PDA

Xem đầy đủ chức năng : .....Nếu bít ngày mai em lấy chống...II...



boy_handsome
19-05-2006, 10:32 PM
cuộc thi đấu tiếp phần 1 bắt đầu
http://i54.photobucket.com/albums/g95/boy_handsome_2006/cb859927.gif
mọi người ủng hộ típ nghen......

Thienmy
19-05-2006, 10:37 PM
Bước sang trang đối tiếp phần hai
Tình xưa duyên cũ vẫn còn dài ...

boy_handsome
19-05-2006, 10:39 PM
Anh biết em đã xem anh là biển lớn
Còn em là chiếc thuyền bé chơi với
Nhưng em ơi đừng buông lời đau đớn
Biển không thuyền, biển gục đầu tương tư.....

Thienmy
19-05-2006, 10:41 PM
Vẫn biết giông bão thuyền gặp nạn
Mà sao anh vẫn cứ khổ đau
Thuyền cũ ngày xưa không còn nữa
Mong anh mở rộng tình yêu!

boy_handsome
19-05-2006, 10:46 PM
Nay đâu còn tình xưa nghĩa cũ
Lúc anh buồn, ai sẽ nói : Bờ vai đây
Xin anh hãy tựa vào mà sưởi ấm
Ấm lòng anh và ấm cả trái tim em......

manhmo
19-05-2006, 10:54 PM
Nếu em là thuyền
anh xin được làm biển,
Để muôn đời ôm em
Anh là con sóng nhẹ
Đưa em đi khắp nơi
Tình anh em có biết

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 10:55 PM
Hôm nay nghé lại vườn thơ
Nhìn bic nào tưởng ... lại là thiêm my (với boy...)
Thế lên mèo mưới lừa vào
Gọi là góp chuyện có người góp vui

Thienmy
19-05-2006, 11:05 PM
Nay đâu còn tình xưa nghĩa cũ
Lúc anh buồn, ai sẽ nói : Bờ vai đây
Xin anh hãy tựa vào mà sưởi ấm
Ấm lòng anh và ấm cả trái tim em......


Có lẽ hơi khó đấy anh ơi
Lúc buồn em cũng thấy chơi vơi
Bờ vai nho nhỏ không đủ sức
Gánh chịu nỗi đau của cả hai

bachlongphi
19-05-2006, 11:19 PM
Vai đây người hỡi vai đây
Mình xin cho mượn hết ngày rồi đêm
Lựa chi vai đó quá mềm
Vài này thì xịn rất êm ...tuyệt vời
Còn lòng muốn ấm người ơi
Thì đây chăn ấm tức thời ấm ngay
Mình đấy chỉ có cho vay
Một ngày chỉ khoảng một hai nghìn $

tongnguyenhuy
20-05-2006, 07:48 PM
khi em buồn roài em sẽ thấy
bờ vai kia là trái tim này
khóc bên vai là vui con tim đấy
một người buồn một kẻ ngất ngây

nhoanhnhieu_mylove
21-05-2006, 12:09 AM
khi em buồn roài em sẽ thấy
bờ vai kia là trái tim này
khóc bên vai là vui con tim đấy
một người buồn một kẻ ngất ngây
Khi em buồn cũng mong bờ vai ấy
Bờ vai mà làm ngây ngất tim em
Nhưng vai kia nay đã xa rồi
Biết tìm đâu được cảm giác ngây ngất ấy......???

baby_tinhnghich_2006
21-05-2006, 01:17 AM
Hay Wa' Hen Ban !nghe NgỘ Ghe Ah'

tongnguyenhuy
21-05-2006, 04:49 AM
người kia đã tan như khói mây
dù em đã tưởng hết ngất ngây
rồi một ngày em sẽ vui trở lại
bởi còn anh,còn trái tim này

Thienmy
22-05-2006, 01:30 AM
Sẽ có một ngày em trở lại
Sánh bước cùng anh trọn cuộc đời
Bờ vai khẽ dựa em òa khóc
Em nhớ anh nhiều anh biết chăng?

tongnguyenhuy
22-05-2006, 02:58 AM
anh về anh chẳng nói năng
em thời có hỏi anh rằng chia ly
em đừng có tiếc làm chi
bởi anh phạm pháp phải đi dzô tù

Thienmy
22-05-2006, 03:11 AM
Tình yêu đâu dễ chia lìa thế?
Anh quá dại khờ nói chia tay
Thuyền tình sóng gió ta neo đậu
Đón bước anh về dạ xốn xang

tongnguyenhuy
22-05-2006, 03:17 AM
trước mắt tui dzìa có nửa tháng
mà bà vội vã đã trách than
rồi mai tui đi xa xa nữa
ko lẽ nghĩa tình ta chóng tan

Thienmy
22-05-2006, 03:22 AM
Đâu phải là tui dám trách Ông ?
Cũng bởi rằng tui việc chất chồng
Mai này Ông đi già nửa tháng
Còn tui có lẽ chẳng đường về!

tongnguyenhuy
22-05-2006, 03:58 AM
ta sẽ xa giá hai mươi ngày
việc quân mong mỏi được trao tay
mười chín tháng sáu ta trở lại
mong sao công việc chẳng đổi thay

Thienmy
22-05-2006, 04:09 AM
Mười chín tháng sáu ? Trời sao thế
Chẳng lẽ quên rùi hết tháng nay ?
Hơn nửa tuần trăng ai tiếp đón ?
Quyền vương Nhiếp Chính chẳng chăm lo ?

tranthevinh
22-05-2006, 08:09 AM
[COLOR="Magenta"][/COLOR
dang ho dam mau anh khong so
anh so ra ve vang bong em

boy_handsome
22-05-2006, 08:45 AM
hic hic, chắc topic này của tui để cho 2 ông bà đấu đá nhau chắc, vậy tui out để 2 ông bà tự nhiên nghen

Thienmy
22-05-2006, 09:34 PM
hic hic, chắc topic này của tui để cho 2 ông bà đấu đá nhau chắc, vậy tui out để 2 ông bà tự nhiên nghen


Thiên Thanh huynh hỡi chớ phiền lòng
Chiều qua vắng bóng muội ngóng trông
Nguyên Huy - Hoàng Thượng - Người xa giá
Cùng Nhóm Thiên Bình đối lại chơi!

miaka
23-05-2006, 03:12 AM
Nay đâu còn tình xưa nghĩa cũ
Lúc anh buồn, ai sẽ nói : Bờ vai đây
Xin anh hãy tựa vào mà sưởi ấm
Ấm lòng anh và ấm cả trái tim em......

Anh có biết rằng em đã buồn nhiều...
Đã ngồi với gió nỗi đăm chiêu?
Ôi..làn sương lanh, làn sương lạnh !
Chỉ một mình em bóng cô liêu !


Có phải vì em...em đã yêu?
Vì em bước đến xứ tiêu diêu?
Vì em luôn thấy lòng nhung nhớ
Hình bóng của anh...em đã yêu?

hì , thơ không hay..mong béc xông kẻm:cungly:

boy_handsome
23-05-2006, 04:29 AM
cảm ơn miaka đối lại bài thơ của mìn, nhưng bạn và mọi người nhớ dùm mìn là khi vào topic của mìn là thơ tự sáng tác, vậy nghen, cảm ơn mọi người nhìu

Ngày lại ngày trôi qua....
Mình anh nơi đây cô đơn một mình
Người yêu em có biết....
Mình anh với nỗi buồn cô đơn nhớ em....

Thienmy
23-05-2006, 04:39 AM
Thời gian đi vốn chẳng chờ ai
Mối tình đó đành trôi vào dĩ vãng
Anh không nói thì làm sao em biết
Em vô tư khi anh mãi cô đơn

boy_handsome
23-05-2006, 04:49 AM
Anh vẫn biết xa là nhớ
Mình anh buồn chờ em mãi nơi đây
Quay lại đi em yêu dấu
Để anh buồn mãi nơi đây hay sao ?

miaka
23-05-2006, 05:06 AM
cảm ơn miaka đối lại bài thơ của mìn, nhưng bạn và mọi người nhớ dùm mìn là khi vào topic của mìn là thơ tự sáng tác, vậy nghen, cảm ơn mọi người nhìu

Ngày lại ngày trôi qua....
Mình anh nơi đây cô đơn một mình
Người yêu em có biết....
Mình anh với nỗi buồn cô đơn nhớ em....

bạn làm mình tự ái rồi nha
thơ mình sáng tác chứ thơ ai
làm thơ như thế thà không đáp
hỏi một câu thôi đã thấy buồn :sleepwell:

nhoanhnhieu_mylove
23-05-2006, 05:21 AM
Ngày lại ngày trôi qua....
Mình anh nơi đây cô đơn một mình
Người yêu em có biết....
Mình anh với nỗi buồn cô đơn nhớ em....
Ngày lại ngày trôi qua........
Người em yêu ơi anh đâu có hay biết
Em vẫn mong mỏi nhớ mong một bóng hình
Người yêu cũ vẫn mãi còn in bóng........

:rain: :rain:

Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 05:23 AM
Thơ hay đâu phải trò cười
Mà sao bạn bảo ai người đạo thơ
Miaka chớ vội nói lời
Do là chưa hiểu thôi thời bỏ qua

Bic thơ để đối ấy mà
Sao ai lại bảo nhường đường rút lui
Mèo tui thơ chẳng biết nhiều
Xin vài câu nói... rồi cười ra đi

boy_handsome
23-05-2006, 07:44 PM
boy_handsome xin lỗi miaka nghen, mìn làm bài thơ đối lại mong chuộc lỗi lầm nghen, mong bỏ qua, và đóng góp cho topic của mìn, cảm ơn

tongnguyenhuy
23-05-2006, 10:09 PM
Ngày lại ngày trôi qua........
Người em yêu ơi anh đâu có hay biết
Em vẫn mong mỏi nhớ mong một bóng hình
Người yêu cũ vẫn mãi còn in bóng........

:rain: :rain:

ngày lại ngày trôi qua chán nản
ôm mối sầu tình lòng đã mang
người đi đi mãi sao chẳng lại
để ta đau đớn giữa nhân gian

Thienmy
23-05-2006, 10:19 PM
Anh vẫn biết xa là nhớ
Mình anh buồn chờ em mãi nơi đây
Quay lại đi em yêu dấu
Để anh buồn mãi nơi đây hay sao ?



Em vẫn biết xa anh là thương nhớ
Biết anh buồn anh vẫn mãi đơn côi
Cũng tại anh vẫn chẳng nói lên lời
Nên chẳng giữ bước chân em yêu dấu

Thienmy
25-05-2006, 12:53 AM
ngày lại ngày trôi qua chán nản
ôm mối sầu tình lòng đã mang
người đi đi mãi sao chẳng lại
để ta đau đớn giữa nhân gian


Đã bước chân đi khó trở về
Thì thôi người hỡi chớ si mê
Dẫu biết đã xa là đau khổ
Nhưng giáp mặt rồi vẫn đơn côi!

tongnguyenhuy
25-05-2006, 03:44 AM
câu 2 bà thiếu 1 chữ
bóng ai đi mãi chẳng trở về
điên cuồng si dại giữa cơn mê
dù biết như xưa là không thể
ôm sầu lẻ bóng với câu thề

câu 2 bà thiếu 1 chữ
bóng ai đi mãi chẳng trở về
điên cuồng si dại giữa cơn mê
dù biết như xưa là không thể
ôm sầu lẻ bóng với câu thề

Thienmy
25-05-2006, 04:01 AM
Thời gian đi chẳng quay lại bao giờ
Nên mới biết đừng sống trong mộng ảo
Thuyền lạc lõng trong cơn mơ giông bão
Chờ bình minh sẽ bẻ lái cập bờ

tongnguyenhuy
25-05-2006, 04:12 AM
dẫu biết tình ta là hư ảo
nhưng ai dứt khoát được đâu nào
băn khoăn ray rứt trong cõi mộng
biết đến khi nào tình lên cao

boy_handsome
25-05-2006, 04:20 AM
Yêu em anh không dám nói
Mình anh cô đơn bóng hình chờ mong
Mong đến ngày kia ko xa vời...
Chúng mình có nhau đừng rời xa

Thienmy
25-05-2006, 04:25 AM
Hãy tin tưởng vào ngày mai anh nhé
Em quay về ta nối lại tình xưa


dẫu biết tình ta là hư ảo
nhưng ai dứt khoát được đâu nào
băn khoăn ray rứt trong cõi mộng
biết đến khi nào tình lên cao



Tình lên cao như cánh diều no gió
Đợi ai về xây mộng tưởng bền lâu

miaka
26-05-2006, 04:41 AM
anh chẳng muốn xa em người yêu dấu
chỉ muốn gần em chẳng muốn sầu
vì anh biết em đi rồi anh nhớ
nỗi buồn này em có biết cho đâu

boy_handsome
26-05-2006, 04:51 AM
mìn xin lỗi mọi người, lâu roài mìn ko ghé qua topic, bận quá, mong thông cảm, mình hứa sẽ trả lời đối từng bạn, hy vọng là có đủ trình độ để làm thế

nhoanhnhieu_mylove
27-05-2006, 11:54 PM
Yêu em anh không dám nói
Mình anh cô đơn bóng hình chờ mong
Mong đến ngày kia ko xa vời...
Chúng mình có nhau đừng rời xa

Yêu anh em đây đâu dám nói
Giữ mãi bóng hình ôm ấp trong tim
Bởi em đây đâu biết ngày xa vời ấy
Biết khi nào mới có ngày đừng rời xa...

boy_handsome
28-05-2006, 05:07 AM
ghê nhỉ, định đấu với nhau à, hẹn ngày online đi, chiều tất

nhoanhnhieu_mylove
28-05-2006, 06:16 AM
hiiiiiiii.....nhoanhnhieu_mylove chẳng dám đấu với ai cả ......chỉ góp vui mòa ...còn online lúc nào cũng được ...........hêhehhehhehh........

miaka
30-05-2006, 04:43 AM
Yêu anh em đây đâu dám nói
Giữ mãi bóng hình ôm ấp trong tim
Bởi em đây đâu biết ngày xa vời ấy
Biết khi nào mới có ngày đừng rời xa...


chẳng có ngày xa đâu em yêu dấu
vì anh sẽ đến bên em âu sầu
anh yêu em yêu em nhiều lắm
vì thế chẳng bao giờ xa mãi đâu em :sleepwell:

canhthuyenxaxua
30-05-2006, 05:15 AM
chẳng có ngày xa đâu em yêu dấu
vì anh sẽ đến bên em âu sầu
anh yêu em yêu em nhiều lắm
vì thế chẳng bao giờ xa mãi đâu em

em luôn mong ko có ngày xa mãi
mà sao thời gian vẫn cứ trôi
như hai vũ trụ chứa đầy bí mật
anh là anh ,em vẫn cứ là em

miaka
30-05-2006, 06:23 AM
chẳng có ngày xa đâu em yêu dấu
vì anh sẽ đến bên em âu sầu
anh yêu em yêu em nhiều lắm
vì thế chẳng bao giờ xa mãi đâu em

em luôn mong ko có ngày xa mãi
mà sao thời gian vẫn cứ trôi
như hai vũ trụ chứa đầy bí mật
anh là anh ,em vẫn cứ là em

đúng thế em yêu dấu ơi
em là em anh vẫn cứ là anh
làm sao anh có thể thiếu em?
làm sao anh có thể để em đi
dù em là em , dù anh có là anh !
tình anh vẫn không hề thay đổi
chỉ một lần thôi em yêu ơi
chỉ một lần gặp anh em yêu dấu

nhoanhnhieu_mylove
30-05-2006, 08:50 AM
chẳng có ngày xa đâu em yêu dấu
vì anh sẽ đến bên em âu sầu
anh yêu em yêu em nhiều lắm
vì thế chẳng bao giờ xa mãi đâu em :sleepwell:
Em cũng mong tình mình đừng xa nhau
Nhưng em biết lòng anh đã thay đổi
Đến bên em âu sầu chi lòng anh thêm khổ
Hãy để xa nhau cho bể khổ tan đi ....

canhthuyenxaxua
31-05-2006, 12:23 AM
nguyên văn bởi miaka
đúng thế em yêu dấu ơi
em là em anh vẫn cứ là anh
làm sao anh có thể thiếu em?
làm sao anh có thể để em đi
dù em là em , dù anh có là anh !
tình anh vẫn không hề thay đổi
chỉ một lần thôi em yêu ơi chỉ một lần gặp anh em yêu dấu

gặp mà chi hỡi anh yêu dấu
gặp rồi có đổi thay được gì
vẫn biết tình anh là mãi mãi
sự đời lại lắm nỗi truân chuyên

nào ai có muốn chia xa nhớ
nhưng phận đã rồi trách chi ai
trời cao vẫn ở trên cao ấy
có thấu cho ai ở dưới này

ngày hôm đó anh đi xa ,vắng
nào nhớ đến em ,sao bây giờ
đòi gặp lại em ,người yêu anh
vẫn nhớ về anh mỗi sớm chiều

hay anh thấy em là cô nhóc
ngây thơ ,vụng dại thuở ban đầu
anh nảy lòng sinh y' chọc ghẹo
để lại lòng em nỗi thương đau

gặp nhau mà chi ,người em yêu...

miaka
02-06-2006, 06:35 AM
anh đã đi nhưng anh còn nhớ mãi
hình bóng trong tim không thể phai mờ
làm sao anh co thể nói yêu em?
khi lòng anh không hề yêu em chứ?
hãy tin anh chỉ một lần duy nhất
tình anh là nỗi nhớ của buồn thương
đừng xa anh đừngxa emyeu hỡi
đừng để tim anh khô héo một đời
khi em không còn về bên anh nữa....

nhoanhnhieu_mylove
04-06-2006, 12:39 AM
anh đã đi nhưng anh còn nhớ mãi
hình bóng trong tim không thể phai mờ
làm sao anh co thể nói yêu em?
khi lòng anh không hề yêu em chứ?
hãy tin anh chỉ một lần duy nhất
tình anh là nỗi nhớ của buồn thương
đừng xa anh đừngxa emyeu hỡi
đừng để tim anh khô héo một đời
khi em không còn về bên anh nữa....
Em cũng biết tình yêu là như thế
Xa nhau thật nhưng bóng hình vẫn còn lưu
Em mãi tin tình yêu anh dành cho em
Không lời dối gian không lời gian dối
Đã lở rồi tình ta xa cách
Luyến lưu làm gì cho nỗi nhớ khôn nguôi
Em xa anh có lẻ nào duyên nợ
Đừng hận hờn em khi kỉ niệm đã wua

Hãy vui lên vì tình yêu anh nhé
Bởi em đi rồi , anh cũng chẳng ở phải không ?
Anh cũng đi tìm một tình yêu mới
Thế mới là cuộc sống phải không anh ?

Thienmy
05-06-2006, 01:29 AM
thui, mình không còn trình độ đối nữa rùi
Xin phép Boy handsome, TM rút lui

Mr.Ngọc
05-06-2006, 07:28 AM
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về anh học thuật khinh công
Ngày cưới anh bay vù sang cướp
Cướp lấy cô dâu tối động phòng

canhthuyenxaxua
05-06-2006, 09:51 PM
--------------------------------------------------------------------------------

trích nguyên văn miaka

anh đã đi nhưng anh còn nhớ mãi
hình bóng trong tim không thể phai mờ
làm sao anh co thể nói yêu em?
khi lòng anh không hề yêu em chứ?
hãy tin anh chỉ một lần duy nhất
tình anh là nỗi nhớ của buồn thương
đừng xa anh đừngxa emyeu hỡi
đừng để tim anh khô héo một đời
khi em không còn về bên anh nữa....
nhớ làm gì hỡi anh yêu dấu
thời gian trôi thì vẫn cứ trôi
bóng hình ấy cũng có ngày pha phôi
cũng đến lúc anh ko cần em nữa
dù vẫn mong chung một đời một mộng
nhưng mong ước cũng chỉ là ước mong

anh yêu em ,lời nói gió mây bay
em tiếc rằng mình ko có đôi cánh
để bắt kịp lời nói của anh yêu
em tiếc rằng mình ko phải thần thánh
để hiểu được tấm lòng người em yêu

tình yêu em nó ko hề phai nhạt
ngọn lửa lớn vẫn lớn từng ngày
chỉ tiếc giờ ko người chăm lửa
chẳng biết rằng lửa mau lụi tàn ?

nơi phương trời xa em luôn nhớ
luôn chúc cho anh hạnh phúc nhiều
cho đời anh gặp người yêu anh
yêu anh như em đã từng yêu ...

ko có nhiều thời gian để đầu tư bài viết nên những lỗi nhỏ thì lượng thứ nha:hihi: :angel1: :angel1: