toikhongcodon
20-05-2006, 11:18 PM
CỐ HƯƠNG
Mai Duy Tân
Mỗi lần bước đi
Là mỗi lần gợi nhớ
Hình bónh nào
Đã khắc mãi trong tôi
Bỡi mỗi lần
Bước trên đường quen thuộc
Kỉ niệm nào
Đã khơi dậy yêu thương
Đã quá quen
Hàng cây xanh nắng sớm
Đọng lại sương
Khi chưa có bình minh
Ai đã nói
Người xưa vắng mặt?
Vì không còn
Bóng dáng dấu yêu
Nhưng đâu đây
Vẫn còn hương thoang thoảng
Đọng lại khi em bước vội qua
Còn tồn lại
Bước chân em lưu dấu
Bước chân nào
Đã vào kỉ niệm xưa
Em đã đi
Và không bao giờ ngoảnh lại
Nhưng trong tôi
Chưa mờ nét mặt em
Nụ cười xinh
Đã giết người hàng loạt
Tôi hiện là
Cũng một nạn nhân
Phải chi giờ
Ngôi sao băng vụt sáng
Cho nguyện
Một lời mãi yêu em
Mai Duy Tân
Mỗi lần bước đi
Là mỗi lần gợi nhớ
Hình bónh nào
Đã khắc mãi trong tôi
Bỡi mỗi lần
Bước trên đường quen thuộc
Kỉ niệm nào
Đã khơi dậy yêu thương
Đã quá quen
Hàng cây xanh nắng sớm
Đọng lại sương
Khi chưa có bình minh
Ai đã nói
Người xưa vắng mặt?
Vì không còn
Bóng dáng dấu yêu
Nhưng đâu đây
Vẫn còn hương thoang thoảng
Đọng lại khi em bước vội qua
Còn tồn lại
Bước chân em lưu dấu
Bước chân nào
Đã vào kỉ niệm xưa
Em đã đi
Và không bao giờ ngoảnh lại
Nhưng trong tôi
Chưa mờ nét mặt em
Nụ cười xinh
Đã giết người hàng loạt
Tôi hiện là
Cũng một nạn nhân
Phải chi giờ
Ngôi sao băng vụt sáng
Cho nguyện
Một lời mãi yêu em