hoalucbinh
19-05-2006, 11:59 PM
xin lỗi nha,vì bài viết của minh hình như không phù hợp với chủ đề, đây không phải là một lá thư tình mà chỉ là những nỗi buồn của mình thôi, đúng hơn nó là những gì chất chứa trong lòng mình từ lâu lắm rồi và nó làm cho mình luôn cảm thấy nặng trĩu không thể mở lòng mình ra,mình luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt ganh tị, tại sao họ lại dược như vậy trong khi mình ko?Tại sao mình luôn tran trọng mọi nguwowif nhưng ko 1 ai hiểu và tran trọng mình cả,từ bé mình luôn sống trong mặt cảm mình là một đứa trẻ xấu xí không ai quan tâm và lớn lên mình vẫn mang trong lòng mặc cảm đó.Trong mọi cuộc vui mình chỉ là cái bóng của mọi người ,không một ai thèm chú ý đến mình cả...............mình không thể viết tiếp vì mình cảm thấy môi mình hơi mặn, mỗi lần như vậy mình lại khóc, xin lỗi nhé, có lẽ lần sau mình sẽ có bài chia sẻ trọn vẹn hơn ở trang web , khi mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cảm ơn các bạn đã đọ nhwngx dòng tâm sự của minh.