long_co_nương
20-05-2006, 03:49 AM
Chết là hết có chi đâu mà sợ.
Là thả hồn mơ mộng với hư vô.
Là quên đi bao ngày tháng đợi chờ.
Khép lại trang nhật ký còn dang dở.
Chết là hết có chi đâu mà sợ.
Là đại dương sóng vỗ chẳng vào bờ.
Là chim bay bay mãi không về tổ.
Hương trầm nghi ngút quện quanh mồ.
Chết là con đường dài vô tận.
Hồn đi vào thế giới của âm vang.
Thân trở về cát bụi khói hương tàn.
Tuổi xuân ngừng lại mặc thời gian.
Là thả hồn mơ mộng với hư vô.
Là quên đi bao ngày tháng đợi chờ.
Khép lại trang nhật ký còn dang dở.
Chết là hết có chi đâu mà sợ.
Là đại dương sóng vỗ chẳng vào bờ.
Là chim bay bay mãi không về tổ.
Hương trầm nghi ngút quện quanh mồ.
Chết là con đường dài vô tận.
Hồn đi vào thế giới của âm vang.
Thân trở về cát bụi khói hương tàn.
Tuổi xuân ngừng lại mặc thời gian.