Xem đầy đủ chức năng : Đừng gục ngã!
dontcry_kitty
19-05-2006, 02:11 AM
Gục ngã,đó là cảm giác mà không muốn ai trong chúng ta muốn đối mặt.Nhưng trong cuộc đời con người đã có bao lần bạn gục ngã?bạn không đếm được,không thể đếm được những gục ngã mà ta đã vấp phải.
Gục ngã đầu tiên là những năm tháng ta chập chững tập đi,chấp chới trên chiếc xe đạp bố mới mua.Ta cố làm chủ đôi chân,cố làm chủ món đồ chơi hấp dẫn đó,và ta gục ngã.Gục ngã lúc này chỉ đơn thuần là gục ngã,cùng lắm nó chỉ để lại một vết xước nhẹ trên đầu gối,cùng lắm nó chỉ để lại một lần khóc nhè.Những giọt nước mắt nhanh tan bởi những tiếng vỗ về của ba,mẹ,bà.Để rồi sau này đọng lại ngọt ngào như kỉ niệm
Theo thời gian ta lớn dần,ta đã "đủ lông đủ cánh" để đứng lên sau những lần gục ngã theo nghĩa đen mà không cần những lời của bố của mẹ của bà.Ta chấp nhận nó như một điều thường thấy trong cuộc sống.Chẳng có gì,ngã là chuyện thường.
Ai cũng có thể đứng lên sau những gục ngã về nghĩa đen,bởi bản năng con người là vậy,nhưng không một bản năng sống nào dẫu mạnh mẽ đến đâu giúp ta đứng dậy sau những cú vấp nặng nề như tinh thần.Bạn bè,người thân,cha mẹ,cũng chẳng thể làm cho con tim khối óc của ta thôi đau đớn,bản năng của con người cũng sẽ là vô dụng,nếu ta không có một bản lĩnh sống thật sự.Nhất là khi ta không còn được công khai khóc nhè như cái thời chập chững bên Chiếc xe đạp nữa
Vết xước trong tim thật khó lành,nó chẳng phải là kỉ niệm ngọt ngào gì dù nó vẫn là kỉ niệm,tâm hồn ta cố gằng không chụp lại nó nhưng nó vẫn hiện ra rõ nét bất biến vì nó là vết xước trong tim
Ai có thể đứng dậy ngay sau những lần đau đớn,sau những lấn mất niềm tin với tất cả mọi người,mất niềm tin với người mình thương yêu nhất,với người mà mình đã yêu bằng cả trái tim.Không một giọt nước mắt...chỉ có một nụ cười ngạo nghễ.Kẻ đó tưởng là mạnh mẽ mà thật ra chỉ là mạnh cái mẽ ngoài mà trong sâu thẳm họ lại là kẻ đáng thương.đau khổ nhất.
Mỗi người đều cố tìm cho mình một lối thoát sau những lần những lần gục ngã như thế,họ cố lê bước đi để tiếp tục chặng đường đời của mình nhưng không còn tự tin vững chãi như trước.Nhưng nếu những ai không chịu đứng dậy,không chịu lê lết bước đi thì có nghĩa là họ đã tử hình chính cuộc đời mình.Họ chỉ còn tồn tại,không còn sống.Tôi cũng vậy,bạn cũng vậy không ai có quyền gục ngã trước cuộc đời.
tea_young
19-05-2006, 02:17 AM
Mỗi người đều cố tìm cho mình một lối thoát sau những lần những lần gục ngã như thế,họ cố lê bước đi để tiếp tục chặng đường đời của mình nhưng không còn tự tin vững chãi như trước.Nhưng nếu những ai không chịu đứng dậy,không chịu lê lết bước đi thì có nghĩa là họ đã tử hình chính cuộc đời mình.Họ chỉ còn tồn tại,không còn sống.Tôi cũng vậy,bạn cũng vậy không ai có quyền gục ngã trước cuộc đời.
Cũng chẳng đếm ... cũng chẳng biết ... đã Gục Ngã bao nhiêu lần ... vẫn đứng dzậy ... vẫn ngẩng cao đầu như chưa có chuyện jì xảy ra ...
Cũng chẳng biết ... đã Lừa Dzối bao nhiêu lần ...
Lost.
19-05-2006, 02:27 AM
Bằng niềm tin và cảm hứng bạn có thể đặt chân trên bất cứ con dường nào bạn chọn,
sự quyết tâm sẽ chiến thắng tất cả dù có vấp ngã nhưng ta phải tiến lên phía trước với những bước vững chắc hơn.
Tưởng chừng như dễ dàng lắm nhưng lại là một vẫn đề lớn .........không gục ngã....
Trang Sassy
20-05-2006, 03:19 AM
Mỗi lần ngã là 1 lần bớt dại... ai trưởng thành cũng đều có những lỗi lầm. những sai sót.. Điều đó là điều dễ hiểu
Nhưng Alek nghĩ , mỗi chúng ta , ai biết cách đứng lên sau mỗi lần gục ngã mới là người thực sự can đảm....
tea_young
21-05-2006, 03:33 AM
Goodbye my lover ... Goodbye my friends ... You have been the one ... You have been the 1 ..4 me ...
Có bao h k A .. có bao h E fải nói lại 1 lần nữa ... >.< Sẽ fải Gục Ngã ... bao nhiêu lần ... nữa đây ...
Lost.
21-05-2006, 03:47 AM
Tự nhiên lạc vài dòng thơ thẩn của ai đó viết làm mình .........
Thôi lại vẩn vơ rồi ..........mờ đây không phải bên nhật ký nữa chứ .........
....Đừng gục ngã ...nhưng vẫn có quyền đc lao đao phải không .........gió ơi ngừng giây lát thôi ........để không quỵ xuống ........
tigontranghp
21-05-2006, 04:03 AM
có một câu châm ngôn rằng: " không vấp ngã trong cuộc sống, điều đó rất tốt, nhưng vấp ngã rồi lại có thể đứng dậy đi lên thì điều đó càng tốt hơn"
ai trong cuộc đời mà chẳng một đôi lần ngã, nếu không ngã , không đau thì làm sao cảm nhận được nỗi đau của người khác, nếu không thất bại, không mất mát thì cũng không thể cảm nhận được hết gia tri cua hạnh phúc cũng như sự chiến thắng , vinh quang....
-------------To live is to fight-------------
Cuộc sống là sự chiến đấu
Ha_Quyen
21-05-2006, 08:27 AM
....ai mà kô có 1 lục thậm chí nhiều lần gục ngã trong cuộc sống ...
nhưng họ kô bỏ cuộc dù gục ngã vần còn lí trí tâm lí để đứng vậy làm lại ...và kô bước lên lần gục ngã trước nữa ...
chỉ cần bản thân mình ...cố gắng ...mãi kô gục ngã thui ..
♥ PlanetVN ♥
21-05-2006, 09:14 AM
Tự dưng... Muốn nghe Bức Tường hát: "Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tim mình trên đời... Và trái trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao... Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi..." :)
Lắng nghe để thấy tim mình đang nhảy những vần điệu thật hào hùng... Để gạt đi những muộn phiền tiếp tục bước về phía trước... Một ngày, vinh quang sẽ đến... :champ:
"Đáng khâm phục lớn nhất của con người là đứng lên sau khi ngã" - 14 điều dạy của phật có nói như thế!!! :cool1:
lys_rain
21-05-2006, 10:44 AM
ngã thường đau lắm nhưng đôi khi cũng cần lắm.người thành công k phải là người k thất bại mà chỉ là người biết đứng dậy sau những thất bại mà thôi
tea_young
21-05-2006, 07:14 PM
Hãy biết Tha Thứ ... đứng dzậy ... cùng đỡ người khác đứng dzậy ... :)
dontcry_kitty
21-05-2006, 09:51 PM
Trong tất cả những lần gục ngã thì gục ngã trước tình yêu là gục ngã đáng ngã nhất.có phải vậy không các bạn?
Goodbye my lover ... Goodbye my friends ... You have been the one ... You have been the 1 ..4 me ...
Im so hollow baby,im so hollow,im so,im so ,im so hollow
tea_young
22-05-2006, 01:27 AM
Gục ngã trước tình yêu ... :rain: ... Có thể lắm ... đôi khi E chẳng thể nhận ra ... :rain: ... Nhưng mah thôi ... rồi sẽ fải đứng dzậy thôi ... đúng k ... hảh A ...
Im so hollow baby,im so hollow,im so,im so ,im so hollow
I am a dreamer but when I wake,
You can't break my spirit - it's my dreams you take.:)
♥ PlanetVN ♥
22-05-2006, 04:32 AM
Gục ngã trước tình yêu ... :rain: ... Có thể lắm ... đôi khi E chẳng thể nhận ra ... :rain: ... Nhưng mah thôi ... rồi sẽ fải đứng dzậy thôi ... đúng k ... hảh A ...
I am a dreamer but when I wake,
You can't break my spirit - it's my dreams you take.:)
Hy vọng cậu chỉ Ngã thôi chứ đừng Gục... Phải đứng dậy chớ... :lol: Cố lên nào... Ngã thì ai cũng đã từng ngã trong tình yêu... Quan trọng là đừng có Gục... Okies??? :winking:
Akite_for_you
22-05-2006, 07:15 AM
Lần đầu tiên ..
Bố dẫn theo cho ra công trường chơi, lon ton chạy rồi té nhào xưống đất. Nào, con gái bố thì phải can đảm chứ, đứng dậy nào ..!
Lần thứ hai ...
Phản bội! Một tình bạn 10 năm bỗng nhẹ như mây khói. Không một lời từ biệt, ta bỏ ra đi. Chịu thấu được không, khibỗng dưng, tình cảm mà ta dành cho bạn, đánh đổi bằng những dối lừa. Đau và Hận. Bo bạn, đồng nghĩa ta bỏ cả mái ấm của mình để sống một cưộc sống khác. Xa vòng tay bao bọc, xa tất cả. Lần thứ hai này, có vẻ nặng nề hơn nhỉ? Gục ngã chưa nhỉ? Không, ta vẫn còn vòng tay phải không?
Lần thứ ba ..
Cũng mới thôi, một chiếc lá lìa cành. Vậy chiếc lá bên cạnh liệu có đau không nhỉ? Lần thứ ba, đã gọi là gục ngã chưa? Liệu có đủ cam đam để đứng dậy không nhỉ? Lần thứ ba này, liệu đã là lần cưối chưa nhỉ?
Đừng gục ngã ...!
N_27/12
22-05-2006, 07:31 AM
Biết đứng dậy sau khi ngã, đây chính là bản năng của con người, tức là chúng ta có thể đứng dậy, sau mỗi lần vấp ngã con người lại rút ra cho mình một bài học quý báu, không bao giờ vấp ngã chắc là điều không thể, nhưng đôi lần vấp ngã thì cũng có tác dụng đấy chứ.Vì vậy, đừng nên trốn tránh hay lo sợ khi làm một việc gì, có thể ta sẽ lại vấp ngã, nhưng không sao, do bản năng rồi chúng ta sẽ đứng dậy được thôi.
♥ PlanetVN ♥
22-05-2006, 08:05 AM
Đôi khi bản thân mỗi người hãy nhìn một chú lật đật để làm gương cho chính mình... :)
lys_rain
22-05-2006, 10:19 AM
Hy vọng cậu chỉ Ngã thôi chứ đừng Gục... Phải đứng dậy chớ... :lol: Cố lên nào... Ngã thì ai cũng đã từng ngã trong tình yêu... Quan trọng là đừng có Gục... Okies??? :winking:
cảm ơn Planet nhé,mình sẽ nhớ điều mà bạn nói:ngã nhưng k được gục
tea_young
22-05-2006, 07:43 PM
Đúng lắm ... :) ... Con đường fía trước con dzài ... :) ... Hãy cho ta Ngã vài lần .. để làm mình lớn lên ... :)... Nhưng nhất quyết k được Gục ...Dzù có đi cả đờI khói bụi ... Thì hãy tin ... Hạnh phúc ở cuối con đường ... :)
dontcry_kitty
24-05-2006, 02:53 AM
Hwa bị ngã xe xay xát hết chân tay,Tối về lại bị ốm nhưng vẫn cười vì đi thi được điểm cao.Rõ ràng là mình đã quá quen với những gục ngã theo lẽ thường
Trang Sassy
24-05-2006, 08:15 PM
Tự dưng... Muốn nghe Bức Tường hát: "Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tim mình trên đời... Và trái trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao... Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi..." :)
Lắng nghe để thấy tim mình đang nhảy những vần điệu thật hào hùng... Để gạt đi những muộn phiền tiếp tục bước về phía trước... Một ngày, vinh quang sẽ đến... :champ:
"Đáng khâm phục lớn nhất của con người là đứng lên sau khi ngã" - 14 điều dạy của phật có nói như thế!!! :cool1:
:sleepwell: Planet Viết bài nì hay nhở?
dontcry_kitty
02-06-2006, 08:34 PM
Khi em hỏi ta nếu một ngày nào đó đến nhà bạn gái mà không được vào ta sẽ làm gì?Ta trả lời đơn giản rằng ta sẽ bỏ đi,khi em hỏi ta nếu một ngày nào đó bạn gái không nhận quà do ta tặng,ta sẽ làm gì?Ta trả lời đơn giản rằng ta sẽ đem món quà đó cho một người bạn thân khác.Em hỏi ta nếu người mình yêu từ bỏ ta,ta có chờ đợi không?Ta trả lời đơn giản ta sẽ tìm đến với một cô gái khác và bắt đầu một tình yêu mới,cũng đẹp cũng chân thành như tình yêu cũ.Em bảo ta lăng nhăng hời hợt,ta cười,ta chẳng bao giờ gục ngã vì một người con gái,em bảo rằng cứ như thế sẽ chẳng bao giờ có người yêu đâu,ta nhếch mép,vậy mà có người nguyện chết vì ta mà ta còn xem xét đấy.Em cười bảo ta nói xạo,ta cười bảo ai bảo em tin.Ngày đó....Ta chưa yêu,ta còn vô tâm hờ hững lắm
Em không còn muốn gặp ta nữa,ta đến gặp em trong cơn mưa lạnh giá,ta gọi cửa,em không mở,ta gọi điện thoại,em cúp máy.Ta đợi em...đến khi cơn mưa tạnh,những vì sao mờ ảo hiện ra trong đêm ta vẫn đợi.
Sinh nhật em ta mang đến cho em món quà mình chuẩn bị trong suốt một tháng,em giận,em không nhận,ta lại đợi,lại đợi suốt đêm.Món quà đó bây giờ ta vẫn giữ...
Ta lại yêu...một cô gái giống em đến lạ nhưng có ai như ta không?yêu chỉ bằng 1/4 trái tim 3/4 trái tim còn lại hóa đá chờ em.có ai yêu như ta không?Chân thành ư?nồng nàn ư?không phải.ta chưa bao giờ yêu được trở lại như xưa
Không có gục ngã nào ngọt ngào như gục ngã trong tình yêu,nhưng không có cú ngã nào khó đứng dậy như cú ngã khi tình yêu tan vỡ.
Ta đã không còn là ta nữa,nhưng không! không bao giờ ta gục hẳn đâu em,ta cho em thấy thiếu em ta vẫn có thể sống,bởi còn nhiều điều đang chờ đợi ta,còn nhiều lần ngã nữa cần để ta tự vực mình dậy và tiếp tục bước đi.
Nhưng em biết không...giá như ngày đó ta không gặp em...giá như ngày đó ta không ngã...
giá như....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.