Xem đầy đủ chức năng : Vô đề
silver
19-05-2006, 04:09 AM
Một hạt sương mỏng manh
Khẽ rơi lên hồ nước lạnh
Một vầng trăng cô quạnh
Giữa ngàn sao lấp lánh.
Trong muôn trùng ánh nắng
Một tia lẻ lang thang
Nỗi lòng ai mênh mang
Bên bao niềm vui lai láng..
...................
<Ai đó làm ơn giúp silver hoàn tất bài thơ này!!!:) >
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 04:13 AM
Một hạt sương nhỏ nhẹ
Lướt trên cành mơ mộng
Ngàn vì sao lấp lánh
Sao bỏ người cô đơn
Đêm về nhìn ngó .... bóng trăng
Yêu thương mơ mộng nhìn trời ngó sao
Cớ sao duyên lại ... ko thành
Cho tui nhỏ lệ ngồi buồn cô đơn
successful_kid2201
12-06-2006, 04:54 AM
hờ hờ, suckid ko có khíu làm thơ nhưng cứ thử ha, chán thì thui :D :lelele:
1 hạt sương thỏ thẻ
Khẽ nói bên tai mình
Tôi sẽ ko xa bạn
Người "cô đơn" của tôi
thấy nó sao vậy ý, chán quá
koconnuakeolac
12-06-2006, 05:20 AM
Một hạt sương nhỏ bé
Khẽ vương trên cánh hồng
Hồng ngượng cánh thắm đỏ
Nghe xao xuyến trong lòng
kođăngký
06-11-2009, 10:00 AM
tớ quyết định đạo thơ của bạn gấu
sẽ khai quật và chỉnh sửa tác phẩm này của bạn :D
ko biết là gấu có thể đọc đc ko nữa
hạt sương sớm mỏng manh
rơi lên hồ nước lạnh
một vầng trăng cô quạnh
giữa lấp lánh ngàn sao
tựa như giấc chiêm bao
mùa qua từng ngày lạ
chợt thấy gì sâu quá
theo đêm xuống đời ta
đêm qua, mùa thay áo
nàng thu đến âm thầm
nắng vén nhẹ mây hồng
hong sương buồn trên lá
bước ra ngày vội vã
trên phố nắng chan hoà
từng dòng người trôi qua
sao nghe mình xa lạ
............
silver
09-11-2009, 05:08 AM
Êhhhhhhhh???
bạn Khoai.. bạn ấy làm tớ mắt miệng tròn vo ngồi lẩm bẩm đọc, vừa đọc vừa tủm tỉm cười ^^.. xin phép tiếp tục công tác "khai quật và chỉnh sửa" của bạn ấy nhé XD
hạt sương sớm mỏng manh
rơi lên hồ nước lạnh
một vầng trăng cô quạnh
giữa lấp lánh ngàn sao
tựa như giấc chiêm bao
mùa qua từng ngày lạ
chợt thấy gì sâu quá
theo đêm xuống đời ta
đêm qua, mùa thay áo
nàng thu đến âm thầm
nắng vén nhẹ mây hồng
hong sương buồn trên lá
bước ra ngày vội vã
trên phố nắng chan hoà
từng dòng người trôi qua
sao nghe mình xa lạ
Xa xuân buồn không hạ?
Cây lá thuận tiết thời
Mưa chỉ rơi, mùa khóc
Cỏ vẫn mọc, hoa phơi
Trăng vẫn lướt lả lơi
Mây vẫn vương hơi thở
Của một ai đã lỡ
Dang dở một bài thơ..
Thời tiết thật nhộn nhịp :D
kođăngký
09-11-2009, 12:34 PM
=))
dạo tốt nghiệp cấp 2, làm 1 cuốn lưu bút như mọi ng,tập tành thơ thẩn
thi thoảng ngó lại thấy hài quá
cũng vần ,cũng điệu, nhưng mà cụt ngủn, chỉ cố cho có chất "thơ" ,thành ra cứ ngu ngơ sao ấy
đọc lên nghe cứ như là nấc cụt
giờ cũng thử kiếm cái j làm cảm xúc ,luyện trình thơ của mình coi đến đâu
Vò đầu bứt tóc ngẫm ý thơ
Mải mê đôi mắt đã mơ mơ
Mà sao chẳng được thôi ngồi thở
Cũng thành vần điệu thế là thơ
(Phía trên bạn gấu nên dùng từ "dang dở" ở câu cuối, sẽ thuận hơn :D
mà tớ hỏi chút, cứ post bài trong box này là phải có thơ ah :|
thế thì đau đầu lắm nhỉ )
silver
09-11-2009, 09:44 PM
=))
dạo tốt nghiệp cấp 2, làm 1 cuốn lưu bút như mọi ng,tập tành thơ thẩn
thi thoảng ngó lại thấy hài quá
cũng vần ,cũng điệu, nhưng mà cụt ngủn, chỉ cố cho có chất "thơ" ,thành ra cứ ngu ngơ sao ấy
đọc lên nghe cứ như là nấc cụt
giờ cũng thử kiếm cái j làm cảm xúc ,luyện trình thơ của mình coi đến đâu
(Phía trên bạn gấu nên dùng từ "dang dở" ở câu cuối, sẽ thuận hơn :D
mà tớ hỏi chút, cứ post bài trong box này là phải có thơ ah :|
thế thì đau đầu lắm nhỉ )
Hôm nay đang đánh răng tớ cũng sực nghĩ ra như thế, nhưng chưa kịp sửa :D..
hồi trước không biết sao tớ tám (một cách tàn bạo) trong box này mà vẫn chui lọt, bây giờ thế giới phát triển, mọi thứ cái gì cũng phức tạp, đâm ra khó khăn :so_funny:.. đặc biệt khi tớ lười nghĩ :D:D
bài này tớ cũng nghịch mò mấy năm cấp hai, đọc lại vẫn thấy ngu ngơ như ai XD
(vần điệu, haha)
giờ lôi giấy bút ra tiếp ý bạn Khoai XD
Vò đầu bứt tóc ngẫm ý thơ
Mải mê đôi mắt đã mơ mơ
Mà sao chẳng được thôi ngồi thở
Cũng thành vần điệu thế là thơ
Trước giờ thơ nào phân hay dở
Hay chỉ mình tớ ít mộng mơ
Vần điệu chi phí công thờ thẫn
Gập ghềnh câu chữ cứ ngó lơ
:so_funny:
lukhachmuathu
09-11-2009, 09:57 PM
Các bạn có thể trò chuyện với nhau, nhưng có thể bàn về thơ và đưa một dẫn chứng, một bài thơ, một ý thơ ra bàn luận, nội quy của box này là tránh 8 chuyện tràn lan, làm loãng cảm xúc thơ :)
Mong các bạn hiểu :)
Thân mến !
kođăngký
21-01-2010, 10:12 AM
tối vừa trùng tu lại nhan sắc xong hứng khởi làm bài con cóc :D
Chần chừ mãi cuối cùng anh cũng cạo
Trần trụi ,trơn tru, sáng sủa ,rạng ngời
Chân mày rậm,đầu cua, đôi má hóp
Dòm trong gương trông cũng giống con người
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.