh ,tiếng nói ,tiếng cười của anh như vang vọng bên tai em .Bây giờ ko có biết bao lần em phải đi trên con đường ấy,và phải đối mặt với những hình ảnh ấy nó luôn hiện lên trong trái tim em.Nó làm trái tim em tan nát ,giờ đây anh có nhớ những ngày ấy ko anh ? Chắc ko đâu vì giờ anh đang hạnh phúc bên người mới mà.Anh có thật lòng yêu người ấy ko anh .Anh có được hạnh phúc với tình yêu đó ko anh.Nhưng dẫu sao em vẫn chúc anh sẽ được hạnh phúc như anh muốn ,và em mong hình bóng em sẽ ở mãi trong trái tim anh với những gì chúng ta đã từng có và em muốn nói với anh một điều :em mãi yêu anh và chờ anh!
Thỏ của anh

Buồn ! (*:_:*)
21-05-2006, 02:22 AM
Tui mở hàng nề :
chúc ban tìm dc người cần phải nhận dc bức thư này nha !
:D:D:D

ngoclantinh
22-05-2006, 04:51 AM
Thank! bạn nhiều nha
mình cũng mong người ấy sẽ nhận được lá thư này

babytrang
22-05-2006, 05:23 AM
bạn à trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng phải chập nhận nhiều điều dù biết là nó đau buồn.tình yêu ko có tội, và người ta ko yêu mình cũng ko có tội. nếu người ta đã rời xa ta rồi co nghĩa là họ đã ko còn cần mình nữa.mình phải mạnh mẽ đi tiếp cho dù khó khăn thế nào. mình cũng mất đi ng ấy. cũng ko hiểu sao ng ấy nói thích mình rồi lại ra đi. nhưng mình vẫn và đã vượt qua được diều đó rồi. chúc bạn sẽ mau chóng gặp được một ng xứng đáng với bạn .OK

candino
22-05-2006, 02:26 PM
........BUT I KNOW HOW HARD YOU TRY
Bạn ơi, hãy đọc câu chuyện sau đây nhé:
Ngày xưa, gia đình tôi chỉ sống trên một con đò. Cha chèo chống, đổi hàng lên nguồn xuống biển. Suốt con sông nhỉ nhưng dài chỉ có một con đò duy nhất. Cuộc sống của gia đình thật lênh đênh ghềnh thác.
Một ngày nọ, giữa sông vắn, cha đã đánh mất cái bật lửa. Phải giữ lửa trong bếp suốt chuyến đi. Tối đến, cơn mưa trong gió chướng làm tắt ngấm bếp lửa. Lúc tạnh mưa, mẹ bới tro lạnh, chỉ còn một cục than nhỏ xíu có lửa. Mẹ nhanh chóng gom một ít rác khô, kẹp cục than vào giữa. Mẹ thổi nhẹ, cục than từ từ sáng đều. Một lúc sau nùi rác từ từ bốc khói... Bếp lại đỏ lửa.Ngồi bên bếp lửa, mẹ đã dạy tôi cách giữ lửa than cho lâu tàn, phải ủ phải vùi ra sao. Nhen ngọn lửa mỏng thế nào để không tắt. Mẹ bảo, trong cuộc đời, có lúc con chỉ có một hòn than nhỏ và ngọn lửa mỏng cuối cùng.Tôi không phải là nhà thám hiểm, nhà địa chất hay thợ săn để ứng dụng cách giữ hay nhen lửa của mẹ khi ở giữa rừng hoang lạnh. Nhưng tôi sẽ có cách giữ và thắp lửa cho riêng mình. Tôi sẽ giữ một hòn than nhỏ, ngọn lửa mỏng cho tình yêu thương, hi vọng và tất cả những gì tốt đẹp... trước khi nó nguội lạnh, tắt đi, biến mất. Để có dịp, tôi lại nhen nhóm thắp lên ánh lửa.
Cầu mong sao trái tim Bạn không còn lạnh giá, đừng buồn tủi nghe Bạn. Hãy tin rằng luôn có những người xung quanh Bạn có thể tạo cho Bạn niềm vui.
ABU

phonglantim
23-05-2006, 12:25 AM
...Lại là 1 câu chuyện nữa ...thật hay ..thật ý nghĩa ...bao giờ BB cũng vậy ^^

Cầu mong sao trái tim Bạn không còn lạnh giá, đừng buồn tủi nghe Bạn. Hãy tin rằng luôn có những người xung quanh Bạn có thể tạo cho Bạn niềm vui.

Những người bạn luôn ở bên ta ...cùng ta chia sẻ ^^ ....niềm vui tuy nhỏ ...song cũng mang lại cho người ta cảm giác được quan tâm ....làm cho người ta thấy cuộc sống còn nhiều ý nghĩa ...^^

Thienmy
23-05-2006, 12:53 AM
Cám ơn bạn rất nhiều, mình đã hiểu được điều bạn muốn nói
Mình sẽ cố gắng giữ được ngọn lửa trong trái tim mình

niemdaunayaisansechoem87
23-05-2006, 01:05 AM
đọc những dòng tâm sự của you ma tui cảm tưởng nó như là chuyện của chính bản thân mình vậy người ta cũng rời bỏ tôi để yêu bạn thân tui tui cũng đã suy sup ,đã rất hận cả hai nhưng mà thời gian đã xóa nhòa tất cả tui đã cố gắng đã nỗ lực để học tập cho tốt bạn hãy cố lên nhé