Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : .:: Kỉ Niệm ::.



vu0ng_ki3t
19-05-2006, 12:06 AM
Những ngày này chán quá đúng không em ? Những ngày của cuối năm học, có thể chúng ta sẽ xa nhau một thời gian dài. Năm nay anh cũng là học sinh cuối cấp còn em chỉ là một cô bé ngu ngơ bước lên lớp 11 . Thời gian qua tuy em và anh quen nhau không được nhưng mà anh cảm thấy rất thương và mến em................. chắc em có thuốc gì cho anh mê quá. Mà anh nghĩ chắc con người anh có sự cuốn hút gì mà sao em cứ đòi đi chơi với anh miết, cứ mỗi tối thứ 7 mà anh không xuống chở em đi chơi là nhìn mặt em nhăn nhó như bà cụ non ( giận hờn vu vơ làm anh dỗ mệt cả người ) nhưng mà anh cũng cảm thấy hạnh phúc khi có một người con gái rất yêu anh đó là em.
Giờ nghĩ lại mới thấy buồn nà ! Anh thì phải đi xa bỏ em lại nơi đất đỏ cao nguyên này anh không đành nhưng mà vì tương lai anh phải đi, nếu giờ có thể anh sẽ ước em cùng đi với anh ! để chúng ta có những tối thứ 7 vui vẻ bên nhau bù cho em những ngày anh trễ hẹn với em.....................:huglove:
Bây giờ anh sợ lắm em, anh sợ khi anh ra đi thì anh và em có thể xa nhau mãi mãi. Con tim của con người đâu bao giờ mà có thể giữ nguyên vẹn được em, khi chúng ta xa nhau trong thời gian đó nếu có người chen vào thì anh có thể mất em và em cũng có thể mất anh khi anh không kiềm chế được bản thân mình. Nhưng anh vẫn mong và vẫn tin rằng tình cảm của chúng sẽ vượt qua mọi thử thách để tình cảm của anh và em có thể vững chắc trên con đường dài............................