PDA

Xem đầy đủ chức năng : ĐÃ Bao ĐÊm...



lucbinhtimvn
19-05-2006, 03:36 PM
Đã bao đêm em với em,tự hỏi
Làm thế nào giữ lấy một Tình Yêu?
Và làm sao Tình Yêu em mong mõi...
Đừng vỡ tan như mây khói cuối chiều?

Biết bao đêm em âm thầm,Mong Ước...
Trong lòng anh...chỉ duy nhất em thôi!
Vấn biết em không là Người Đến Trước
Nhưng tình em đã trao hết anh rồi...

Đêm từng đêm...em vẫn hằng Khấn Nguyện
Với Đấng trên cao...cho anh mãi nhớ lời
Dẫu xa xôi,Tình em luôn hiện diện
Dù bây giờ...hai đứa ở hai nơi.../

boy_handsome
19-05-2006, 03:43 PM
Dẫu biết rằng tình ta không còn
Anh vẫn cầu cho em hạnh phúc
Ở nơi xa anh vẫn chông mòn mỏi
Một hình bóng thấp thoáng nơi xa

bachlongphi
20-05-2006, 12:06 AM
Đã bao đêm nhớ đến người
Mà sao người mãi thờ ơ lạnh lùng
Thôi thì một kiếp nhớ nhung
Sống cho cho hết tận cùng khổ đau....

phonglantim
20-05-2006, 12:36 AM
đã bao đêm em âm thầm lạc lõng
Tìm cho mình...một kí ức vui tươi
Một lần thôi...để đựoc khẽ mỉm cười
NHư ngày ấy...người cũng em sánh bước

Lệ tình yêu..nào có ai ngăn đựoc
Khi hai người...đã lỡ bước chia đôi
Chuyện tình yêu đã nhuốm chút phai phôi
Xin hãy giữ ...coi như là kỉ niệm

koconnuakeolac
21-05-2006, 04:26 AM
Đã bao đêm nóng trán dưới bóng đèn
Mắt mờ đi như lạc chốn sương đêm
Em lặn lội trong trăm ngàn con chữ
Mong một ngày vinh quy về chốn xưa
Dưới trời nắng bạc đường lúc ban trưa
Em tôi đi nhễ nhại mồ hôi rơi
Vất vả em, xây dựng cuộc đời mới
Em tôi ơi đã bao đêm tôi thương
Dáng thân gầy tất tả gánh hàng rong
Tiếng rao thanh nghe chua xót tận lòng
Cha mẹ ơi vì sao em tôi khổ
Phố vắng người lạnh lẽo em bơ vơ
Đã bao đêm lang thang bước một mình
Trong đêm tối gặp nhiều cảnh linh tinh
Nhưng tất cả vẫn cháy lửa niềm tin
Sống cuộc đời tươi vui không bất bình