PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sắc Màu Và Tình Yêu



_---CrYtal TeArS---_
19-05-2006, 04:45 AM
Việc bạn ưa thích màu nào nhất có thể tiết lộ nhiều về đời sống tình cảm của bạn, đơn giản vì màu sắc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống và việc cảm nhận nó chính là cách bạn cảm nhận cuộc sống.

Màu trắng



Bạn là mẫu người kiên nhẫn và sẽ bền gan chờ "người trong mộng" cho đến khi xuất hiện mới thôi.



Người khác phái sẽ thấy rằng bạn thuộc mẫu người "cao vọng" do đó phần lớn sẽ không trông chờ nhiều vào những lần hẹn hò đi chơi cùng bạn, thay vào đó chỉ đơn thuần là… đi chơi. Tuy nhiên, trong mắt họ khi xét mối quan hệ thật sự nghiêm túc thì bạn có giá hơn những người khác.



Màu đen



Bạn suy nghĩ bằng cái đầu chứ không phải con tim. Bạn tin vào tỉ lệ ly hôn nhiều hơn những câu chuyện tình thần tiên, lãng mạn. Bạn không thích sự lãng mạn và đề phòng cuộc sống hôn nhân. Do đó, bạn có khuynh hướng nghiêm trọng hóa những gì người yêu lãng mạn của bạn yêu thích và bạn chỉ ra cho họ những sai lầm trong niềm vui ấy - luôn luôn là thế. Bạn cần mở rộng lòng ra hơn một chút nhé.



Màu xanh da trời :



Ngược lại với ở trên, bạn suy nghĩ bằng trái tim nhiều hơn. Bạn có thể rất tình cảm, và lãng mạn. Nhưng người bạn đời sẽ khó có thể hiểu được những giây phút bốc đồng ấy của bạn. Tuy thế, họ rất thích mặt đáng yêu của bạn. Bạn rất chân thật trong cảm xúc và tình cảm. Dù vậy tránh đừng làm người khác thất vọng mỗi khi bạn cảm thấy "long thể bất an".



Màu xanh lá



Xanh lá là màu hàn gắn, do vậy bạn luôn mong muốn được giúp đỡ mọi người. Bạn là một thính giả tốt cũng như một "vú em" tận tâm. Bạn sẽ giữ bí mật cuộc sống lãng mạn của mình và cố gắng công bằng trong mọi tranh cãi. Tuy thế, bạn cần cẩn thận với quan niệm mình là người cho còn bạn đời là người nhận, hãy nghĩ đến trường hợp có thể bị lợi dụng.



Màu cam



Bạn yêu thích cuộc sống bên ngoài và là người năng động. Nếu có trục trặc nào trong quan hệ, bạn chỉ cần vài vòng đi dạo hay "bát phố" là quên hết. Bạn được xem là người yêu lý tưởng và khá mạo hiểm trong tình yêu. Bạn cũng có thể khá bốc đồng. Bạn gặp may mắn trong tình yêu vì bạn tin rằng bạn xứng đáng với mọi điều tốt và hạnh phúc trong cuộc sống. Tuy vậy cũng như màu xanh lá, bạn cần cẩn thận để không bị lợi dụng.



Màu hồng



Bạn luôn tìm kiếm tình yêu chân thành và dường như sự lãng mạn là dành riêng cho bạn. Bạn luôn tìm điểm tốt nhất ở mọi người. Tuy nhiên, dù trái tim của bạn dành trọn cho sự lãng mạn nhưng bạn không hẳn chỉ nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Khi gặp sự cố, bạn luôn biết cách dành ra thời gian để tìm giải pháp tốt nhất. Bạn cũng thông minh và siêng năng.



Màu tím



Bạn luôn tìm mọi cách để cải thiện bản thân. Sự lãng mạn với bạn thiên về sắc thái tinh thần và trí thức. Bạn thận trọng đón nhận tình yêu và không thích những mối tình bất chợt. Trong quan hệ, bạn luôn đặt người khác lên trên lợi ích bản thân. Vì vậy, bạn có thể sẽ sốc khi bị người khác lợi dụng lòng vị tha ấy.



Màu đỏ



Bạn là người nồng nhiệt, tràn đầy nhiệt huyết. Bạn cần cẩn thận với những cuộc tình chóng vánh và cả sự mau chán của mình. Vì vậy bạn cần học cách làm chủ cảm xúc bản thân.



Màu vàng



Học thức có vai trò quan trọng đối với bạn và người bạn yêu phải có tri thức. Bạn giữ cho mình đầu óc tỉnh táo khi bước vào quan hệ yêu đương. Nghề nghiệp có vai trò quan trọng hơn tình yêu lãng mạn và tình mẫu tử đối với bạn. Nhưng một khi bạn đã lập gia đình và có con, bạn lại dễ dàng tìm ra cách dung hòa những vấn đề này. Bạn đừng quá thành kiến với người nào có lỡ khiến bạn mất niềm tin, hãy cho họ một cơ hội dù rằng họ không đủ tiêu chuẩn như ý bạn.

shrek010sky
19-05-2006, 03:30 PM
Cái này có nhiều ý hay đấy !!! Nhưng tính cách của con người còn nhiều yếu tố khác nó tác động lên. Chỉ thông qua những sắc màu thì... khó lắm! Tốt nhất hãy xét đến công việc của họ. Nhé!

tea_young
19-05-2006, 07:50 PM
Ngược lại với ở trên, bạn suy nghĩ bằng trái tim nhiều hơn. Bạn có thể rất tình cảm, và lãng mạn. Nhưng người bạn đời sẽ khó có thể hiểu được những giây phút bốc đồng ấy của bạn. Tuy thế, họ rất thích mặt đáng yêu của bạn. Bạn rất chân thật trong cảm xúc và tình cảm. Dù vậy tránh đừng làm người khác thất vọng mỗi khi bạn cảm thấy "long thể bất an".

:so_funny: ... Mình kết màu hồng ... màh đọc đi đọc lại vãi cả mồ hôi mới kiếm đc cái màu xanh Da Trời là đúng ý ... :so_funny:

♥ Fee ♥
19-05-2006, 08:13 PM
Cái này tùy người thôi mà Ting......Chẳng thấy giúng chút nào hết :blow:

player
19-05-2006, 08:29 PM
Hic hic player thích "trắng ,đen,xanh da trời" mà nếu như vậy thì hơi bị mâu thuẫn nha
Màu đen:

Bạn suy nghĩ bằng cái đầu chứ không phải con tim. Bạn tin vào tỉ lệ ly hôn nhiều hơn những câu chuyện tình thần tiên, lãng mạn. Bạn không thích sự lãng mạn và đề phòng cuộc sống hôn nhân. Do đó, bạn có khuynh hướng nghiêm trọng hóa những gì người yêu lãng mạn của bạn yêu thích và bạn chỉ ra cho họ những sai lầm trong niềm vui ấy - luôn luôn là thế. Bạn cần mở rộng lòng ra hơn một chút nhé.
Màu xanh da trời:

Ngược lại với ở trên, bạn suy nghĩ bằng trái tim nhiều hơn. Bạn có thể rất tình cảm, và lãng mạn. Nhưng người bạn đời sẽ khó có thể hiểu được những giây phút bốc đồng ấy của bạn. Tuy thế, họ rất thích mặt đáng yêu của bạn. Bạn rất chân thật trong cảm xúc và tình cảm. Dù vậy tránh đừng làm người khác thất vọng mỗi khi bạn cảm thấy "long thể bất an".

vua_trom_tinhyeu
19-05-2006, 08:31 PM
chi sợ bói toán kiêu này có nên cơm nên cháo gì ko

Lost.
19-05-2006, 08:56 PM
Nhận về khoảng 68 %chính xác, khá nhiều cho những phỏng đoán về một con người rồi đấy nhỉ.

Bạn rất chân thật trong cảm xúc và tình cảm
Bao nhiêu người khó chịu về cái này của mình, thẳng thật đến mức.........hic hic mà thôi ........ta là ta hay mà ......

_---CrYtal TeArS---_
19-05-2006, 10:50 PM
hihihih , cái này giải trí 1 chút thôi mà....Nhưng cũng sẽ rât" thú vị nếu đúng 1 phần trong chuyện tình cảm của 1 ai đó...:huglove: Mong mây" bạn dzui dzẻ :huglove: ha

Đình Lam
19-05-2006, 11:16 PM
thế... màu nào cũng thích thì làm thế nào :D

♥ PlanetVN ♥
20-05-2006, 09:16 AM
Màu tím: Bạn luôn tìm mọi cách để cải thiện bản thân. Sự lãng mạn với bạn thiên về sắc thái tinh thần và trí thức. Bạn thận trọng đón nhận tình yêu và không thích những mối tình bất chợt. Trong quan hệ, bạn luôn đặt người khác lên trên lợi ích bản thân. Vì vậy, bạn có thể sẽ sốc khi bị người khác lợi dụng lòng vị tha ấy.

:D Ai đang nói mình thế nhỉ??? :think:

>Đình Lam: màu nào cũng thích chứng tỏ là một người rất ư... nghịch ngợm và khó hiểu... :so_funny:

Đình Lam
20-05-2006, 09:26 AM
Chẳng biết có phải là thích nhất hay ko... nhưng mà, luôn cứ thấy... màu trắng, có một cái gì đó rất lạ, một vẻ đẹp rất riêng, thuần khiết nhưng đầy bí ẩn, rất thu hút mình. Như vậy, có phải là thích nhất ko nhỉ ? :)
Màu tím, màu hồng, rùi màu xanh da trời, cả xanh lá... phải nhàn nhạt, phơn phớt mới thích :D

Planet: mèn... nghịch ngợm và khó hiểu... chắc phải nhận hết quá :D kakaka nhắc mới nhớ, hồi chiều vừa xem 1 bài bói toán, thấy bảo người thuộc chòm sao Song Ngư thích hợp với trang phục màu... tím :D Rùi bảo, người cung này, tính cách mâu thuẫn, vừa bình thản lại vừa hăng hái, vừa hiện thực lại vừa bay bổng :D nên vừa có sức hấp dẫn lại vừa... khó hiểu :D

rain_194
20-05-2006, 11:01 PM
Màu cam
Bạn yêu thích cuộc sống bên ngoài và là người năng động. Nếu có trục trặc nào trong quan hệ, bạn chỉ cần vài vòng đi dạo hay "bát phố" là quên hết. Bạn được xem là người yêu lý tưởng và khá mạo hiểm trong tình yêu. Bạn cũng có thể khá bốc đồng. Bạn gặp may mắn trong tình yêu vì bạn tin rằng bạn xứng đáng với mọi điều tốt và hạnh phúc trong cuộc sống. Tuy vậy cũng như màu xanh lá, bạn cần cẩn thận để không bị lợi dụng.

bói ra ma que't nhà ra rác nên tin hay hok là tùy ở mình :sleepwell:

lys_rain
20-05-2006, 11:14 PM
tui thích nhất màu xanh da trời,mà đúng là tui cảm xúc nắng mưa thất thường thiệt.bói đúng đấy chứ

Grey
21-05-2006, 01:04 AM
Màu trắng



Bạn là mẫu người kiên nhẫn và sẽ bền gan chờ "người trong mộng" cho đến khi xuất hiện mới thôi.



Người khác phái sẽ thấy rằng bạn thuộc mẫu người "cao vọng" do đó phần lớn sẽ không trông chờ nhiều vào những lần hẹn hò đi chơi cùng bạn, thay vào đó chỉ đơn thuần là… đi chơi. Tuy nhiên, trong mắt họ khi xét mối quan hệ thật sự nghiêm túc thì bạn có giá hơn những người khác.

Chẳng biết có phải thích màu trắng nhất ko, nhưng cái đoạn này thì có lẽ... đúng thật. Hoặc người đó, hoặc ko ai cả. Xưa nay vẫn luôn như thế. Hễ ko làm thì thôi, làm phải cho ra ngô ra khoai mới làm.
Dẫu sao thì cũng chẳng gì to tát... Một thân một mình, vẫn sống được, có chết đâu mà phải nhún mình chọn một người ko thực là người mình hằng mong đợi. Là ngu ngốc, cố chấp, hay khó tính ?
Sao cũng được. Có thế nào thì ta cứ là ta thôi, ko thay đổi.