Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : em không tin có tình yêu như thế



emmuonquenanh3170
20-05-2006, 02:06 PM
Anh ơi ,những lúc ở bên anh nói chuyện với anh là những giây phút phút em cảm thấy hạnh phúc nhất ,dù những giây phút đó quá ngăn xong đồi với em là quá đủ. Mới gặp anh lần đầu em đã cảm thấy là cuộc đời em ko thể thiếu anh .Chỉ mới găp nhau nói với nhau chưa được mấy câu mà anh đã nói yêu anh ,lúc đó em ngàn lần muốn nói là em cũng yêu anh ,nhưng em ko có đủ can đảm .Bởi vì em còn nghi ngờ thứ tình cảm mà anh goi đó là tình yêu có phải là tình yêu mà em vẫn tưởng tượng ra có thật hay ko?
Anh ơi khi chia tay anh lúc đó em chỉ muốn chạy lại bên anh mà nói với anh rằng em yêu anh,nhưng em ko thể .Em ko tin anh ,em sợ anh chỉ vui chơi qua đường.Em ko thể nào hiểu nổi khi xa anh lại buồn và nhớ anh như vậy .Trong từng bài học ,từng nét chữ của em đều có hình ảnh của anh.Em lấy anh để làm động lực để em cố gắng ,để phấn đấu vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Nhưng hôm nay em đã quyết định chia tay anh .Em dã suy nghĩ rất kỹ khi có quyết định như vậy.Em chia tay anh ko phải vì em ko yêu anh mà vì em ko biết mình có yêu anh hay ko ,em sợ mình sẽ phải ân hận nhưng vì tình yêu anh em sẽ phải rời xa anh.Đừng trách em và oán giận em anh nhé .Ở nơi xa xôi em luôn cầu chúc cho người em yêu được hạnh phúc và bình an.

heartsx
20-05-2006, 02:21 PM
Sửa dùm bạn câu này nè " Chỉ mới găp nhau nói với nhau chưa được mấy câu mà anh đã nói yêu anh " ( em chứ kô phải anh nha viết nhầm roài ) . Trên đời luôn có sự bất ngờ và trong tình yêu cũng như vậy cái kô thể cũng thành có thể . Tinh yêu nó kỳ lạ lắm nó ở bên mà mình đâu hề hay biết chỉ khi nó xa cách mới thật sự cảm nhận được . kiểu này tui cũng ra viết 1 bài về tình yêu chơi .:lelele: :blow: :huglove:

shrek010sky
20-05-2006, 06:17 PM
Tình yêu có vô vàn điều kỳ diệu, và trong vô vàn điều kỳ diệu có tình yêu!
Chính sự lỳ diệu của tình yêu mới tạo nên những tình yêu đẹp, .... chia tay rồi nhưng mong muốn cho người mình yêu luôn hạnh phúc. Có thể vì lý do nào đây mà không đến được với nhau thì như thế mà thôi.

Black & White
20-05-2006, 06:21 PM
lại là lý do nì....tại sao chứ... khoảng cách thật sự có lỗi đến như dzị sao...nó làm cho kon ngừi ta...:rain:... uhm... ỡ 1 nơi xa xôi nào đó TT tin chắc rằng ngừi ta cũng sẽ mong những đìu tốt nhất sẽ đến dzới bạn... cũng như bạn đã... :rain:

huyhung_changtraicodon
20-05-2006, 07:39 PM
Chào bạn của tôi, thật buồn phải không? Chia tay với người mình yêu thật không dễ dàng gì. Bạn đã mắc phải một sai lầm là không tin vào người mình yêu. Tôi cũng đã như vậy và cho đến hôm nay tôi vẫn không khỏi ân hận . Hãy đặt niềm tin vào người mình yêu, có như vậy bạn mới cảm nhận được tình yêu đích thực. Tôi vẫn luôn tin và ủng hộ quyết định của bạn . Chúc bạn luôn hạnh phúc với người bạn chọn .

cute_hot_thattinh
20-05-2006, 08:17 PM
tình yêu là 1 điều ko ai biết nên cũng có thể có 1 TY như thế đó bạn à

lys_rain
20-05-2006, 08:58 PM
rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi bạn ạ.hãy tin ở tương lai bạn nhé.

..::**Toxic_Love89**::..
21-05-2006, 12:56 AM
rồi sẽ có một tình yêu đẹp dành cho bạn mà bạn ...................

Trang Sassy
21-05-2006, 01:33 AM
Tình yêu đẹp bao giờ cũng có nhiều vướng mắc... Cố lên bạn nhé

bupbe_dangyeu
21-05-2006, 02:40 AM
mình cũng nghĩ như bạn đấy, người ta có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên bạn à nhưng tình yêu như thê sẽ khó có thể kéo dài được vì đã hiểu gì về nhau đâu

N_27/12
21-05-2006, 02:51 AM
Mình mới đọc được điều này, một trong những điều cần biết trong cộc sống : nên tin vào tình yêu sét đánh
Nhưng dù sao thì bạn cũng đã chia tay rồi, nhưng chia tay không có nhĩa là không bao giơ gặp lại nữa, nếu thực sự 2 bạn yêu nhau và không thể thiếu nhau được thì có ngày sẽ quay lại với nhau thôi
Chúc bạn vui vẻ !

Buồn ! (*:_:*)
21-05-2006, 04:18 AM
ko tin thì thui chứ làm dc jì chùu ?
:D:D:D

jangwoohyuk73
21-05-2006, 04:24 AM
TY thực sự cần có thời gian, bạn có thể tạo nên chút khó khăn để thử( con gái giỏi chuyện này lắm ) ;-)

hien911
22-05-2006, 12:48 AM
Sao phải như thế nhỉ?

duyen03
22-05-2006, 09:28 PM
bạn thân trọng như vậy cũng dung nhưng làm sao có thể nghi ngờ người ta như vậy chứ , bạn da chẳng nói từ cái nhìn dau tiên thì ban da cảm thấy bạn ko thể thiếu anh ấy trong cuộc doi , biết dau người ta cũng suy nghỉ giống bạn thì sao , mà bạn và người ấy có quen chưa mà gọi là chia tay , chia tay này có ý nghĩa gì vậy , sao bạn quá vội vàng trong chuyện này ,khi yêu thật lòng 1 người thì dieu do rất khó chứ ko dể dau bạn à