ShadowSunset
19-05-2006, 02:48 AM
Bờ môi em mím lại chẵng thành lời,
Anh cũng biết trái tim em đang khóc,
Bàn tay buông đã không còn níu chặt,
Để tình bay theo cơn gió giao mùa !
Chuyện tình mình như chiếc lá đong đưa,
Chờ Thu đến đổi màu rơi rụng xuống,
Tưỡng giữ được một mối tình đến muộn,
Nào ngờ đâu trã lại hết nợ duyên !
Mỗi cuộc đời ôm ấp nổi niềm riêng,
Đêm khuya vắng thì thầm trong tiếng nấc,
Khiến xui chi cho chúng mình gặp mặt ?
Để rồi xa như chưa biết bao giờ v
Anh cũng biết trái tim em đang khóc,
Bàn tay buông đã không còn níu chặt,
Để tình bay theo cơn gió giao mùa !
Chuyện tình mình như chiếc lá đong đưa,
Chờ Thu đến đổi màu rơi rụng xuống,
Tưỡng giữ được một mối tình đến muộn,
Nào ngờ đâu trã lại hết nợ duyên !
Mỗi cuộc đời ôm ấp nổi niềm riêng,
Đêm khuya vắng thì thầm trong tiếng nấc,
Khiến xui chi cho chúng mình gặp mặt ?
Để rồi xa như chưa biết bao giờ v