PDA

Xem đầy đủ chức năng : CỔ TÍch NẮng MƯa



Dam_Cong_Ninh
20-05-2006, 06:58 AM
CỔ TÍCH NẮNG MƯA

Anh hỏi em chuyện nắng mưa
Em bảo nắng đẹp và thưa mưa buồn
Anh lại thích giọt mưa tuôn
Mưa mang nét đẹp rất hồn em ơi
Nhiều khi em hỏi chơi vơi
Kể ra cũng lạ hai người nắng mưa
Mà sao thương được cho vừa
Mà sao yêu được không chừa cho ai
Một mai tròn nợ trúc mai
Mưa em sẽ thích, nắng này anh yêu
Thế rồi có một buổi chiều
Anh xin kể lại một điều ngày xưa
Nắng còn vướng lại trong mưa
Mưa ôm ấp nắng xin thưa với trời
Mưa nắng xin được chung đôi
Trời không thấu hiểu nên trời chân đi
Nắng mưa sầu khổ ai bi
Cùng nhau ôm ấp tình si đau buồn
Nhưng trời cũng chẳng xót thương
Chia lìa mưa nắng hai đường, hai nơi
Nắng lên chẳng thấy mưa trời
Mưa trời rơi xuống nắng dời chân đi
Tình si vẫn mãi tình si
Nắng mưa ngăn cách yêu gì được đâu
Tình sầu vẫn mãi tình sầu
Nắng mưa sẽ mãi một màu nhớ nhung
Chúng mình cứ mãi bước chung
Anh mưa, em nắng vẫn cùng bên nhau
Ngàn sau dẫu có ngàn sau
Nắng mưa chẳng thể nhạt màu phôi pha
Tình ta vẫn mãi ngân nga
Nắng mưa mình gặp ắt là tơ duyên

Dam_Cong_Ninh
20-05-2006, 08:19 AM
CHUYỆN TÌNH CẬU HỌC TRÒ LƯỜI

Cứ hễ mỗi lần em trách tôi
Tôi chưa chăm học vẫn hay lười
Liếc mắt nhìn tôi như giận dỗi
Là tôi cứ thế mãi mỉm cười

Có thể rằng tôi không chăm học
Cứ thích chơi đùa giống trẻ con
Lấy gì em cược tôi không đỗ
“Dám đánh cá bẳng một nụ hôn ?”

Em cười em bảo em chấp thuận
Một vạn phần trăm em thắng tôi
Học như người ta chưa thi đậu
“Làm gì có chuyện dễ như chơi”

Tôi biết rằng em mến tôi rồi
Mới dám đánh cược cái đôi môi
Nhưng trong lòng em, em cũng ước
Mong tôi thi đỗ giống mọi người

Chẳng lẽ đàn ông không sự nghiệp
Tương lai chưa chắc ngỏ lời yêu?
Nên tôi dằn lòng khoan tỏ rõ
Đem vào cuộc chơi hết sự liều

Kỳ thi năm ấy tôi đã đỗ
Sung sướng làm sao, cả hai người
Dẫu người chiến thắng hay thua cuộc
Cũng không dấu được nỗi mừng vui

“Bạn làm cách chi mà tài thế?”
Dù sao mình cũng sẽ “chung” thôi
Hãy nói mình nghe đừng dấu diếm
“Em là động lực của riêng tôi ! ”

Dam_Cong_Ninh
20-05-2006, 11:19 AM
Có thể giờ này em chẳng yêu anh
Nhưng chuyện đới ngày sau ai biết được
Biết đâu có một hôm tròn mộng ước
Nói với anh lời nói ngọt ân tình

Có thể giờ này em mãi lặng thinh
Mặc cho anh có làm bao nhiêu thứ
Dù sao đi nữa em cũng là nữ
Đâu dể dàng chấp nhận được lời yêu

Tình ái đâu phải trò chơi để liều
Anh biết thế nên anh đành chờ đợi
Nhưng chờ đợi trong niềm tin hồ hỡi
Một ngày kia em thấu tấm chân tình

Em sẽ hiểu lòng anh giấy trắng tinh
Mực gian dối chưa một lần vấy bẩn
Và chữ yêu anh trao em thành khẩn
Như tín đồ sùng đạo đến cuồng điên

Trao về anh em nhé một chút duyên
Người ta nói mưa lâu thời thấm đất
Dẫu là nơi khô khan cằn cỗi nhất
Sẽ đơm hoa, ra trái ngọt thơm lành

Dam_Cong_Ninh
20-05-2006, 09:12 PM
ĐOẠN GIỮA CUỘC ĐỜI

Chỉ là lời chúc đơn sơ
Không cần năm mới bất ngờ tôi dâng
Chúc cho mấy đứa bạn thân
Học hành tấn tới xuất thần hơn xưa
Chúc cho thắng mãi không thua
Chúc cho vui vẻ cười đùa nhiều thêm
Chúc cả những bạn chưa quen
Vô tình tôi đã thấy trên phố phường
Con gái thì càng dễ thương
Con trai thì mạnh khỏe dường Trương Phi
Hãy quên mọi chuyện buồn đi
Và mang sức trẻ sống vì tình thâm
Riêng gì cha mẹ, người thân
Nhiều người bất hạnh đang cần bạn ơi
Chớ nên thiếu những nụ cười
Ở trên môi thắm giữa người với nhau
Vì là dù trước dù sau
Ta cũng xum họp bến đau cuối cùng
Vì mang một tế bào chung
Vì một giòng máu đỏ hồng trong tim
Tôi còn một lời chúc riêng
Dành cho các bạn đang tìm tình yêu
Đừng mang ân ái phiêu luư
Tình yêu trong sáng mang nhiều nghĩa hơn
Đừng buồn, nếu bạn cô đơn
Tin rằng đâu đó nửa hồn chờ ta
Chớ vì một phút trăng hoa
Mà mang giông tố phong ba cả đời
Khi xin ra dưới vòm trời
Hai phần trời đã bắt người giống nhau
Khác gì sinh trước sinh sau
Khác gì chết chót chết đầu bạn ơi
Có chăng khác ở mọi người
Ở phần chính giữa cuộc đời của ta
Đừng tập cái thói xa hoa
Ăn chơi truỵ lạc hãy là bạn thôi

Dam_Cong_Ninh
21-05-2006, 05:32 AM
BỞI VÌ ANH YÊU EM

Có những chuyện trên đời không ai hiểu
Khi yêu nhau người ta thích giận nhau
Đôi khi vì những cái chuyện không đâu
Mà họ lại trách người yêu cả tháng

Phải vì yêu mà họ mang tâm trạng
Thích được yêu nên thử thách tình yêu
Giận hờn nhau hết sáng đến buổi chiều
Để người kia làm lành và xin lỗi

Nếu yêu nhau thì phải mau chịu tội
Mặc dù mình chẳng mắc lỗi lầm chi
Quýt làm cam chịu chẳng thể phân bì
Lổi của em nhưng mà anh phải nhận

Nếu thật vậy, số của anh lận đận
Bởi yêu em anh chẳng được phân trần
Nhịp thơ yêu chẳng được phép lạc vần
Kể cả khi thể thơ mình không biết

Anh nhớ kĩ làm sao mà đếm hết
Những lần em đã trễ hẹn cùng anh
Tội lỗi kia lại được em để dành
Trao về anh, ai bảo anh đến sớm

Có những khi anh vô tình đau ốm
Em lại bảo: Chẳng chịu giữ gìn mình
Chẳng thể quên, anh vẫn nhớ như in
Dầm mưa nắng, tìm mua quà sinh nhật

Bởi yêu em, yêu em anh chịu tất
Lỗi của anh, lỗi đó của anh mà
Nhưng vì anh, xin em hãy vị tha
Cho một người vì yêu mà mang tội

Dam_Cong_Ninh
21-05-2006, 09:36 AM
HÀNH LANG

Gặp em ngay ở hành lang
Nụ hôn lên má xốn xang lạ lùng
Em tôi ửng đỏ má hồng
Mắt như trách cứ, phập phồng tôi lo
Tôi biết nhưng cố giả đò
Hình như...tại bởi..chắc do..hay vì
Lúc nàng giận dỗi bước đi
Tôi lên tiếng nói: “Tại vì..tôi yêu”
Quay lưng nàng bảo : “Nói nhiều”
Bộ đây không biết được điều đó sao
Chỉ là thấy ghét người nào
Hai bên má chỉ hôn vào..một bên

Dam_Cong_Ninh
21-05-2006, 07:04 PM
MANG OAN NGHIỆT

Thơ văn chữ nghĩa chẳng còn
Chỉ còn thể xác héo hon khô gầy
Oan nghiệt tôi lãnh hôm nay
Là do quả báo những ngày yêu em
Vì yêu thức trắng bao đêm
Viết trăm câu chữ để đem tặng người
Chút ít chữ nghĩa nhờ trời
Lẽ ra phải giúp cuộc đời đẹp hơn
Nhưng tôi đã bội vong ơn
Đem cho em hết trời hờn giận tôi
Dù phải chịu tội suốt đời
Tôi không hối tiếc một thời yêu em

Dam_Cong_Ninh
21-05-2006, 10:34 PM
CHO VAY

Em cho vay, em ăn lời cắt cổ
Một nụ hôn anh trao tặng cho em
Đòi trả lại, em đòi suốt ngày đêm
Anh khốn khổ sao cũng không tha nữa

Nhan sắc em, em giàu như bá hộ
Một kẻ nghèo chỉ biết có yêu em
Con tim anh vì thế đã tặng kèm
Không cho ai dù chỉ là góc nhỏ

Em cho vay, em ăn lời cắt cổ
Một nụ hôn , em đòi lại gấp đôi
Túng thế quá anh đành chịu vậy thôi
Đứng yên đấy để mà em đòi nợ

Mà lạ lắm, thế này anh mới khổ
Trả nợ xong, trả hết vốn lẫn lời
Anh lại mắc phải một món nợ đời
Sao ít thế, xin vay thêm chút nữa

Dam_Cong_Ninh
22-05-2006, 02:40 AM
TÌNH HOÀNG HÔN - ĐÀM CÔNG NINH

Một ngày ram rám nắng chiều
Hiu hiu gió thoảng, xiêu xiêu nỗi buồn
Ngây ngô cây đứng vô hồn
Cơn đau nhoi nhói đổ dồn về tim
Ngập ngừng tôi đứng lặng im
Có điều gì đó đang chìm đang trôi
Phải rồi, cái mối tình tôi
Hôm nay hấp hối trút hơi cuối cùng
Hoàng hôn mang mối sầu chung
Ngày tàn, nắng tắt, mông lung cuộc tình
Ngày mai trời lại bình minh
Nắng hồng lơ lững, xập xình mây bay
Cuộc tình sau buổi hôm nay
Vô phương trở lại như ngày xa xưa.

Dam_Cong_Ninh
22-05-2006, 03:27 AM
CHUYỆN TÌNH VƯỢT KHÔNG GIAN

Một người nước Pháp xa xôi
Một người nước Việt vẫn ngồi mộng mơ
Nhớ thương người ấy lắm cơ
Từng giây, từng phút, từng giờ đều mong
Không biết người ấy biết không
Tôi đây quạnh vắng cô phòng bao đêm
Đếm bao lá rụng bên thềm
Là bao thương nhớ chẳng kềm rơi ra

Dam_Cong_Ninh
23-05-2006, 08:13 PM
ĐỘNG LÒNG THAM

Một bên cả một núi vàng
Một bên là cả một nàng đẹp xinh
Vì tôi là kẻ đa tình
Nên tôi quyết chọn điều mình hằng mong
Chọn cô má đỏ hồng hồng
Chọn cô mắt biếc, tấm lòng trắng trong
Còn vàng tôi sẽ nói không
Không! Không! Không biết động lòng tham đâu

Dam_Cong_Ninh
23-05-2006, 09:57 PM
MÀU KỈ NIỆM

Đôi khi trong những cơn say
Ta thường nhớ lại những ngày thưở xưa
Phút giây được sống trong mơ
Ta còn trân trọng chẳng mờ nhạt phai
Nhớ mãi những cái nắm tay
Dạo quanh ngắm những hàng cây xanh màu
Nhớ em hay giận hay sầu
Cho anh những phút cúi đầu ăn năn
Còn nhớ có những đêm trăng
Tựa vai ta ngắm ánh vàng sáng soi
Trải qua biết bao đêm rồi
Đêm trăng ngày ấy trong tôi vẫn còn
Và nhớ cả một vết son
Hồng tươi xinh thắm dấu tròn đôi môi
Thương tiếc biết mấy em ơi
Bao nhiêu kỉ niệm của thời yêu nhau
Cảm ơn kỉ niệm muôn màu
Cho ta có một cơn đau dịu dàng.

Dam_Cong_Ninh
24-05-2006, 11:03 PM
BIỂN VÀ EM

Thẩn thờ trước biển một mình
Lòng dâng sóng nhớ người tình mênh mang
Biển xanh, cát trắng, nắng vàng
Tôi nằm trên sóng mơ màng yêu thương
Nhớ em nói mấy cho tường
Biển xanh, cát trắng, đẹp dường như em
Tai nghe sóng biển bồng bềnh
Tim nghe chan chứa mông mênh sóng tình.

Dam_Cong_Ninh
25-05-2006, 06:45 AM
TÌNH HOÀNG HÔN - ĐÀM CÔNG NINH

Một ngày ram rám nắng chiều
Hiu hiu gió thoảng, xiêu xiêu nỗi buồn
Ngây ngô cây đứng vô hồn
Cơn đau nhoi nhói đổ dồn về tim
Ngập ngừng tôi đứng lặng im
Có điều gì đó đang chìm đang trôi
Phải rồi, cái mối tình tôi
Hôm nay hấp hối trút hơi cuối cùng
Hoàng hôn mang mối sầu chung
Ngày tàn, nắng tắt, mông lung cuộc tình
Ngày mai trời lại bình minh
Nắng hồng lơ lững, xập xình mây bay
Cuộc tình sau buổi hôm nay
Vô phương trở lại như ngày xa xưa.

Dam_Cong_Ninh
25-05-2006, 11:07 AM
NỤ CƯỜI VÀ NƯỚC MẮT

Thà rằng chẳng có nụ cười
Còn hơn đến lúc đang vui bỗng buồn
Ngày xưa thơi thảnh tâm hồn
Bỗng nhiên em đến, nghe đồn : Tôi yêu
Hỡi người dáng ngọc mĩ miều
Cảm ơn em nhé cho nhiều niềm vui
Vì khi tôi biết yêu người
Tôi yêu đời bởi thấy đời đáng yêu
Nhưng giờ sống với cô liêu
Tôi đang có biết bao điều đắng cay
Biết em xa tôi thế này
Tôi đã không sống những ngày yêu em
Tiếng yêu thương đó êm đềm
Giờ thành tiếng nấc trong đêm nghẹn ngào
Em để lại một nỗi đau
Như vết dao cắt sâu vào con tim
Cứ để tôi sống lặng yên
Dệt thêu mơ ước chỉ thêm ưu phiền
Vì sau một giấc mơ tiên
Đau lòng trở lại với miền hư vô
Người xây chín bậc phù đồ
Không bằng lúc ấy đừng xô tôi vào

Dam_Cong_Ninh
25-05-2006, 08:25 PM
GIỌT MƯA MÙA KHÔ

Khi xưa có một cuộc tình
Thuyền yêu tôi đã đắm mình trong em
Tảng băng che dấu phần chìm
Cũng như mặt trái con tim thôi mà
Đâu ai suốt kiếp thật thà
Dẫu em gian dối vẫn là em thôi
Một khi tôi lỡ yêu rồi
Là dành cho trọn một đời để yêu
Cứ về vá lại cô liêu
Sẽ còn mơ tiếp những chiều yêu xưa
Nhớ người bất chợt giọt mưa
Rơi qua khoé mắt giữa mùa hanh khô

Lost.
25-05-2006, 08:43 PM
Nghe rời rã một giọt buồn rơi vãi
Nhắc chuyện tình của năm tháng phôi pha
Đã quên rồi mà ngỡ chỉ hôm qua
Nên vẫn nhớ để trách mình khờ ngốc

Những nôi đau đã nhuộm màu ẩm mốc
Ồ ạt về như đợt sóng triều lên
Có một thời nhưng chưa dám gọi tên
Là mùa ấy tựa một mùa khô ráp ...........

Dam_Cong_Ninh
25-05-2006, 10:46 PM
Hỡi cô ! gái nhỏ dễ thương.
Đi về đâu đó?
chung đường với tôi.
Phải chăng? do tại... số trời.
Cho đôi ta gặp
suốt đời...
yêu nhau.

Yêu mau,
em hỡi...
yêu mau
Hãy phụ Ngọc Đế bắc cầu...
tơ duyên.

Dam_Cong_Ninh
26-05-2006, 03:15 AM
HỌC TRÒ BIẾT YÊU

Cô ơi tôi chỉ học trò
Học hành chưa giỏi tò mò học yêu
Nhưng xin cô chớ đùa trêu
Làm tôi dang dở môn yêu đời mình
Không yêu cô hãy lặng thinh
Còn yêu cô hãy thật tình tỏ phân
Tôi xin thưa với cô rằng
Tôi yêu chẳng giỏi , chẳng bằng được ai
Nhưng tôi chẳng dễ nhạt phai
Nay yêu một chút thì mai vẫn còn
Mai còn, tình ấy vẫn non
Trăm năm nuôi nấng vết son ái tình
Học trò nói thật lòng mình
Yêu đi sẽ biết, sẽ tin thôi mà

Dam_Cong_Ninh
26-05-2006, 09:25 PM
CHÂN LÝ

(Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm)

Thà rằng một phút huy hoàng
Được bên người ngọc hoạ đàn ái ân
Hoa tiên chỉ nở một lần
Cũng làm vơi bớt vạn phần cô đơn
Dù người chăn gối vô hồn
Chân thành ta vẫn biết ơn trọn đời
Dẫu rằng sau mỗi phút vui
Những gì phải trả : Trọn đời đắng cay
Nhưng ta vẫn hạnh phúc thay
"Ta đây từng được lên mây cưỡi rồng"

Dam_Cong_Ninh
27-05-2006, 01:43 AM
Vô Phương

Chỉ còn có một hôm nay
Ta còn gặp gỡ em mai theo chồng
Trao nhau một chén rượu nồng
Gọi là tiễn biệt một lòng yêu đương
Ngày mai muốn gặp - vô phương
Nhà em gần đó nhưng đường lại xa
Vì chân đã ngại bước qua
Lòng thời không thể như là ngày xưa
Một hôm quỷ dắt ma đưa
Tìm sang bên ấy cho vừa nhớ nhung
Nhà em phòng trống vườn không
Nhớ rồi, em đã.. theo chồng từ lâu

Dam_Cong_Ninh
27-05-2006, 07:40 AM
LỜI THỀ TRONG TAY

Tay cầm hờ hững lời thề
Em trao trả lại để về bên ai
Lời thề tôi nắm trong tay
Nỡ nào quên hết những ngày yêu xưa
Lời thề trao dưới cơn mưa
Hình hài ân ái vẫn chưa thành hình
Bỗng nghe đau nhói tay mình
Lời thề năm cũ tội tình vỡ tan
Máu hồng chảy mãi thành hàng
Máu hồng chảy mãi trong bàn tay tôi

D-a`m Co^ng Ninh

Dam_Cong_Ninh
27-05-2006, 12:12 PM
BỞI CÒN YÊU NHAU

Em còn nhớ đến tôi sao?
Hay là chỉ nói ngọt ngào làm vui
Để tôi cố gắng gượng cười
Để em không trách hờn người năm xưa
Thoi thời gian dẫu đong đưa
Quên trời,quên đất nhưng chưa quên tình
Xa nhau đâu phải tại mình
Chữ duyên, chữ nợ không liền đấy thôi
Những gì đã nói với tôi
Tôi còn mãi nhớ, em thời chưa quên
Để cay đắng lại cho em
Để bao thương xót lại bên cạnh người
Tôi nào cũng có được vui
Tôi càng đau đớn gấp mười gấp trăm
Tình yêu không nói chuyện Nhầm
Thế nên đừng trách là lầm yêu ai
Từ ngày ấy đến hôm nay
Tôi đâu có được một ngày bình yên
Đã không dứt được buồn phiền
Cũng không cắt đứt lời nguyền Yêu EM

Dam_Cong_Ninh
28-05-2006, 03:00 AM
XƯƠNG RỒNG NỞ HOA

Coi mình như kiếp xương rồng
Em không thích những hoa hồng, hoa mai
Không ưu số phận hoa lài
Không cần yểu điệu như loài hoa lan
Giữa những sa mạc khô khan
Xương rồng vẫn mọc chẳng ngần ngại chi
Những bông hoa nhỏ li ti
Cũng làm say đắm khách đi ven đường
Như em tôi đã trót thương
Những điều nhỏ bé bình thường của em
Chỉ là một ánh mắt đen
Chỉ là một cái dịu hiền cười duyên
Bỗng đâu chuốc lấy muộn phiền
Xương Rồng phiền muộn chẳng thèm nở hoa
Phải vì tội lỗi riêng ta?
Làm Xương Rồng khổ rơi hoa ái tình
Ăn năn thành khẩn tôi xin
Hoa yêu nở lại để mình có nhau

Dam_Cong_Ninh
28-05-2006, 08:05 AM
CHIỀU NAY CÓ EM

Chiều rơi nắng rụng từng hàng
Màu buồn man mác nhuộm vàng trời xa
Chim chuyền réo rắc ngân nga
Qua cành xanh lá khúc ca nhạc tình
Bất chợt gặp được em xinh
Sầu rơi sầu rụng thình lình trong tôi
Tình ca cất tiếng muôn lời
Trong tim tươi thắm nở rồi hoa yêu
Dung hoà sao khéo hai điều
Có thêm em nữa nên chiều đẹp hơn

Dam_Cong_Ninh
30-05-2006, 12:43 AM
Lòng người đàn ông là một vùng đất trũng
Người phụ nữ lại là một trận mưa
Mưa càng nhiều sẽ càng có những chỗ lún
Cứ đọng nước mà chẳng thể khô

Dam_Cong_Ninh
30-05-2006, 06:35 AM
LẼ TẤT NHIÊN

Hết chuyện này bắt đầu một chuyện khác
Qua năm cũ lại năm mới bắt đầu
Chẳng thể nói rất lẹ hay quá lâu
Bởi cái gì muốn tới là sẽ tới

Cũng như anh thoát khỏi thời nông nỗi
Chắc là do định số ở nơi trời
Một ngày kia anh bỗng gặp một người
Rồi từ đó anh bỏ dần tật xấu

Một tháng dài, anh không hề che dấu
Hứa với em dẫu không thể nuốt lời
Trong suy nghĩ vẫn muốn vượt ra ngoài
Đã nhiều lần tính đến điều vi phạm

Nhớ đến em tuyệt nhiên anh không dám
Phải giữ lời để trọn vẹn niềm tin
Không chỉ anh sức khoẻ phải giữ gìn
Mà còn là vì em, vì hai đứa

Em hãy tin vào những gì anh hứa
Đến hôm nay dũng cãm viết thành lời
Gửi riêng em, người duy nhất trên đời
Anh yêu em chân thành không dối trá

Thề suốt đời không chạm vào thuốc lá
Để bắt đầu một cuộc sống của tình yêu

Dam_Cong_Ninh
30-05-2006, 06:41 PM
Chỉ còn biết cảm ơn em
Cho tôi biết được ấm êm tình người
Vì trong chen chúc dòng đời
Mấy ai còn giữ nụ cười sáng trong
Chỉ biết cười gượng lấy lòng
Đến bên nhau chỉ vì đồng tiền thôi
Họ truyền dạy nhau những lời
Yêu chi để khổ cả đời vì yêu
Họ không biết được một điều
Nếu yêu chân thật vui nhiều hơn đau
Tình yêu vốn dĩ nhiệm màu
Tình yêu không bán, không cầu xin ai
Cả hai nhìn phía tương lai
Không cần nhìn thẳng mắt ai yêu mình
Người yêu không cần phải xinh
Thời gian phai dấu, chỉ tình còn thôi
Tình yêu không thiết những lời
Thề sông hẹn núi để rồi quên nhau
Nói chung yêu quá nhiệm màu
Hai ta khi hiểu yêu nhau mất rồi
Thế nên tôi chẳng cần lời

Dam_Cong_Ninh
31-05-2006, 05:36 AM
NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NHỎ

Những chuyện nhỏ đôi khi là chuyện lớn
Bởi nhiều sự việc rất khó đo lường
Như khi muỗi để lại một vết thương
Có thể làm cho ta lên cơn sốt

Và những lời nói ngu khờ dại dột
Cũng đã làm to một chuyện không đâu
Bỏ thuốc lá, chỉ cần nói một câu
Ai lại đem nó ra mà đánh cược

Thành hay bại mấy ai mà biết được
Quá tự cao anh đã trót nguyện thề
Trong một tháng sẽ thoát khỏi cơn mê
Tưởng chuyện nhỏ nhưng ai ngờ rất lớn

Anh và em đã đùa nhau quá trớn
Đến bây giờ hối hận đã muộn màng
Là đàn ông lại không thể than van
Cam kết rõ bằng mực đen giấy trắng

Anh có thể chịu thua cho em thắng
Có thể phân bua rằng : nhường em thôi
Nhưng đâu thể che dấu với mọi người
Một chuyện nhỏ đã vô tình không nhỏ

Chỉ vì ai, thói quen xưa muốn bỏ
Lớn chuyện rồi, anh đã lỡ yêu em.

Dam_Cong_Ninh
01-06-2006, 12:18 AM
THƯ XIN LỖI NGƯỜI YÊU

Đàn ông sống ở trên đời
Đâu ai không muốn bên người mình yêu
Thế nhưng cũng có những điều
Đàn ông dẫu biết vẫn liều phạm qui
Yêu nhau có được mấy khi
Em cho anh được phút đi một mình
Anh đâu bảo em không xinh
Nhưng anh cũng thích ngắm nhìn người ta
Đàn bà là những đoá hoa
Trời sinh ra để cho ta ngắm nhìn
Nhìn thôi chứ chẳng có tình
Em không hiểu được người mình yêu sao?
Trái bí giàn chung trái bầu
Chuyện thường tình thế giận nhau làm gì

Dam_Cong_Ninh
01-06-2006, 06:59 PM
"Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi"
Em đừng nói dối làm gì
"Do anh bội phản" một khi vong tình
Em hãy xem lại chính mình
Là em em đã thật tình yêu chưa
Hay vì em quá hững hờ
Em còn mơ mộng đợi chờ những ai?
Nếu yêu em đã tin rồi
Em đâu có nói bao lời đớn đau
Đã không yêu được với nhau
Thì đừng nói đến những câu trách hờn
Tôi đi để em đẹp lòng
Vì yêu đau vẫn cứ không giận người
"Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi"

Dam_Cong_Ninh
02-06-2006, 06:36 AM
ĐẸP VÀ XẤU

Đẹp xấu chuyện ấy của trời
Anh đây chỉ biết một người là em
Đẹp thời anh sẽ thương thêm
Xấu thời anh vẫn kề bên cạnh người
Đẹp, xấu-nhắc lại, do trời
Yêu em anh mặc những lời dèm pha

Dam_Cong_Ninh
03-06-2006, 09:55 AM
TỘI TÌNH

Kiếp trước anh có tội tình
Kiếp này trời bắt hai mình yêu nhau
Em ơi, yêu giúp anh mau
Kẻo không anh sẽ lún sâu tội tình

Dam_Cong_Ninh
05-06-2006, 05:48 AM
LÝ CHIM QUYÊN

Biết rằng em đã quên tôi
Dẫu ta chưa được quen hơi vợ chồng
Nhưng bao tình cảm mặn nồng
Nỡ nào xoá hết, đành lòng sao em??
Quên lồng sao hỡi chim quyên??
Để rồi bay mất đi tìm ai kia
Quên chậu sao hỡi lia thia??
Để mà trở lại đầm đìa với ai
Cảm ơn cay đắng tình người
Để tôi hiểu được cuộc đời là đây
Câu ca dao cũ những ngày
Giờ nghe hát lại vẫn mùi mẫn sao
Cuộc đời ta thiếu vắng nhau
Mình tôi nuốt lệ đắng vào con tim
Tự do tôi trả cho em
Không còn cảnh phải cá chim chậu lồng
Hiểu lòng kẻ phóng sinh không
Tự giam đời lại vào trong tủi hờn

Dam_Cong_Ninh
07-06-2006, 10:22 AM
Em cứ làm mây để anh làm gió
Gió thổi phương nào cũng về lại đây
Bởi gió biết chẳng thể nào thiếu mây
Em cần biết: Anh không quên em được

Nhưng chuyện đời có những điều trái ngược
Vì chuyện gạo tiền, gió phải bôn ba
Chứ lòng gió lúc nào cũng thật thà
Gió yêu mây và gió biết: Mây yêu gió

Chuyện xa nhau chỉ còn là chuyện nhỏ
Nhiều bướm ong gió cũng không đổi lòng
Gió nói thế mây có hiểu cho không
Gió yêu mây ngàn năm không thay đổi

Nếu vô tình gió một lần mắc lỗi
Làm mây giận, làm cho mây phải buồn
Mây có biết lòng gió còn kổ hơn
Gió không mây, gió không còn tồn tại

Mây và gió sẽ có ngày quyện lại
Để người đời còn hát tiếp chuyện xưa
Gió yêu mây nhiều lắm chứ ... ầu... ơ
Mây và gió khúc ca tình vĩnh cửu

ĐÀM CÔNG NINH

Dam_Cong_Ninh
08-06-2006, 06:02 AM
Chuyện trên đường về

Vào lớp thì chẳng hợp nhau
Cứ “ê nhỏ đó”, cứ “chào nhóc kia”
Đến khi hai ngã chia lìa
Ai vầ nhà nấy mới "kìa ấy ơi"
Đường về nhặt cánh hoa rơi
Tim hai đứa bỗng bùi ngùi xuyến xao
Đâu rồi phút ở bên nhau
Bỗng nhiên nhóc đó nhớ sao nhỏ này

Dam_Cong_Ninh
17-06-2006, 11:41 AM
LÒNG NGƯỜI

Dạo bước trên cát biển bồi
Mà nghe tim cũng bồi hồi thương yêu
Trời xa ửng đỏ nắng chiều
Trái tim tôi lại mang nhiều niềm đau
Biển bồi thì nước chẳng sâu
Chỉ vài dòng nhỏ từ đâu chảy về
Em đã vứt bỏ hẹn thề
Để mà vui với lồi về cùng ai
Ngửa mặt tôi muốn hỏi trời
Đem so lòng người với biển bồi kia
Cái nào cạn hơn vậy kìa?

Dam_Cong_Ninh
21-06-2006, 07:18 AM
Cô bé răng khểnh kia ơi
Em cười xinh quá duyên trời phải không
Từ tận sâu trong đáy lòng
Tôi đã yêu quý và mong bên người
Chắc đâu đó dưới vòm trời
Có nhiều người đã buông lời yêu em
Dẫu rằng ta mới vừa quen
Cho tôi gửi một lời khen thật tình
Răng thừa một cái làm xinh
Đời thừa một kẻ đắm mình yêu ai