Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em biết rồi ... Anh cũng sẽ đổi thay ...



Boulevard
20-05-2006, 11:40 PM
Em biết rồi anh cũng sẽ đổi thay
Như cuộc sống hững hờ trôi rất vội
Mưa vẫn rơi phương trời xa dịu vợi
Tím lòng em , tím cả những cơn mơ

Em biết rồi tình ấy chẳng như thơ
Sẽ chẳng giống như những vần thơ em viết
Nỗi nhớ bơ vơ tưởng chừng như da diết
Phút chốc hững hờ theo năm tháng vụt bay

Em biết rồi tình ấy chẳng như mây
Chẳng dịu dàng , chẳng bổng bay như gió
Giấc mộng trôi xa vậy mà em vẫn nhớ
Em ngốc nghếch dại khờ , ngớ ngẩn phải không anh ?

Em biết rồi năm tháng sẽ trôi nhanh
Sẽ chẳng kịp níu thời gian dừng lại ...
Những gì hôm qua đã trở thành khờ dại
Em sẽ ru lòng để sống những ngày mai ...

Em biết rồi anh cũng sẽ đổi thay ...

abc 1246
25-05-2006, 08:07 AM
Đã biết rồi sẽ có lúc hôm nay
Em trách móc em giận hờn anh đã
Trên giòng đời anh bao lần vấp ngã
Em tự tình em cũng đã thứ tha

Đã biết rồi ngày ấy cách không xa
Thơ em viết tưởng như là bất diệt
Nhưng dòng đời gieo muôn vàn oan nghiệt
Khiến tình mình cách biệt trở muôn phương

Lost.
25-05-2006, 08:08 PM
Rõ ràng rồi sẽ có lúc đổi thay
Em không trách bởi biết rằng như thế
Giữ những chiều mưa, dẫu khum tay có xuể....?
Nên ngậm ngùi chờ những phút ly tan

Rõ ràng rồi bởi đời quá thênh thang
Hướng anh bước- những điều em chưa biết
Chỉ có nơi này những đợi chờ mải miết
Chờ đến ngày..... để biết,,,,, những đổi thay

Những nốĩ buồn em hong nặng trên tay
Và quặn thắt cho từng dòng thấm ướt
Anh như giấc mơ ,giữa dòng đời trôi tuột
Rõ ràng rồi bởi đó - những đổi thay....

Bải oải bước chân em khắc khoải theo ngày
Vui tạm với những mộng hờ anh náu
Dẫu những yêu thương em tự mình cất dấu
Dẫu đã thay dời.......trong tình ái em vương...
=========
Bài của Boulevard rất hay!

Hướng Quê Xưa
25-05-2006, 10:26 PM
Em đã biết rồi anh cũng đổi thay
Sao còn mãi ngóng chi và than nữa
Hay coi như lòng em được gội rửa
Thêm một lần cho xạch tấm lòng đau

Rồi một ngày em sẽ lại hết đau
Đâu còn nữa những tháng ngày em chán
Anh đã đi mong em đừng than oán
Đừng buồn lòng đừng tự trách lòng em!

Em cứ vậy anh khổ lắm đó em
Em như vậy anh đi đâu đành được
Biết bao giờ cho anh đây được chuộc
Những nỗi lầm anh đã trót gây ra!

Thôi em ơi em hãy cứ coi là
Anh không tới cùng em vào ngày ấy
Hãy coi như chưa bao giờ có vậy
Để cho lòng mãi mãi chẳng hề đau!
======================
Vào chơi chút mà gặp nhiều thi sỹ làm thơ hay quá ,không cả muốn đi lun! ngồi nán lại cắn rang bặm môi,vò trán thử đoạn coi sao nghen!

Dam_Cong_Ninh
25-05-2006, 10:49 PM
BÀN TAY

Hững hờ tôi đếm bàn tay
Tính lấy những ngày mình đã xa nhau
Giận mình tôi hỏi vì đâu?
Mà yêu thương đã phai màu hỡi em
Dẫu biết là chẳng vững bền
Sao xưa cứ hứa: "Chẳng quên bao giờ"
Sông sâu qua phải luỵ đò
Tôi yêu tôi cũng luỵ nhờ người thôi
Bây giờ đường đã chia đôi
Tôi thầm tôi trách là tôi thật thà
Ở trong thế giới quanh ta
Đâu ai sống giống như là ai đâu
Ngón tay còn chẳng như nhau
Ngón trước thì ngắn, ngón sau thì dài
Ngắn dài năm ngón bàn tay
Chỉ mình tôi đó vẫn hoài yêu em

Meodzo
26-05-2006, 03:16 AM
Chẳng dzám đối thơ cùng thi sỹ đâu ...

Đọc bài này ngay sau khi Ty post đó ... tin hông ? ... Rồi mỗi lần vào vườn thơ đều cố tình tìm nó để đọc đấy ... Không dzám viết thêm dzì ... vì ... sợ lỗi mất vần thơ :)
Sáng hôm nay onl thì thấy bài reply của abc 1246 ... đến chiều thì lại bắt gặp nhiều quá ... Toàn những cao thủ vườn thơ đang ở ẩn :lelele:

Nhận từ Mèo một cái siết tay sẻ chia ... Ty nhé ... :) Yêu mến nhiều :huglove:

A&E
26-05-2006, 03:57 AM
Anh biết rồi em sẽ chẳng còn thương
Câu nhung nhớ anh dại khờ nhắn gởi
Dòng thơ xưa chẳng còn đâu chờ đợi
Anh ngã dài giữa sâu thẳm tình em ...



Anh biết rồi tình ấy chẳng dịu êm
Nên níu giữ có là điều cần thiết ?
Một mai kia mình cách xa biền biệt
Nỗi nhớ chẳng dài như những lúc gần nhau ....Biết ai còn nhớ !?! :)


Anh biết rồi sao vẫn mãi khổ đau
Mãi hi vọng vào những điều không tưởng
Thời gian trôi em làm sao hiểu được
Có lúc anh cần , cần lắm một ... vòng tay !?

Azudo_Hakaider
26-05-2006, 05:09 AM
...Em có về nghe ngọn gió heo may
Rơi trên lá thì thầm lời ngóng đợi
Tiếng yêu ơi có khi nào đã vội ?
Bởi em còn yêu lắm một người xa ?

Nói lời yêu , anh chẳng kịp nhận ra
Rằng khoảng trống giữa lòng em : rất rộng
Nên em ơi , khi giật mình tỉnh mộng
Anh dại khờ mang thương nhớ vào thơ ...

Anh đi rồi em có thấy bơ vơ ?
Thấy nhung nhớ khoảng trời xanh màu nắng
Hay lặng lẽ giữa muôn vàn cay đắng
Để dòng thơ chất chứa mãi niềm đau ?

Có phải chăng lòng người lắm nông sâu ?
Anh cũng thế - cũng lọc lừa em nhỉ ?
Thế nên khi anh nói lời chung thủy
Em bảo rằng : " ...anh cũng sẽ đổi thay !?!"


:) .... Viết cho cả 2 người ... Ai Đó xin lỗi , xin lỗi 2 người thiệt nhiều ...

tongnguyenhuy
26-05-2006, 08:39 AM
anh biết rồi anh sẽ đổi thay
bởi tim anh là chẳng của thân này
tim anh bên phải tim em đó
nếu em muốn anh rất sẵn lòng ngay

sao em sợ tim anh sẽ đổi thay
khi tim anh không còn theo anh nữa
khi tim anh đã là từng lời hứa
khi mà em cầm nó ở trong tay

nếu em nói rồi anh sẽ đổi thay
anh không giận nhưng anh lo hết thảy
bởi em đã ko còn tin em nữa
bởi em sợ rồi đây sẽ đắng cay

nếu mai này dù anh có đổi thay
tình yêu anh mãi vẫn nồng say
tim anh dẫu đổi vì em đó
tình cảm đôi mình chẳng lung lay

phonglantim
26-05-2006, 09:07 AM
Có chút gì cho mong ước ko anh?
hay vẫn thế...cứ chờ trong vô vọng
Một chút tương tư...để rồi như lạc lõng
Giữa dòng đời.....có lắm kẻ khờ ko???

Có chút gì...cho em mãi đợi mong?
Cho nước mắt...chẳng còn là buồn bã
Thời gian ơi....sao mah trôi nhanh quá
Chút ân tình....nào đã kịp gởi trao.

Anh đã về trong nỗi nhớ hanh hao
Một thời ấy...tưởng chừng như gục ngã
Một chút niềm tin....có phải là tất cả?
Một chút chuyện trò ...liệu rằng đã thân quen?

Giữa dòng đời với vỗi vã...bon chen
Em chợt thấy ...mình trở thành lạc lõng
Một chút niềm tin ...nuôi lớn dần hi vọng
Và một nụ cười ...khỏi ướt những vần thơ ....

Cũng đọc bài thơ này từ ngày đầu Ty viết ....nhưng ....Cho tới hôm nay ...thấy nhiều người viết lại quá ...toàn người giỏi ....sợ rằng những vần thơ này sẽ làm nhạt đi topic ....nhưng vẫn cứ muốn viết ...buồn cười thật ^^
Mọi người ơi ..luôn vui vẻ nhé ^^

BIKACHU
26-05-2006, 08:31 PM
chào các bạn cho minh gủi voi' ta chia tay troi' buồn ko giọt nang
em quay về bên ngỏ vảng dìu hiu]
ỏ nỏi dó anh có nhó mong nhiều
chiều nay em khóc vì người ra di

chào các bạn cho minh gủi voi' ta chia tay troi' buồn ko giọt nang
em quay về bên ngỏ vảng dìu hiu]
ỏ nỏi dó anh có nhó mong nhiều
chiều nay em khóc vì người ra di

Dam_Cong_Ninh
26-05-2006, 09:31 PM
NỤ CƯỜI VÀ NƯỚC MẮT

Thà rằng chẳng có nụ cười
Còn hơn đến lúc đang vui bỗng buồn
Ngày xưa thơi thảnh tâm hồn
Bỗng nhiên em đến, nghe đồn : Tôi yêu
Hỡi người dáng ngọc mĩ miều
Cảm ơn em nhé cho nhiều niềm vui
Vì khi tôi biết yêu người
Tôi yêu đời bởi thấy đời đáng yêu
Nhưng giờ sống với cô liêu
Tôi đang có biết bao điều đắng cay
Biết em xa tôi thế này
Tôi đã không sống những ngày yêu em
Tiếng yêu thương đó êm đềm
Giờ thành tiếng nấc trong đêm nghẹn ngào
Em để lại một nỗi đau
Như vết dao cắt sâu vào con tim
Cứ để tôi sống lặng yên
Dệt thêu mơ ước chỉ thêm ưu phiền
Vì sau một giấc mơ tiên
Đau lòng trở lại với miền hư vô
Người xây chín bậc phù đồ
Không bằng lúc ấy đừng xô tôi vào

Pain
28-05-2006, 10:00 PM
Em biết rồi anh cũng sẽ đổi thay
Như cuộc sống hững hờ trôi rất vội
Mưa vẫn rơi phương trời xa dịu vợi
Tím lòng em , tím cả những cơn mơ

Em biết rồi tình ấy chẳng như thơ
Sẽ chẳng giống như những vần thơ em viết
Nỗi nhớ bơ vơ tưởng chừng như da diết
Phút chốc hững hờ theo năm tháng vụt bay

Em biết rồi tình ấy chẳng như mây
Chẳng dịu dàng , chẳng bổng bay như gió
Giấc mộng trôi xa vậy mà em vẫn nhớ
Em ngốc nghếch dại khờ , ngớ ngẩn phải không anh ?

Em biết rồi năm tháng sẽ trôi nhanh
Sẽ chẳng kịp níu thời gian dừng lại ...
Những gì hôm qua đã trở thành khờ dại
Em sẽ ru lòng để sống những ngày mai ...

Em biết rồi anh cũng sẽ đổi thay ...
Hạnh phúc sẽ trở về từ sau những đắng cay
Em có thấy quỳnh hoa vừa hé nụ ?
Quên đi em những khát khao ngày cũ
Anh ở đây rồi , em sẽ chẳng đơn côi ...

Anh trở về rồi , em còn khóc nữa thôi ?
Đừng trách móc , đừng giận hờn em nhé
Nói đi em , cho tình yêu mở hé
Để tình mình vơi khắc khoải , nhớ mong ...

Anh trở về rồi , em có hết ngóng trông ?
Dòng lệ cũ có còn vương trên mắt ?
Câu thương nhớ dại khờ trao rất thật ?
Hay lạnh lùng ... em cũng đã ... đổi thay ?

Lâu lắm rùi hông trở lại vườn thơ . Có nhiều điều thay đổi quá ...

dontcry_kitty
28-05-2006, 10:18 PM
Anh biết:
Rồi con tim em cũng sẽ đổi thay
Đập khác đi những ngày tháng thuở trước
Đừng trách nhau vì một lời hẹn ước
Gặp lại rồi..để mãi mãi cách xa

Lost.
28-05-2006, 10:25 PM
Em dằn lòng bắt mình vui hơn trước
Những giận hờn giờ cũng đã nguôi ngoai
Tháng năm kia dẫu tồn đọng miệt mài
Nhưng có lẽ cũng chỉ là hư vắng

Đã đợi chờ, đã hơn lần khóc lặng
Đã cuộn tròn trong nỗi nhớ chơi vơi
Đã mệt nhoài và cũng đã buông lơi
Và em biết tất cả là vô nghĩa

Có khi nào phút giây người thấm thía
Khắc khoải hồn đề bán giữa gió trăng
Cố ngang chân để một phút thăng bằng
Khi gãy vỡ trụ bám đời tan nát...

Đổi thay rồi cả cái mầu gió ngát
Thổi linh hồn dạt đến chốn hoang vu
Anh đi đi thoát chốn cũ lao tù
Em không oán nhưng chắc còn....chờ mãi....

Hướng Quê Xưa
31-05-2006, 07:45 PM
Chờ làm chi cho lòng thêm mệt mãi
Hãy coi là anh sẽ mãi ra đi
Để cho em thêm hiểu được rằng vì
Ta không thể cùng nhau chung đường bước

Dẫu với em khổ đau sẽ là trước
Nhưng sau này em sẽ mãi được vui
Bởi vì anh là kẻ mãi sống lùi
Em bên anh chỉ khổ,đời thêm tủi

Anh ra đi cho thân em hết bụi
Và lương tâm anh cũng thấy nhẹ lòng
Đối với anh xin được mãi mãi mong
Em sớm chọn cho mình người - ta khác

Không như anh sống cuộc đời phó thác
Bỏ mặc mình trong vũ trụ bao la
Sống như anh một người sống bê tha
Em hãy hiểu cho anh là như thế

Tránh xa em anh về trong lặng lẽ
Ép tận lòng những kỷ niệm ngày nao
Để cho em được sống với thanh cao
Không như anh một người làm em khổ!

lucbinhtimvn
31-05-2006, 11:35 PM
Em biết rồi ...ta mãi cách xa nhau
Đường tình đã ngăn chia hai lối rẽ
Một mình em với nỗi buồn lặng lẽ
Khóc âm thầm ...tiếc nuối những ngày xưa...

Vẫn biết rằng ! Trời khi Nắng,khi Mưa
Và Tình cãm... cũng thường hay thay đổi
Nhưng anh ơi! sao lại đành quên vội
Em bàng hoàng...khi Người bỗng đổi thay...

Có lẽ nào...Em đây đã lầm sai?
Khi yêu nhau làm sao em biết trước?
Chuyện Tình ta...ngày sau không chung bước
Để bây giờ em ôm trọn một nỗi đau...

Azudo_Hakaider
01-06-2006, 09:27 PM
Em biết rồi ... mà có biết hết đâu
Có những lý dzo chỉ tình yêu mới biết ...
Nếu anh đã quên những tháng ngày da diết
Em hãy hiểu rằng ... anh đã chẳng còn yêu ...

Em biết rồi mà có biết hết đâu
Có những nông sâu em làm sao hiểu nổi
Anh đã đi theo lời tình yêu vẫy gọi
Để nén tim mình quay quắt giữa nỗi đau ...

Em biết rồi mà có biết hết đâu
Bởi người ấy cần anh hơn em cần anh ngày trước
Và anh đã nguyện ... xóa mờ bao vết xước
Cay đắng ngập lòng người ấy vẫn thường mang ...

Mỉm cười nha em , đường tình vẫn thênh thang ...
Hẳn người ấy sẽ yêu em nhiều hơn anh có thể ...
Sẽ chẳng bao giờ làm cho em rơi lệ
Hạnh phúc sẽ ngọt ngào ... em nhé , hãy vui lên :)

Lost.
04-06-2006, 10:02 PM
Bây giờ và mãi mãi

Cho em xin lại những hão huyền đã nói
Rồi quay đầu bước về phía không anh
Giấc mơ đời kia giờ đây đã không thành
Đường hai hướng rồi anh về nẻo khác

Em sẽ quen khi nắng chiều ngơ ngác
Đong một mình ngắt nỗi nhớ trên tay
Không lời trách nhau vì biết những đổi thay
....Gió còn khóc giữa hai mùa mưa nắng....

Rồi sẽ quên những lời tình ngọt đắng
Vết chân mỹ miều rồi sẽ phủ rong rêu
Duyên số trái ngang vì đâu mãi cợt trêu
Sau hãy trước - nẻo đường về một sắc

Sợi chỉ hồng đứt mất rồi thôi nhắc
Biết bây giờ và mãi mãi có nguôi
Không quay đầu ở hai hướng ngược xuôi
Dẫu mãi mãi hay bây giờ có khác ...?

lehao
11-06-2006, 05:58 AM
Không ai chờ đợi mùa hè
vậy mà một thoáng tiếng ve ngân dài
Ngoài đường sắc phượng dần phai
............................................
Em đã xa anh từ thửa ấy
Những buổi chiều cùng đi trên con đường đầy ổ gà
Em nắm tay tôi
Tôi nắm chặc tay em.
Bàn tay em bé nhỏ trong tay tôi
Bàn tay tôi siết chặc- thật chặc
Tình yêu tôi thật mạnh mẽ
Em nhăn mặt . có lẽ là em cũng cảm nhận được tình yêu của tôi đối với em
Tôi yêu em nhiều lắm.
Đường Đức Trọng qua bao năm vẫn thế
Đầy ổ gà!

congchua_1983
11-06-2006, 09:57 AM
Em biết rồi Anh sẽ đổi thay
Bước qua Em chẳng bao giờ ngoảnh lại
Nói với người đến sau rằng người ta là mãi mãi
Như thủa nào lời nói ấy với Em...

Như ngày xưa - ngày xưa ấy mới quen
Anh bên Em ngọt ngào như giờ bên người ấy
Anh là chính Anh? - Hay cố làm cho Em thấy
Anh đã đổi thay - giờ Anh đã khác xưa...

Vẫn biết cuộc đời sớm nắng chiều mưa
Vẫn biết chia tay thuyền trôi tìm bến khác
Vẫn biết Ai bên Ai - trái tim Ai tan nát?
Vì biết bây giờ Ai đó đã đổi thay...

hanquoc00
11-06-2006, 08:11 PM
Cỏ còn đây gió vẫn còn đây
Tình anh đấy vẫn không hề thay đổi
Gió vẫn thổi cỏ vẫn còn xanh
Bão táp bao quanh nhưng tình anh còn mãi

supper_can
13-06-2006, 11:17 AM
Em biết rồi anh cũng sẽ đổi thay
Như cuộc sống hững hờ trôi rất vội
Mưa vẫn rơi phương trời xa dịu vợi
Tím lòng em , tím cả những cơn mơ

Em biết rồi tình ấy chẳng như thơ
Sẽ chẳng giống như những vần thơ em viết
Nỗi nhớ bơ vơ tưởng chừng như da diết
Phút chốc hững hờ theo năm tháng vụt bay

Em biết rồi tình ấy chẳng như mây
Chẳng dịu dàng , chẳng bổng bay như gió
Giấc mộng trôi xa vậy mà em vẫn nhớ
Em ngốc nghếch dại khờ , ngớ ngẩn phải không anh ?

Em biết rồi năm tháng sẽ trôi nhanh
Sẽ chẳng kịp níu thời gian dừng lại ...
Những gì hôm qua đã trở thành khờ dại
Em sẽ ru lòng để sống những ngày mai ...

Em biết rồi anh cũng sẽ đổi thay ...



anh chẳng bao giờ lừa dối em đâu
vì tình anh trao em chỉ có một
chỉ tại anh... ngỏ lời quá đột ngột
nên chẳng thật lòng khi em nói thích anh
anh mừng thầm dù biết rất mong manh
em chẳng biết tình anh là mãi mãI
anh còn biết tình yêu nào cũng phải
quên phút hẹn thề như cơn gió thoảng qua
dù biết thế... anh vẫn hát tình ca
hát để quên đi.. để xóa nhòa kỷ niệm
sẽ chẳng còn bóng em trong tiềm thức
sẽ phai nhạt theo cơn gió lạnh lùng
sẽ chẳng còn lời em hứa thủy chung
sẽ rêu phong thôi con đường lúc trước
sẽ chỉ còn mình anh riêng lối bước
sẽ chẳng còn bóng áo trắng thướt tha
hoài niệm mãi cuộc tình cũ đã xa
ta níu kéo cho tim ta đau khổ
còn gì đêm nay.. ngoài ta và con phố
với những nỗi niềm... với nửa mảnh trăng tan
sẽ chỉ còn ta một mình bước lang thang
trên nẻo cũ và tìm về dĩ vãng
đêm nay ta chỉ có trăng làm bạn
thức trọn canh dài để nhớ một người đi...

anh bie^t' ra(ng` .. ro^i` ta cung~ chia ly ... !