nganphuc80
21-05-2006, 12:12 AM
Chào em nhé Cửa Lò chiều biển lặng
Giữa bồng bềnh "đảo mắt" sóng chơi vơi
Hương biển gọi thì thầm hè gió lộng
Triền cát dài gót nhẹ lún vào tim...:think:
Tiếng ai hát khúc tình ca về biển
Biển lặng thầm chất chứa những niềm tin
Ngọn hải đăng thao thức giữa khơi xa
Em hư ảo giữa đời ta nông nổi.:type:
Thôi em nhé ta về bên cỏi thực
Có khổ đau hạnh phúc vẩn giao mùa
Ta yêu em đâu sãi đời trên cát
Như kiếp còng lao khổ giọt nắng mưa.:bath:
Chào em nhé Cửa Lò chiều biển lặng
Sóng âm thầm cho lòng biển mênh mang
Sóng bạc đầu cứ trêu đời bọt bể
Giữa đất trời ta hóa cỏi hồn nhiên...:sleepwell:
Giữa bồng bềnh "đảo mắt" sóng chơi vơi
Hương biển gọi thì thầm hè gió lộng
Triền cát dài gót nhẹ lún vào tim...:think:
Tiếng ai hát khúc tình ca về biển
Biển lặng thầm chất chứa những niềm tin
Ngọn hải đăng thao thức giữa khơi xa
Em hư ảo giữa đời ta nông nổi.:type:
Thôi em nhé ta về bên cỏi thực
Có khổ đau hạnh phúc vẩn giao mùa
Ta yêu em đâu sãi đời trên cát
Như kiếp còng lao khổ giọt nắng mưa.:bath:
Chào em nhé Cửa Lò chiều biển lặng
Sóng âm thầm cho lòng biển mênh mang
Sóng bạc đầu cứ trêu đời bọt bể
Giữa đất trời ta hóa cỏi hồn nhiên...:sleepwell: