PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngôi Trường Mới



Balla_Babie
19-05-2006, 11:39 PM
Đây là lần đầu tiên BB viết truyện mà post lên 1 forum,nói cho bằng thì BB cũng kô giỏi gì mấy nên chỉ viết chơi cho vui,tựa đề BB cũng chưa nghĩ được tên nào cho đặc biệt nên lấy đại là Ngôi Trường Mới...enjoy guys

Mọi người đều cho rằng được học ở trường quốc tế là một điều rất tốt.Hạ thì không.Cứ vào mùa nhập học,bố mẹ Hạ lại thúc ép cô con gái nộp đơn đăng ký vào học một trường quốc tế nào đó cho cả nhà được đẹp mặt.Năm nay cũng thế,vì đã nhiều lần từ chối bố mẹ nên bây giờ Hạ đành miễn cưỡng đi nộp đơn để khỏi nghe lại điệp khúc quen thuộc ấy.
Khi Hạ được trường International Knowledge Center gửi giấy báo tin Hạ đã được chấp nhận,cả nhà ai cũng vui mừng ra mặt.Riêng Hạ thì không thể nào giấu được bộ mặt ủ rũ đến tội nghiệp kia."Thế là mình phải trải qua 1 năm dài với mấy đứa con nhà giàu phách lối rồi,thật không công bằng tí nào!" Hạ nghĩ.
Ngày đầu đi học trường quốc tế,Hạ rất hồi hộp,cô nàng đang lo không biết mình có ăn khớp với những cô cậu trong trường đó không.Xúng xính trong bộ quần jean áo thun,Hạ ăn vội bữa sáng để kịp giờ đến trường.
-Hạ!Ăn từ từ thôi con.
Được mẹ nhắc nhở,Hạ bắt đầu ăn chậm lại nhưng ít lâu sau Hạ lại ăn như đi đánh giặc.Thấy vậy,thằng Bin tinh ý vớ lấy tờ giấy được gửi về nhà có ghi những luật lệ của trường cho Hạ và nói:
-Chị,đọc tờ giấy này đi,ăn nhanh quá lát nữa nghẹn không tới trường được là bõ công dậy sớm đó.

Students are to be in class by 8:00 A.M and is release at 3:10 P.M.
Any students who arrive late to class are to be sent to Sweep and Keep immediately.
No passes allowed during study sessions or when teachers is in the middle of explaining.

Toàn tiếng Anh thì làm sao Hạ hiểu cho hết,chỉ có luật đầu tiên thì Hạ hiểu sơ sơ.Cầm tờ giấy,Hạ cuốn lại và đập lên đầu thằng Bin 1 cái rõ đau.
-Tiếng Anh không thì làm sao chị hiểu hả Bin?
-Bó tay với bà chị,bà chị chuẩn bị vô học trường QUỐC TẾ mà không hiểu tiếng Anh thì làm được gì đây trời? -Bin cười nắc nẻ- Lật ra đằng sau đi bà chị,có tiếng Việt cho bà chị đọc đó bà chị!
Hạ xoa đầu và cúi gầm mặt khi phát hiện bên kia tờ giấy là thứ tiếng thân yêu mà Hạ đã được vinh hạnh biết đến từ lúc mới lọt lòng.

Học sinh phải có mặt trong lớp đúng 8:00 A.M và được phép ra về lúc 3:10 P.M.
Học sinh nào đến trễ sẽ được gửi đến Quét và Giữ ngay lập tức.
Giấy phép ra ngoài sẽ không được cấp trong lúc đang học hoặc khi giáo viên đang giải thích.

Bây giờ thì Hạ đã hiểu,8:00 lớp mới bắt đầu,bây giờ chỉ mới 6:30,còn quá sớm.Biết là đang còn sớm nhưng Hạ vẫn muốn đi tham quan xem trường quốc tế có khác gì những trường Hạ từng học không.
Loay hoay một lúc mà đã 7:15,Hạ liền hối chú lái xe đang ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi sáng mau mau chở Hạ đi học.2 bên cứ dây dưa,1 bên thì muốn đi ngay lập tức,bên kia lại muốn chờ cho đúng giờ mới đi.Cuối cùng chú lái xe đành chịu thua Hạ.
Xe đỗ khi đến một tòa nhà thật to,Hạ đảo mắt nhìn và phát hiện dòng chữ "International Knowledge Center" được dán dính trên mặt tường gạch.Thì ra đây là ngôi trường mà Hạ sẽ phải ngày ngày bước vào.Ngôi trường rất khang trang,bề ngoài không giống như những trường Việt Nam Hạ thường thấy,mở cửa là bước vào trường ngay,hoàn toàn không có 1 khoảng trống nào cho giờ ra chơi cả.
-Chú Hiệp cứ về đi,Hạ vô một mình được rồi.
Khi bóng dáng chiếc xe hòa vào đám xe cộ trên đường,Hạ hít một hơi thật sâu và đẩy cửa bước vào.Ngôi trường thật xa lạ đối với Hạ,nó có nhiều ngõ ngách đến nỗi Hạ không tin rằng mình sẽ phải thuộc đường đi nước bước để có thể tới lớp đúng giờ.Đang ngơ ngơ ngác ngác,Hạ cảm giác như có bàn tay ai đó vừa chạm vào vai mình,quay lại,Hạ thấy một tên đầu đinh vuốt gel đang tươi cười.
-Hi,are you new? [Xin chào,bạn mới vào phải không?]
Lạ thật,chưa gì mà đã có người hỏi thăm rồi,Hạ vui vẻ trả lời lại:
-Uhm,yes... [Uhm,phải rồi...]
-What's your name?I'm Brandon,you can call me Brando for short but please don't call me "Bra" because that's not my type of acessories! [Bạn tên gì?Mình là Brandon,bạn có thể gọi mình là Brando cho gọn nhưng đừng gọi mình là "Bra" vì thứ đó không dành cho mình!]
Gì thế này?Nào là Brandon rồi tới Brando rồi tới Bra,tên này xổ nhiều tiếng Anh quá làm Hạ muốn điên cái đầu.
-Can you speak Vietnamese? [Bạn có thể nói tiếng Việt không?]
-Oh,sorry,bạn không hiểu tiếng Anh à?
-Không,lần sau bạn gặp những người như mình thì đừng xổ 1 tràng tiếng Anh kẻo họ điên đầu mất.
Tên này khá,xem như hắn ta đang cho Hạ xuống tầng cấp thấp hơn hắn.
-Hì,tại mình không biết,bạn tên gì?
-Mình tên Hạ,bạn có tên Việt Nam không?Gọi Brandon,Brando,Bra hơi bị trẹo lưỡi mà mình cũng chả biết gọi bằng gì,sao mà lắm tên thế?
-Tên Việt của mình là Hoàng.Bạn có cần mình help chỉ đường không?
-Được vậy thì tốt,Hạ đang rối tung cả lên.

...to be continued

krazyprincess1991
20-05-2006, 10:27 PM
Mình sẽ là người đầu tiên ủng hộ bạn, bạn post nhanh lên nha. Đang tới khúc hay mà bạn dừng lại rồi, buồn thật! Lần sau bạn post dài chút nghen! Thanks for posting
I can see that you speak english pretty well huh!

Balla_Babie
20-05-2006, 10:47 PM
hehe...cám ơn krazyprincess,BB thấy bạn viết cũng hay quá trời....my english is still kinda sucky...i'm from da US btw....

krazyprincess1991
21-05-2006, 09:39 AM
Oh, I see. Nice to know you though

Balla_Babie
21-05-2006, 10:52 AM
yes...pleasure to meet u too...

nhà sư thất tình
21-05-2006, 11:06 AM
hi
Hì, viết còn non tay, chưa logic. Nhưng đúng là HHT.

Balla_Babie
21-05-2006, 06:50 PM
tất nhiên rồi...BB đâu có biết trường quốc tế ở Vn như thế nào đâu...chỉ viết theo những exxperience của BB qua trường Mỹ thôi...dat's all i have to say..thz n e ways

be_sieuquay
21-05-2006, 08:33 PM
sao post có 1 tẹo vậy trời?nó hay đó chứ

phagia
21-05-2006, 09:46 PM
tiep di ban hay lam do

saoko post tiep di ban hay lam do

nhà sư thất tình
22-05-2006, 10:13 AM
hi
hihi, cốt truyện cũ quá. Có gì đổi mới đi. Chứ mới đọc đã thấy hết rồi. Không có thú vị gì.

Balla_Babie
22-05-2006, 10:21 AM
hiện giờ BB đang ở trường nên kô post thêm đc...

nhà sư thất tình: theo bạn thì cốt truyện này sẽ như thế nào???

Vietpride
25-05-2006, 04:53 PM
wow this is a good story plzz post more nha bạn....Ủng Hộ :)

organ1994
26-05-2006, 11:59 PM
:) Bạn viết hay đó, mình sẽ ủng hộ bạn mà nè, nhớ post nhanh lên nhé .Cố lên:winking:

the_cold_november
27-05-2006, 07:24 AM
cốt truyện ko mới mà vẫn hút người đọc thì mới hay chớ..?sao bắt bẻ hay qué trời..BB ah..mình post truyện cùng ngày với bạn nên lúc đầu cũng có chút ganh khi bạn được nhìu người vào đọc hơn ..ihihi..nhưng bi h thì hết rùi..đọc truyện của bạn thú vị lém...post nhanh lên nhá

Balla_Babie
27-05-2006, 09:29 PM
hehe...cám ơn mọi người nhiều..dạo này BB lười quá nên cũng chưa post thêm đc...sau khi post thêm phần nữa,hy vọng mọi người...vô đọc...hihihi