Xem đầy đủ chức năng : Nhớ biền chiều Nha Trang!!!!!!!!!!!!!!!
vethantratim
20-05-2006, 12:17 AM
tôi nhớ nha trang buổi chiều tà
gió hắt hiu qua làn mái tóc
nhớ cánh diều bay trên biển vắng
nhớ mùi hương em thoảng nhẹ biển du dương
bãi cát pha lê trắng trong như hạt sương
tôi nhẹ hôn lên biển sóng rì rào
hương của gió thoảng qua kẻ lá
bằng lăng ơi! có nhớ ngày hoc thi
có lẻ biển sẻ buồn khi đôi ngả phân ly
củng như chợt chớm ngồi bên " góc phố"
ly cafe tan trong miệng đắng
lòng ngậm ngùi chợt nhớ biển nha trang
xa nhatrang tim tôi đau nhói
buồn chạnh lòng ai nhắc cát biển xanh
lòng hiu hắt mong được nghe tiếng sóng
giống khi xưa ,ngắm cảnh chiều hoàng hôn
( tặng những người bạn nhatrang)
heo con ũn ĩn
20-05-2006, 03:26 AM
Tôi nhớ Nha Trang buổi chiều tà
Gió hắt hiu qua từng miếng khô tra
Nhớ cá chình liu riu trên lửa bếp
Nhớ mùi thơm gió nhẹ thoảng du dương :D
vethantratim
20-05-2006, 11:56 AM
nha trang chợt chìm về trong kí ức
mùi hương nồng ngao ngát buổi chợ tan
ly cafe tan trong lòng trai trẻ
nổi nhớ ngậm ngùi, biển cả ngàn thu
Dam_Cong_Ninh
20-05-2006, 12:01 PM
Một buổi chiều nào trên biển vắng
Tôi lắng nghe tiếng sóng giận hờn
Vỗ hờn căm vào trong vách đá
Để sóng thấy mình chẳng cô đơn
Đá trở mình thầm thì tai sóng
Tiếng yêu thương ngọt lịm tấm lòng
Vẫn bên nhau ngàn đời mơ mộng
Gọi tên nhau mãi dưới nắng hồng
Trong phút giây ly thoát nỗi buồn
Ta mỉm cười với lệ đang tuôn
Sóng còn không cô đơn biển vắng
Chỉ mỗi ta là mới cô đơn
Rồi đêm xuống thuỷ triều phẫn nộ
Dâng cao lên khuất lấp đá mờ
Sóng thét gào tìm trong màn tối
Người đâu rồi? Ta đã bơ vơ?
Sự thật sao cay đắng phũ phàng
Chẳng ai tránh được cảnh lìa tan
Ta thấy lòng nhẹ đi chút đỉnh
Đâu chỉ riêng ta lệ hai hàng
Thế gian hỡi, tình ái là chi?
Ta sống bao năm chẳng hiểu gì
Đã biết sẽ xa sao còn gặp?
Để rồi lệ ướt thấm bờ mi
Gửi lại bài thơ cho biển vắng
Bài thơ thất tình rất chua cay
Dù sao ta còn may hơn sóng
Đã được yêu em trọn một ngày
vethantratim
20-05-2006, 12:10 PM
có thể cuôc sống là muôn vàn đau khổ
đừng tự trách lòng cho khổ lương tâm
sóng sẽ buồn vẫn mải cô đơn
vẫn âm thầm va vào vàch đá
dù tình yêu có muôn ngàn nghiệt ngã
hãy vững lòng ta vẫn mãi có niềm tin
hãy say mình vào cảnh bình minh
biển và gió cho ta hương của cuộc sóng
hãy hòa mình vào cơn sóng
để hiểu được nỗi trầm luân của tự nhiên
để cảm nhận nỗi dịu hiền
của tinh yêu và cuộc sống
Dam_Cong_Ninh
20-05-2006, 12:16 PM
Cảm ơn lời bạn đã khuyên
Tôi vui mà sống quên niềm cô đơn
vethantratim
20-05-2006, 12:23 PM
ko kó dầy....uz zui là tui zui gòi
hoang hon mau tim
22-05-2006, 05:09 AM
tui người xứ Quảng nếm Nha Trang
khăn gói lên đường thỏa lòng nếm thương
đến nơi lòng quá ngỡ ngàng
ko gian biển đẹp như sao quá buồn
bao người ôm ấm nơi tay
làm khu du lịch bị ô uế nhiều
ngắm biển thôi mà bao suy nghĩ
VIỆT NAM mình tiến bộ thế sao
(đừng nói tui là nhà quê lên tỉnh nhé)
vethantratim
23-05-2006, 08:50 AM
sặc mùi cô đơn và pha chút hờn tủi của cô gái mới lớn
nói za^y đúng hông nè......đừng nên tự ti như thế.....bạn là sinh viên đang hoc ở NT à
bạn học thủy sản chăng?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.